Tối hôm qua khi con tập nhưng chưa ra được đề mục và ngủ thì con mơ giấc mơ lạ nó làm con hơi sợ, nó là như vầy:
Con nằm tập và ngủ luôn nhưng trong khi ngủ con vẫn biết mình đang tập thì khoảng 1 lúc tự nhiên khoảng không gian con quán chấm đỏ nó rung chuyển, con nghe âm thanh nó rù rù rùng rùng gì đó giống như có 1 cơn bão đang quét qua vậy, con vẫn cố giữ tâm mình nghĩ về chấm đỏ, lúc đó con hơi sợ nhưng con nghĩ có thể đây là bức tường mà mình phải vượt qua, qua được cái rung chuyển thì có thể mình sẽ thấy được chấm đỏ thực sự, thế con cố bình tĩnh giữ tư tưởng và câu niệm về phía trước nhưng mà nó cứ rung rần rần con định bỏ cuộc mở mắt ra cho tỉnh dậy và thoát khỏi giấc mơ luôn thì con lại tự nhủ" mình cố lên, cứ tiếp tục, cứ cố giữ coi nó ra làm sao, có thể thấy chấm đỏ xuất hiện thật thì sao"! con cứ thế mà niệm!
Sau đó hết rung nhưng có 1 hình ảnh xuất hiện chắn ngang cái nơi con đang quán chấm đỏ, 1 ngón tay màu đen chạm 1 ngón tay màu trắng, con nói với con rằng "đừng để ý đến nó, tập trung niệm và quán" sau đó hình ảnh đó biến mất rồi 1 hình ảnh khác xuất hiện, 1 cái vòng tròn âm dương xuất hiện nhưng chỉ 1 nửa hình thôi mà nó cũng không có màu trắng đen nó có mà giống cái đống khí hay màu bùi nhùi đỏ đen con hay nhìn thấy khi tập vậy, con cũng bỏ qua nó và tự nói với mình rằng "tập trung vào chấm đỏ" rồi những hình ảnh hoạt hình lộn xộn xuất hiện con lại tự nói với mình " tập trung chấm đỏ, đừng để ý đến nó", thế là con cứ nhè vào 1 điểm mà niệm và quán!
Cứ mỗi lần con tập trung vào 1 điểm và quán thì mấy hình ảnh kia lại mất nhưng 1 hình ảnh khác lại xuất hiện, lần này con lại thấy như là con ngồi trên xe bus vậy, con đang nhìn qua 1 tấm gương và cảnh vật bên ngoài cứ chạy vù vù qua mặt kính, nhưng con vẫn giữ tư tưởng " quán chấm đỏ", cảnh vật nó cứ chạy trước mắt làm con khó tập trung vào 1 điểm nhưng con ko bỏ cuộc con cố tập trung vào 1 điểm quán chấm đỏ và niệm Phật và đến khi con tập trung được vào 1 điểm và thấy chấm đỏ mờ mờ, mờ mờ thôi mà ko phải nguyên 1 chấm nữa, thì tự nhiên con rớt khỏi chiếc xe bus ấy và lơ lửng bay trong không trung con không nhớ mình đã bay qua chỗ nào nhưng con nhớ mình đến trước 1 cái nhà lạ lắm và tự nhiên con bị kéo lọt xuống lòng đất, lúc ấy con sợ vì trước đây con từng bị kéo xuống lòng đất như thế trong 1 lần mơ, thế là con mở mắt ra cho mình tỉnh dậy!
Con thấy mình tỉnh ra khỏi giấc mơ nhưng đầu hơi choáng với tim cứ đập thình thịch, con không hiểu sao nhưng lúc đó dường như con lại rơi vào giấc mơ tiếp con thấy tay mình cử động nhưng không phải do con làm, như là có ai đang muốn kéo tay con đi con không nhìn thấy ai nhưng như có 1 lực gì đó kéo cái hồn con ra khỏi cái xác vậy, lúc đó con đang sợ vì con nghĩ là con không muốn chui xuống lòng đất nữa đâu sợ lắm, thế con định giật tay lại nhưng lúc đó con lại nghĩ là " chắc phải có 1 lý do gì đó mà mình mới bị kéo đi như thế này, mình không muốn đi nhưng rốt cuộc rồi sau này là gì đi chăng nữa mình cũng phải đối mặt với nó thôi, mình phải đi xem nó như thế nào, dù nơi đó ko tốt thì mình cứ đi 1 chuyến xem sao, nó là cái gì" thế là con thả lỏng người cho cái lực ấy kéo đi lúc con bay ra hoàn toàn con thấy con đang nắm vào 1 con hình nhân mỏng mà con hình nhân này lạ lắm, nó 1 cái đầu tròn không mắt mũi, 2 tay dang ngang và 1 thân giống hình nhân bằng giấy mà nó có màu vàng sáng đẹp đẹp xung quanh con lúc đó chỉ có màu đen thui có mỗi con hình nhân ấy là sáng vàng thui, con đang nắm lấy tay trái của nó, con cũng không hiểu tại sao khi con nắm lấy nó như thế thì con lại thấy an tâm không sợ nữa và con có cảm giác là nó đang muốn kéo con đi đâu đó, rồi nó kéo con ngang qua cái nhà hồi nãy rồi đến 1 căn nhà lúc đấy con nghĩ " nếu là nhà chú Tibu hay bé hạt tiêu thì hay quá" rồi nó kéo con đáp xuống đất, và nó biến mất rồi sau đó nó biến thành 1 con chó nhỏ màu trắng, nhỏ lắm hiền queo con vuốt vuốt nó thì bất thình lình cái nhà mà nơi con đáp xuống có 1 đàn chó rất là hung dữ, dữ lắm, chúng sủa con chạy ào tới như muốn cắn nát người con ra, rồi con thấy 1 bé gái mặc đồng phục học sinh quàng khăn đỏ con không nhìn thấy mặt đi ra và bé gái đó mở xích cho bẹc giê, con bẹc giê đó điên cuồng khi nhìn thấy con, thả xích nó ra là con cảm giác như nó muốn lao vào con mà cắn.....
