Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chúc Sức khỏe Thầy và cả nhà  (Đọc 2999 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
vào lúc: 02-07-2012, 02:20 AM

Một tuần mới lại bắt đầu, con chúc nhà mình làm ăn tuần này khá hơn tuần trước, anh em huynh đệ tinh tấn hơn tuần trước. Chúc Thầy sức khỏe.

Một....Hai....Ba cả nhà cùng tiến...
 Smiley Smiley Smiley
Logged
Tư Niễn
Thành viên


Bài viết: 10


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tư Niễn
Trả lời #1 vào lúc: 02-07-2012, 02:55 AM

Cám ơn các lời chúc của bạn nghen.  Grin
Nhưng mà ... hình như hổm rày mấy lần bạn đã lập topic "chúc ..." tương tự vậy rồi, sao bạn không viết chung trong đó luôn ? Chứ Tư Niễn tui quởn quởn ngồi tính nhẩm ... 28/6 1bài chúc, 29/6 1 bài chúc, 2/07 bài chúc này nữa, vị chi trung bình 2 ngày/bài thì sau một năm cái Diễn Đàn Hoa Thơm Cỏ Lạ này sẽ tăng lên 8 trang , còn mỗi ngày chúc một bài thì tăng thêm 14 trang/năm !!   chuyên dùng cho bài chúc sức khỏe này đó !!!  Grin Grin Grin

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9198.0
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9189.0
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #2 vào lúc: 02-07-2012, 06:06 AM

Cho em ý kiến chút xíu nghe.
Em nghĩ rằng : tình cảm kính trọng , mong muốn sức khỏe của Thầy, của Sư Mẫu và Các Nhí , đôi khi mình không cần dùng từ ngữ nào( có thể là không có từ ngữ nào để diễn tả nổi ) , không cần phải nói ra,  mình có tình cảm đó trong lòng, mình hướng về mọi người, là mọi người cũng biết hết đó Le Le ạ. Nhất là Thầy , vì Thầy ngồi ngay trên đầu mình vậy đó.

Và  cách hay nhất , tốt nhất để mình gửi lời cảm ơn, lời chúc tới Thầy, Cô  cùng các Cô Chú, ACE đồng tu là khi mình viết một bài báo cáo mình tập được cái này, cái kia. ( dù thành quả đạt được là ít hay nhiều). Đó là lời khích lệ các bạn khác tập, là lời cảm ơn, là cách thể hiện rõ ràng nhất Le Le ạ.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #3 vào lúc: 02-07-2012, 07:11 AM

Cho em ý kiến chút xíu nghe.
Em nghĩ rằng : tình cảm kính trọng , mong muốn sức khỏe của Thầy, của Sư Mẫu và Các Nhí , đôi khi mình không cần dùng từ ngữ nào( có thể là không có từ ngữ nào để diễn tả nổi ) , không cần phải nói ra,  mình có tình cảm đó trong lòng, mình hướng về mọi người, là mọi người cũng biết hết đó Le Le ạ. Nhất là Thầy , vì Thầy ngồi ngay trên đầu mình vậy đó.

Và  cách hay nhất , tốt nhất để mình gửi lời cảm ơn, lời chúc tới Thầy, Cô  cùng các Cô Chú, ACE đồng tu là khi mình viết một bài báo cáo mình tập được cái này, cái kia. ( dù thành quả đạt được là ít hay nhiều). Đó là lời khích lệ các bạn khác tập, là lời cảm ơn, là cách thể hiện rõ ràng nhất Le Le ạ.

Cho  BS xin chết hết cái ngu của mình đi... vì cái tật cứ biết rồi để đó... không chịu ứng dụng thực hành gì cả.
Cảm ơn TLH nhé. Kiss Grin Cheesy
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 02-07-2012, 07:51 AM

Bonsenà, ráng thực hành nha. Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra đó.  Giỡn ở chỗ này là mệt lắm hehehe
Logged
songoku
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: songoku
Trả lời #5 vào lúc: 02-07-2012, 05:31 PM

Nhân tiện có chủ đề về Thầy nên mình xin ké chút suy nghĩ về điều này.
Từ khi tham gia diễn đàn thấy mọi người gọi Thầy là Thầy, chú Tibu...thì mình cũng gọi như vậy. Nhưng có những lúc buồn quá trong lòng tự kêu lên "Thầy ơi con buồn quá" thì thấy ngại vì không biết Thầy có chịu nhận mình là trò không hay mình chỉ tự ý kêu như vậy?
Không biết mọi người và Thầy nghĩ sao.

Chúc mọi người và Thầy sức khỏe tốt Smiley
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 02-07-2012, 07:13 PM

Ổng đâu có cấm. Nhưng khi đã kiu ổng bằng thầy thì mong là bạn hãy cố gắng làm 1 tró tốt bằng cách thực hành đều nha hehe
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #7 vào lúc: 03-07-2012, 08:05 AM

Dạ cảm ơn cả nhà nha
 Smiley Smiley Smiley

Cái đó là Lê Lê tự bơm cho mình cái sự tinh tấn đó chứ. Nó cũng hao hao giống cái vụ mà... ba mươi mấy tuổi đầu, ở xa quê hương Việt Nam, ngồi nghĩ về Ba Má tại thành phố Manchester lúc nữa đêm, tự nhiên nhớ Ba Má quá, bốc điện thoại gọi về Việt Nam nói: Má, tự nhiên con nhớ Ba Má quá hà. Con lớn đầu rồi mà chưa nên thân gì cả...Nó là vậy đó cái cục nhớ nó ở đâu đó trong ngực, mới đầu nó nhớ...nó nghĩ chuyện vui về Ba Má.... nó mĩm cười một mình, cục nhớ nó...chạy lên tới cổ họng...nó cảm thấy... càng nhớ Ba Má, vì lòng biết ơn....và nó chịu không nổi nữa... Ba Má cười nó cũng kệ, cái thằng lớn tuổi mà như con nít cũng kệ, nói chỉ nói được thêm một câu trên điện thoại là: Con thương Ba Má quá hà.

Và từ đó nó ráng sống theo cái kiểu là: Mình làm cái này Ba Má mà biết Ổng Bả chắc là buồn lắm, Thôi không làm. Mình làm cái này chắc Ba Má mình thích lắm. Làm.

Thì nay gặp được Thầy.
 Smiley Smiley Smiley

Cả nhà thông cảm nha.
 Smiley Smiley Smiley
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.039 seconds với 20 câu truy vấn.