Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cho con xin đề mục tu  (Đọc 1541 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Xuan Phuoc
Khách
Người gởi: Xuan Phuoc Khách
vào lúc: 22-04-2012, 12:39 PM

Kính chào Thầy TIBU và các Bồ Tát Nhí !
con tên Phạm Xuân Phước , sinh tháng 01 năm 1975 ( tháng chạp năm Giáp Dần ) thời gian trước con được một người bạn già ( không hiểu sao con chỉ thích chơi với những người lớn tuổi hơn mình ) giới thiệu theo môn học " Nhân điện " do Tổ Sư DASIRA NARADA sáng lập . Tuy bận rộn công việc xong những lúc ngồi tập thu "năng lượng" (ngồi thiền) con cũng thấy mình được thư giãn và khỏe hơn nhiều ,và vui nhất là lúc được thực tập trị bệnh cho những người quen thân . Sự kỳ diệu đó đã khiến con dấn thân vào con đường khám phá bí mật về tiềm năng con người , rồi trong một lần lướt Wep thấy hình Ông Phật thật là đẹp con đã nhắp chuột vào và gặp được 'Hoa Sen Trên Đá' , đọc qua vài trang thấy cũng hay hay và cuốn hút , vậy là con đã cóp py nguyên trang HSTD về để đọc những lúc rảnh rỗi . Do đọc chưa được nhiều lại nóng tính nữa nên con quyết định nằm thiền để gọi tìm "Ngọn lửa" , gọi hoài và tìm mãi chẳng thấy "Ngọn lửa" đâu ,chỉ bị hụt hẫng một cái và thấy mình như mất trọng lượng cơ thể , gió thổi ào ào rất mạnh giống như mình đang bay về một nơi nào không rõ  . như vậy là làm sao Thầy nhỉ ? con đã bị vài lần như thế . Nay con muốn được xin Thầy một Đề mục và sự hướng dẫn để tu tập cho chắc chắn .
Con xin đa tạ !
  Xuan Phuoc
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 23-04-2012, 09:14 AM

Kính chào Thầy TIBU và các Bồ Tát Nhí !
con tên Phạm Xuân Phước , sinh tháng 01 năm 1975 ( tháng chạp năm Giáp Dần ) thời gian trước con được một người bạn già ( không hiểu sao con chỉ thích chơi với những người lớn tuổi hơn mình ) giới thiệu theo môn học " Nhân điện " do Tổ Sư DASIRA NARADA sáng lập . Tuy bận rộn công việc xong những lúc ngồi tập thu "năng lượng" (ngồi thiền) con cũng thấy mình được thư giãn và khỏe hơn nhiều ,và vui nhất là lúc được thực tập trị bệnh cho những người quen thân . Sự kỳ diệu đó đã khiến con dấn thân vào con đường khám phá bí mật về tiềm năng con người , rồi trong một lần lướt Wep thấy hình Ông Phật thật là đẹp con đã nhắp chuột vào và gặp được 'Hoa Sen Trên Đá' , đọc qua vài trang thấy cũng hay hay và cuốn hút , vậy là con đã cóp py nguyên trang HSTD về để đọc những lúc rảnh rỗi . Do đọc chưa được nhiều lại nóng tính nữa nên con quyết định nằm thiền để gọi tìm "Ngọn lửa" , gọi hoài và tìm mãi chẳng thấy "Ngọn lửa" đâu ,chỉ bị hụt hẫng một cái và thấy mình như mất trọng lượng cơ thể , gió thổi ào ào rất mạnh giống như mình đang bay về một nơi nào không rõ  . như vậy là làm sao Thầy nhỉ ? con đã bị vài lần như thế . Nay con muốn được xin Thầy một Đề mục và sự hướng dẫn để tu tập cho chắc chắn .
Con xin đa tạ !
  Xuan Phuoc


Nhí đã tìm ra: Phương Pháp là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ Grin Grin Grin. Xin Chia Vui cùng xuan phuoc Grin Grin Grin
Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.034 seconds với 20 câu truy vấn.