Con chào Thầy !
Con nhận đề mục "chấm đỏ" và tập theo hướng dẫn của HSTĐ cũng khá lâu (từ năm ngoái) và trong quá trình tu tập thì con cũng mơ thấy nhiều giấc mơ lạ : có khi con mơ thấy qua Mỹ thăm Thầy vì biết Thầy bệnh; có khi con mơ thấy mình ngộ đạo với câu "vạn vật đồng nhất thể" và có thần thông như tàn hình, bay ... nhưng con nghĩ là thôi không hỏi, nó chỉ là giấc mơ.
Nay thấy nhiều người hỏi về giấc mơ công phu nên mới gần đây con gặp giấc mơ này và mạo muội viết lên đây mong Thầy giải thích cho con hiểu nó có ý nghĩa gì nghen Thầy.
Một buổi tối, con đang nặm tập và ngủ lúc nào không biết thì con mơ thấy hình như địa cầu đang bị hủy hoại (hình như là ngày tận thế), bầu trời nhiều mây, u ám ; ẩn trong những đám mây u ám đó có những đóm sáng mờ mờ cứ như có một thế lực nào đó đang tấn công trái đất. Con mua vé máy bay đưa gia đình của con (gồm vợ và 2 con gái sinh đôi) đi di tản. Nhưng vì ra sân bay trễ nên lỡ chuyến bay. Con và gia đình trú tạm ở một địa điểm nào đó (con không nhớ) và đặt vé máy bay trực thăng. Trong giấc mơ con nghĩ là bay bằng trực thăng cũng được vì thời gian bay đến nơi an toàn khoảng 1 giờ bay. Sau khi chờ đợi rồi cũng đến lúc có xe đến đón ra trực thăng, nhưng con lại mất thời gian vì quên mang theo cái ba lô nên lại tiếp tục ra sân bay trễ; nhân viên mặt đất bảo là họ không chờ được và có người khác thế chỗ và trực thăng bay rồi. Con thất vọng. Sau đó con quyết định : thôi thì chạy đâu cũng chết, mà chết thì cả gia đình cùng chết và cùng nhau về cõi Tịnh độ của ông A Di Đà. Vậy là con nắm tay vợ và 2 con gái niệm Phật. Cảnh hiện ra xa xa là một vùng ánh sáng và con hướng đến vùng sáng đó.
Giấc mơ còn vài chi tiết nhỉ nữa nhưng con không nhớ rõ nên bỏ qua .
Mong Thầy giải giúp con nó co ý nghĩa gì.
Con cảm ơn Thầy!
con hiểu là đi đâu, ở đâu cũng vô thường! Do vậy mà chuyện nên làm là cùng nhau niệm Phật khi hữu sự.