Hoa Sen Trên Đá
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
05-09-2025, 02:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể
Đăng Ký
1 Giờ
1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
Vô hạn
Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Có
người đang nhập cốc!
Trong vòng 24 giờ có:
91
lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để
Nhập Cốc
.
Đạo tràng
Tìm kiếm
Đăng nhập
Đăng ký
Cỡ chữ
:
19
Tăng
Giảm
Reset
Trang Chủ FP
Hoa Sen Trên Đá
►
Đàm Luận Phật Pháp
►
Tịnh Độ
►
Thầy cho con hỏi ?
Trang: [
1
]
Xuống
Chủ đề: Thầy cho con hỏi ? (Đọc 1640 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Phúc Tâm
Thành viên
Bài viết: 10
visible
Người gởi:
Phúc Tâm
Thầy cho con hỏi ?
vào lúc:
09-05-2012, 11:29 PM
Con chào thầy!
Mấy hôm nay nhập cốc con có nắm chéo áo của thầy để đi xem xi nê mà không biết con có nắm đúng được chéo áo của thầy không. Trưa qua 12h30 con nhập cốc để dợt cùng cả nhà con có hiện tượng như sau thầy xem giùm con nha. Con dợt được khoảng 10 phút thì sau ót của con tức mỏi rất khó chịu nhưng con vẫn cố gắng và hết mỏi, sau khi vượt qua được hiện tượng đó rùi con có cảm nhận là từ trước trán của con có những vòng tròn như là sóng. đường kính vòng tròn khoảng 2cm phóng ra liên tục càng xa vòng tròn càng thu nhỏ lại, nó gần giống như mắt mình nháy liên tục ý . Tiếp theo con nghe được âm vang lên ở đâu nghe rất rõ sau mỗi từ con niệm dứt thì cái âm vừa niệm lại vang lên con thấy rất thích mặc dù chấm đỏ của con chưa rõ nó chỉ mờ và rất nhỏ thooiddeens hết giờ nhập cốc con vẫn thấy vui. Đêm wa 12h con lại nhập cốc tiếp lại có hiện tượng khác. Con đùng điện thoại di động vào mạng nhập cốc, chuẩn bị xong con điều hòa hơi thở, rồi đếm số đồng hồ điện tử theo chỉ dẫn của thầy là 3 vòng, tiếp đến con mới bấm nút cho máy chạy để nghe tiengs chuông và chính thức nhập cốc như sách vừa quán vừa niệm nhưng cái tâm con nó không yên cứ lung tung lên con động viên em nó vài lần mà cũng không được nên con phải nịnh nó là quay lại đếm số đồng hồ thì nó im re lun, mà lần này khi con đếm hết được 1 vòng, tới vòng thứ 2 lại có vấn đề khi tới số 2 cái mũi của con no hơi vặn vẹo như có ai đó nắn cái mũi con vậy tiếp tục tới số 3 ,4 bình thường, con quay lại số 2 tập 1 lát thì hai hàm răng bị ghì cứng lại con vẫn đếm tiếp đến bết. Con dụ khị em no về ACCNDTM được vài phút con mới thấy chấm nhỏ tẹo và bất ngờ người con rung lắc 1 cái rất mạnh, con chưa hiểu chuyện gì xảy ra mặc dù mắt con vẫn nhắm nhưng con lại nhìn thấy 1 hình người bé nằm song song với con vì con tập nằm mà, con nhìn thấy tương đối rõ lúc đầu là nguyên cả người không có quần áo loáng sau là bộ xương liền thấy khác nên con cứ cắm đầu cắm cổ niệm khi có đốm sáng từ trán con bắn vào bộ xương đó thì nó biến mất con .iệm 1 lúc lâu sau không thấy hiện tượng gì nữa. Mới để ý tới cái thân con no nặng và ì ì mà cả con tim lại thấy nhẹ nhàng thoải mái con hồi hướng và xả thiền. Sáng nay 8h con tập được khoảng 15 phút con lại thấy nguyên cái mặt của con từ 2 vai trở lên, con vẫn niệm có đốm sáng tại vùng ajina của cái hình của con và nó đỏ lên được 3s thì hết. Con xin hỏi thầy các hiện tượng trên đây của con là thế nào có ai phá con không, lần sau con dợt con có phải hộ thân trước khi tập không? Con chỉ mong thầy trả lời cho con chút xíu thôi để con lấy hứng con dợt tiếp nha thầy
Con kính chúc thầy cùng cả chùa HSTD ai cũng mạnh khỏe thừa sức khỏe để tu tập.
Logged
Phúc Tâm
Thành viên
Bài viết: 10
visible
Người gởi:
Phúc Tâm
Re: Thầy cho con hỏi ?
Trả lời #1 vào lúc:
11-05-2012, 08:15 AM
Thầyyyyyy ..... UIIIIIIIII........
Hôm nay con lại báo cáo tình hình tu tập của con nữa Thầy
Đêm wa con thức tới 2 am mà con nhiều lần nhập cốc lúc thì nằm lúc thì ngồi mà sao con không nhập nổi mà con cũng không biết tại sao lun ?
