Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin nhờ các ACE trong diễn đàn giải giúp giùm giấc mơ.  (Đọc 1634 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Diễm Quỳnh
Khách
Người gởi: Diễm Quỳnh Khách
vào lúc: 18-04-2012, 11:39 AM

Mình đã xin được đề mục là Quán chấm đỏ.
Có nghiệp sát với Tha Hóa Tự tại nên có nhiều chuyện không may trong cuộc sống.
Có tập theo HSTD và mới tập sự ở Cận Định thôi và dạo này chỉ tập cà xịt cà đụi và thấy có vẻ thụt lùi nên gần đây năng sám hối bằng cách đọc Sám Pháp Dược Sư( Thầy Tibu cũng có biểu mình đọc Sám Pháp)
Hôm qua trước khi đi ngủ có đọc Sám Pháp và quán ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh trong tâm trạng mệt mỏi và vừa ngủ gục vừa sám hối. Ngủ đến gần sáng thì có mơ thấy là mình dẫn mấy cô chú trong dòng họ đi đến chỗ mộ của ông bà cố mình (mộ này cũng bị lạc 1 lần và mình là đứa cháu sau khi khấn thì tìm lại được) nhưng hôm nay đến thì thấy quan cảnh thay đổi rất khác, đông đúc phần mộ và người đi viếng hơn lần thực tế mình đi tìm mộ để viếng. Khi viếng thì mọi người đốt giấy tiền vàng mã, mình cũng đốt nhưng thùng mà mình đốt thì không cháy, thế là mọi người quyết định đổ bỏ phần giấy tiền trong thùng của mình. Mọi người loay hoay làm sao mà rớt cái nón bảo hiểm của mình vào thùng và nó bị sức nóng từ việc đốt vàng mã làm biến dạng cái nón. Mình sợ quá nên giật mình thức dậy.

Giấc mơ của mình là vậy, ACE trong diễn đàn xin cho mình lời giải cùng lời khuyên nha.
Cảm ơn mọi người trước nhiều nhiều.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 05-05-2012, 09:13 PM

Mình đã xin được đề mục là Quán chấm đỏ.
Có nghiệp sát với Tha Hóa Tự tại nên có nhiều chuyện không may trong cuộc sống.
Có tập theo HSTD và mới tập sự ở Cận Định thôi và dạo này chỉ tập cà xịt cà đụi và thấy có vẻ thụt lùi nên gần đây năng sám hối bằng cách đọc Sám Pháp Dược Sư( Thầy Tibu cũng có biểu mình đọc Sám Pháp)
Hôm qua trước khi đi ngủ có đọc Sám Pháp và quán ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh trong tâm trạng mệt mỏi và vừa ngủ gục vừa sám hối. Ngủ đến gần sáng thì có mơ thấy là mình dẫn mấy cô chú trong dòng họ đi đến chỗ mộ của ông bà cố mình (mộ này cũng bị lạc 1 lần và mình là đứa cháu sau khi khấn thì tìm lại được) nhưng hôm nay đến thì thấy quan cảnh thay đổi rất khác, đông đúc phần mộ và người đi viếng hơn lần thực tế mình đi tìm mộ để viếng. Khi viếng thì mọi người đốt giấy tiền vàng mã, mình cũng đốt nhưng thùng mà mình đốt thì không cháy, thế là mọi người quyết định đổ bỏ phần giấy tiền trong thùng của mình. Mọi người loay hoay làm sao mà rớt cái nón bảo hiểm của mình vào thùng và nó bị sức nóng từ việc đốt vàng mã làm biến dạng cái nón. Mình sợ quá nên giật mình thức dậy.

Giấc mơ của mình là vậy, ACE trong diễn đàn xin cho mình lời giải cùng lời khuyên nha.
Cảm ơn mọi người trước nhiều nhiều.
bị phong tục nó kềm kẹp như vậy thì khó thoát lắm.
tibu không biết làm sao luôn.

Nhưng nếu là của tibu thì tibu tập cho vào được "Chánh Định"
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.031 seconds với 20 câu truy vấn.