Đã lâu lắm con mới mơ khi ngủ.
Quang cảnh là nhà cũ của gia đình trước đây, căn nhà có gác suốt bằng gỗ. Thời gian trong mơ là đêm khuya.
Chuyện thế này nè Thầy.
Trong nhà có con và em trai đang ngủ nhưng sợ trộm nên cà hai cùng thức giấc và mở cửa ra trước sân nhà xem có chuyện gì lạ không, trong lòng có hơi lo lắng. khi mở cửa thì thấy bạn của em trai vẫn cò đang ngủ trong mùng trước hiên nhà và hắn cũng thức giấc xem có chuyện gì không và lại ngủ tiếp.
Con để cho em trai coi nhà dưới trệt, từ sân nhà con leo lên ban công của gác trên thì thấy cửa trước trên gác đang mở, nhìn qua bên hông nhà thấy có mấy đứa trẻ con (khoảng 3 đứa) không biết làm thế nào mà nó lại đứng trên tấm đan xi măng che phía trên cửa sổ (cách đất khoảng gần 2 mét) phía dưới đất lại còn vài đứa khác. Hết rồi ạ.
Nếu đây là giấc mơ công phu xin Thầy chỉ giáo.
Thức dậy khoảng 1 giờ 15 phút, con tỉnh queo thế là con nhào vô tập đến 2 giờ, con sẽ báo cáo bên mảnh đất của con.
Chuyện không có gì là ầm ỷ! Có của thì phải lo tránh chuyện bị ăn trộm mà thôi.