Con chào chú TiBu, các cô chú và các nhí tí hon trên ngôi chùa HoaSenTrenDa!
Con đang tu tập phương pháp thiền, con rất mong được chú TiBu các cô chú và các nhí cho con
xin một đề mục để tu tập ạ.
Nhân duyên con đến với Đạo là do bà ngoại chỉ (lúc đầu Đạo Phật hồi đó con học lớp 4 hay 5 gì ấy) sau đó là được xem ké các đĩa và sách Phật Giáo của mẹ (từ lớp 9 đến lớp 12 nhưng chủ yếu là các vấn đề liên quan đến cách sống, cách làm người thui, chứ còn lí thuyết con đọc toàn quên

) gần đây do tò mò từ các câu chuyện về tâm linh, cuối cùng và đến cuối đời là
mong cầu được thoát và cứu giúp những người khốn khổ, nghèo khó (cái này lúc thì rất mãnh liệt, lúc thì rất chi là trầm :'( ) mẹ con vài tháng đây thường tụng chú Đại Bi lúc 3h sáng, từ hồi đó con thấy con may mắn hơn nhiều, được biết đến thiền, đến ngôi chùa trên trời này nữa

Tật xấu của con là
ham danh, ham sắc, nóng giận, con đang rèn luyện để bớt tình xấu, tăng tính thiện đấy ạ.
Ah có người bảo con là định lực yếu. Cái này có ảnh hưởng nhiều không ạ!
Con
cám ơn chú TiBu, các cô chú và các nhí tí hon nhá. hihihi!