Sáng nay con lại dợt tiếp nhưng không phải là nhập cốc mà chỉ là tập luyện bình thường thôi Thầy. Con vẫn y pháp phụng hành cỡ khoảng 1 giờ đồng hồ. sau khoảng thời gian 15 phút con thấy đốm đỏ bầm bằng đầu đũa xuất hiện con phóng niệm vào để tô cho nó đỏ lên mà không được nó lại biến thành cái đồng hồ treo tường nổi 2D và con kịp nhìn thấy kim giờ của đồng hồ nó chỉ 8 giờ( mà giờ con bắt đầu tập là 8g30) sau đó nó mất tiêu lun. tiếp theo con chỉ thấy những chấm sáng nhỏ như vầy (.) mà nó cứ xuất hiện rồi lại mất tiêu ngay. Con chuyển tay phải bắt quyết Dược sư tay phải xoa nhẹ vùng tâm để động viên Ẻm khi con mở mắt ra vừa tròn 1 tiếng luyện tập.
Trưa nay con nhập cốc con chọn thời gian 15 phút để dợt, bài bản phần đầu cho con bỏ qua nha vì con y pháp phụng hành mà. trong thời gian này con chỉ thấy chấm sáng(.) như hồi sáng thôi, nhưng tới khi con nghe 3 tiếng chuông thì con thấy là đã hết 15 phút nhưng kỳ lạ là con thấy tiếng chuông hôm nay sao lại ngân lâu wá ta mãi mãi vẫn không hết, khi con nhớ lại và con thay đổi nhịp niệm kéo dài nhịp niệm hơn nữa thì con cũng thấy cái âm niệm của con nó cũng kéo dài ngân nga như vậy nên con cứ niệm để nghe âm ngân lên sau đó một hồi khi nghe như vậy đã rồi con mới chuyển về quán tưởng chấm đỏ, mà khi quán con lại chỉ ra được cái chấm sáng như mọi khi con thấy nhưng nó được lâu hơn 1 chút, con để ý là cái niệm của con có thể là wá mạnh nên nó lấn lướt cái wán của con nên con có giảm lực niệm đi 1 chút thì cái chấm sáng của con giữ được lâu hơn rùi con tác ý vẽ cái viền xung quanh, lần thứ nhất con vẽ chắc chỉ được 1/3 vòng tròn nó mất tiêu, lần thứ 2 con vẽ chắc được 1 nửa vòng tròn. Đến lần thứ 3 mới đáng nói Thầy ạ(hôm trước con đọc bài Thầy hướng dẫn cho ai con cũng không nhớ nữa nhưng nội dung là khi mình cố nhìn thì con mắt mình mở ra lun, Thầy có trả lời tập riết rồi sẽ quen) Lần thứ 3 này may mắn đã đến với con rồi con tác ý là vẽ vòng tròn bao quanh chấm sáng mà không phải phải con vẽ bằng mắt thịt đâu nha vì con vẽ bằng ajina mà nên con quay cả cái bản mặt của con đến khi vừa đủ vòng tròn bao quanh cái chấm thì chấm đỏ của con lần đầu tiên xuất hiện mà lại đỏ rực rỡ bằng đúng đầu đũa (y chang dấu chấm đỏ của tu sĩ Giải Thoát tặng cho mọi người trên điễn đàn) trên nền màn đen nữa mới sướng chứ Thầy vừa hết nệm 1 từ của con(1 từ con niệm cỡ từ 5 tới 6s) con liền chuyển sang niệm hỉ lạc...hỉ lạc trong lòng con liền có cảm giác sung sướng dâng trào mà con cũng không để ý đến số mấy nữa và từ khi nhận pháp đến nay đã 3 tháng có dư rồi mà con chưa 1 lần wán ra được cái gì gọi là mầu đỏ. Nhưng ngay sau đó phía trước mặt con toàn bộ là mầu tím sáng rực rỡ làm mất đốm đỏ của con. sau đó con kết thúc phần luyện tập có phần cuối hồi hướng cho Ẻm mừng lần dợt sau Ẻm còn phát huy. Con không biết mầu con nhìn thấy như vậy có đúng không nhưng con cảm nhận là con đã nắm được chéo áo của Thầy rùi. Từ trưa đến giờ cứ nghĩ và ngay cả khi đang ngồi viết bài báo cáo với thầy mà nước mắt con nó cứ tự nhiên chảy ra hoài thôi Thầy. Con cám ơn Thầy rất nhiềuuuuuuuuuuu........con hứa sẽ tu tập tốt để không phụ cong ơn của Thầy
Logged
Trang: [
1
]
Lên
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
----------------
Thông Báo
----------------
=> Thông Báo Đặc Biệt
=> Thông Báo Đạo Tràng
=> HSTD phần mềm
----------------
Những bài viết...
----------------
=> Những Bài Viết Của Chú Tibu
=> Chú Tibu và vn-buddhism
=> Những Bài Viết của Mun
=> Những Bài Viết của TLH
=> Những Bài Viết của Beatificus
----------------
Đàm Luận Phật Pháp
----------------
=> Như Lai Thiền
=> Tịnh Độ
=> Mật Tông
=> Thiên Chúa Giáo
=> Sám Hối
=> Hoa Thơm Cỏ Lạ
=> Sức Khỏe và Dưỡng Sinh
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Giấc Mơ Công Phu
=> Trồng Cây Nhân Sâm
=> Trò Chuyện On Viber
----------------
Đề Mục Tu
----------------
=> Đề Mục Tu
----------------
Chia Vui
----------------
=> Chia Vui
=> Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim
----------------
Pháp Âm
----------------
=> Pháp Âm
=> Kênh Youtube HoaSenTrenDa
=> Video Pháp Âm
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Audio Thiền
=> Audio Tịnh Độ
=> Audio Mật Tông
=> Audio Chuyển Âm
=> Audio & Books
----------------
Nhập Cốc
----------------
=> Nhập Cốc
----------------
English Corner
----------------
=> English Corner
=> English Translation
=> Dharma Books and Writings Translation
Loading...