Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:35 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con có chút thắc mắc xin Thầy & ACE chỉ giúp con với!  (Đọc 1745 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
yentinh
Thành viên


Bài viết: 26



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: yentinh
vào lúc: 18-04-2012, 10:38 AM

Thưa Thầy và ACE!

Con có chuyện như thế này muốn thưa ạ!

Không hiểu tại sao 2 -3 ngày gần đây khi con bắt đầu tu tập ( quán chấm đỏ ) cứ mới đang bắt đầu vẽ cái châm ra là đã ngủ năn quay ra rồi. Con có cảm giác như chỉ được vài phút. Mà dù có nằm ngửa, nghiêng hay sấp cũng ko có nằm mơ mộng gì cả ( cảm giác vô cùng thoải mái) cứ tằng tằng 1 giấc cho tới sáng ( thế này thì tu tập gì được chứ  Grin Grin Grin). Trong khi đó trước kia cứ phải 2 -3 h sáng con mới ngủ được phải tới cả năm giời như vậy. Mà mấy hnay con ko có làm gì nặng cả để bảo là mệt. Vì lý do công việc nên con vẫn có lúc phải uống rượu tiếp khách ( tuy con thuộc dạng co tĩnh mạch nội tạng và giãn tĩnh mạch ngoại biên -  nói túm lại là cứ chỉ 1 chén là mặt trời mọc lên ngay ). Nhưng trong tâm niệm thật sự vẫn luôn chánh né việc rượu thịt chỉ khi bất đắc gĩ mới phải dùng tới ( tuy vậy nhưng vẫn rất áy láy về mặt cấm giới - nhưng lần nào con cũng sám hối trước khi uống  Grin)

Con kính Thầy cùng ACE chỉ dạy con với ạ!

Con YT
« Sửa lần cuối: 19-04-2012, 02:50 AM gửi bởi yentinh »
Logged
Vocuc
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vocuc
Trả lời #1 vào lúc: 18-04-2012, 06:45 PM

 Chào anh yentinh. Em cũng chỉ có 1 vài chia sẻ nho nhỏ:
  anh có lòng thương người là tốt lắm, nhưng mà khi giúp họ thì cố gắng kiểm soát tư tưởng không cho nó khởi lên dù là nhỏ nhất cái ý là tự hào hay là cái ý ngưỡng mộ sự chịu đựng của bản thân khi giúp người vì như vậy dễ bị tha hoá tự tại lắm. Anh cứ làm như là những gì là bổn phận mình, và thầm cảm ơn những người mình được giúp vì nhờ họ mà mình có thêm phước đức.
 Chúc anh tinh tấn nhé.
Logged
yentinh
Thành viên


Bài viết: 26



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: yentinh
Trả lời #2 vào lúc: 19-04-2012, 02:50 AM

Chào anh yentinh. Em cũng chỉ có 1 vài chia sẻ nho nhỏ:
  anh có lòng thương người là tốt lắm, nhưng mà khi giúp họ thì cố gắng kiểm soát tư tưởng không cho nó khởi lên dù là nhỏ nhất cái ý là tự hào hay là cái ý ngưỡng mộ sự chịu đựng của bản thân khi giúp người vì như vậy dễ bị tha hoá tự tại lắm. Anh cứ làm như là những gì là bổn phận mình, và thầm cảm ơn những người mình được giúp vì nhờ họ mà mình có thêm phước đức.
 Chúc anh tinh tấn nhé.

Cam on Vocuc chi giup minh!  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.047 seconds với 20 câu truy vấn.