Lúc đó con sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, con nghĩ trong đầu " đàn chó nó hung hăng như thế này mà con bỏ chạy thế nào tụi nó cũng bu lại mà cấu xé con, thế con dồn sự bình tĩnh và can đảm đứng yên 1 chỗ gồng mình lên mà chịu, con nghĩ mình cứ đứng im thế này con nào mà nhào vô cắn thì cũng phải chịu thôi, mình không được bỏ chạy" rốt cục tụi nó sủa dữ dội lắm nhưng con chưa bị cắn phát nào.

Cô bé ấy cất giọng hỏi con" tại sao chị lại làm đau và làm hại những con chó này?" con không hiểu gì hết tại sao cô bé ấy lại nói thế " chị không có làm!" lúc ấy con vẫn giữ mình đứng yên không nhúc nhích nhưng cô bé ấy lại cứ hỏi con như thế con lại trả lời "chị không có làm mà!", "tại sao cô bé ấy cứ bảo là mình làm hại chúng hay là.... trong những tiền kiếp mình đã làm hại những con chó này", con nghĩ trong đầu thế và con nói lại với cô bé " chị thật sự không làm thế ít nhất là trong kiếp này còn những kiếp trước thì chị..." lúc này có 1 con chó đang canh sát chừng con, nó cứ nhé cái răng nhọn của nó ra nhay nhay cạ cạ mấy đầu ngón chân của con, nó không cắn con nhưng chúng làm con hơi nhói với lại lúc ấy con đang đứng trong tư thế dạng 2 chân mà phải đứng im nữa nên con mỏi mà giật cái chân con khỏi miệng nó, khi con giật chân khỏi nó, nó tức lắm, nó nhe cái răng nhọn hoắc ra nhưng nó lại không cắn con mà cũng không nhay nhay mấy ngón chân con nữa lúc ấy không biết có phải do phản xạ không con nhắm mắt lại con niệm Phật và quán chấm đỏ được 1, 2 niệm gì đó thì con tỉnh và thấy mình nằm trên giường như lúc ban đầu.
Trong mơ thì con không sợ lắm nhưng khi con dậy con nhớ lại con lại sợ quá chú Tibu ơi! Mấy con chó dữ quá!?

Trưa hôm qua con cũng tập và trong giấc mơ con thấy con đi vào 1 cái hầm, cái hầm ấy xuống dần và tối lắm con suy nghĩ "tại sao nữ thì được để xe ở trên còn nam phải để xe trong hầm ta?" con xuống 1 chút nhưng con ko thích cái hầm tối thui đó nên con chui ngược lại để đi lên thì con lại thấy nhiều người chạy xe ngược xuống nhưng con càng đi lên thì cái hầm càng nhỏ lại, rồi...con bị kẹt càng ngày càng kẹt không chui ra được con hơi sợ tự nhiên theo phản xạ con nhắm mắt niệm Phật quán chấm đỏ thì sau đó con thấy mình tỉnh và đang nằm trên giường như lúc ban đầu, nhưng sau đó con lại rơi vào giấc mơ hay sao ấy con như bị kéo ra khỏi cái xác của mình và bay đi đâu đó con chỉ nhìn qua cái đám "giẻ rách" phập phờ tròn tròn con nói thế vì con chẳng biết diễn tả nó sao luôn và rồi cuối cùng con thấy 1 khoảnh nước hình như của 1 con sông con gần như lao xuống nước ấy luôn nhưng cái nước ấy bẩn quá con không muốn rớt xuống đó thế con tác ý là mở mắt ra và con tỉnh giấc luôn, thấy mình nằm trên giường, đầu thì choáng tim thì cứ đập thình thịch!!!
Trước đây khi chưa biết hoasentrenda con từng bị lôi xuống lòng đất 1 lần rồi ( đó là lần đầu tiên con có cảm giác như hồn bị kéo khỏi xác) xuống được 1 khoảng sâu thì có cái bóng đen nắm chân con lại và đòi xích con lại, con niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Vương thì thoát ra được sau con lại lọt vào 1 nơi có 2 người mặc áo trắng tóc tai bù xù như ma ấy họ đứng trong 1 cái thùng gỗ khi nó quay thì họ lại bị bẻ cổ nhưng sau đó thì cổ hết gãy thì lại bị bẻ tiếp, rồi 1 đám người bu ra xách đao dí theo con thì lúc đó con lộn lên không trung ngồi xếp bằng và bắt cái cái ấn gì đó, con không rõ! trước đêm ngủ ấy là lần đầu tiên con đọc cuốn Kinh Địa Tạng!
Chú Tibu ơi mấy cái giấc mơ ấy là sao vậy ạ? Chúng làm con hơi sợ ! @@ Khi nào chú rãnh thì xem giùm con nhé!!!