Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hãy Bước Đi Cùng Nhau  (Đọc 2844 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 11-04-2012, 12:51 PM

Sức khoẻ của chú Tibu giảm dần theo năm tháng mà thành viên của hoasentrenda thì càng ngày càng nhiều, một mình chú rất khó để chu toàn cho tất cả những câu hỏi của tất cả thành viên trên diễn đàn.

Ai cũng muốn nhận câu trả lời từ chú Tibu, nhưng vì sức khoẻ và thời gian của chú thì giới hạn, cho nên chú sẽ khó lòng thoả mãn sự mong đợi của mọi người.

Đã đến lúc diễn đàn cần sự hổ trợ, giúp đỡ của tất cả mọi người trong việc chia sẻ kinh nghiệm tu tập cho những người mới một cách tích cực hơn; sẵn sàn dìu dắt, bày vẻ và chia sẻ những gì mình biết, mình hiểu cho những bạn mới.

Diễn đàn đã có rất nhiều tu sĩ giỏi, thánh tăng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thực hành.
Và những tu sĩ tuy mới gia nhập diễn đàn, sớm một ngày thì biết hơn một ngày. Ai cũng có phần.

Có được sự tham gia tích cực của mọi người thì diễn đàn sẽ sinh động hơn với tinh thần đồng tu hành đồng thành tựu. Kết quả là hoasentrenda sẽ có nhiều và thật nhiều tu sĩ hơn nữa.

Hãy bước đi cùng nhau. Hãy bước đi cung nhau. Hãy bước đi cùng nhau. (câu này của Chuối)

Chú Tibu rất cảm ơn và hoan nghênh sự hổ trợ của mọi người.

Kính báo, Grin Grin Grin

admin
  
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #1 vào lúc: 11-04-2012, 08:18 PM

    Cám ơn Amin đã mở lời đúng lúc , kiệp thời .Thời gian này Thầy mệt và nghỉ ngơi dài hạn , nên có nhiều anh em mới vào diển đàn , nhận pháp xong , tu tập có vài trục trặc nên đặt câu hỏi, chờ hoài không thấy Thầy trả lời , mà các vị Trưỡng lão và Thánh Tăng thì cũng im hơi lặng tiếng nên không ít các bạn đâm ra buồn.....
   Diễn đàn HSTĐ mở ra là nhầm mục đích có thêm nhiều người nữa biết đến Phật  Pháp , biết đến Pháp tu bình dân thực dụng , dể tu tập , dể ấn chứng trong đời sống hiện tại của Thầy Hai Lúa. Bởi vậy có thêm một người đến DĐ HSTĐ,muốn nghe , muốn tu tập là mừng rồi , vì sẽ có thêm một người bớt khổ .
  Người mới đến DĐ thì có rất nhiều dạng : Già , trẻ , sồn sồn gi cũng có , người chưa biết gì về Phật Pháp, người thì chằng ăn trăn quấn ...... ôi  thôi thì đủ dạng người. Grin .Và họ cũng đặt ra nhiều câu hỏi và thắc mắc........" Củ với mình nhưng mới với người ta".
 Thôi thì xin các Vị Trưỡng Lão , các Vị Thánh Tăng vì lòng Bi mẩn và cũng  vì để  Chánh Pháp được trường tồn , hãy diều dắt các bạn , các em , các cháu đến sau để cùng nhau vượt qua bể khổ .     
 Thầy không hề giận , hề sân mỗi khi có vị nào mới, đặt những câu hỏi đầy sách mé , gai góc.......Thầy vẩn nhẹ nhàng , đôi khi pha chút hài hước để trả lời.....Chúng ta là con nhà Tông , không giống lông , thì cũng phải  cánh phải không các bạn.
    Khi còn khỏe Thầy hay nói:
".......Hò dô ta , khéo pháo ta vượt qua .........".
Một lần nữa Liên Hương cám ơn Amin .
Mong các bạn đồng tu , đồng thành tựu.
 
Logged
yentinh
Thành viên


Bài viết: 26



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: yentinh
Trả lời #2 vào lúc: 13-04-2012, 07:14 AM

Đúng như LH & ADMIN đã nói trên, diễn đàn cần hợp sức. Có thể sẽ có những sự nháo loạn ( vì những nhận định và đóng góp có khi đúng nhưng cũng có khi sai ) ban đầu nhưng dần dần chắc cũng sẽ tốt đẹp thôi mọi người nhỉ? Vì chúng ta tu học mà? Tất cả những gì mà thầy cùng các bạn đi trước đã chỉ dạy chúng ta trên 4rum chúng ta hãy nghiền ngẫm thực tập và đúc rút để chỉ lại cho những người đi sau.
Hnay khi đang ngồi luyện YT chợt nghĩ nếu 1 ngày nào đó có 1 đồng đạo nào đó do tu luyện mà mắc phải lỗi nào đó xảy ra chuyện nào đó mà gia đình người nào đó lại ko biết phải chữa trị cho họ thế nào? Vậy có khi nào chúng ta nên chuẩn bị sẵn cho mình 1 mảnh giấy dán lên đầu giường rằng " NẾU 1 MAI TÔI CÓ BỊ LÂM BỆNH ĐỘT NGỘT MÀ MỌI NGƯỜI KHÔNG BIẾT TẠI SAO? THÌ HÃY VÀO DD HOASENTRENDA.COM SẼ CÓ NGƯỜI GIÚP " Và có khi nào chũng ta nên lập 1 topic hay 4rum con nào đó để khi gia đình hay lời cầu cứu của đồng đạo đến chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ và toàn thể thành viên cùng cầu nguyện cho họ được tai qua nạn khỏi?

YT mạn phép!
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #3 vào lúc: 13-04-2012, 08:31 AM


Hnay khi đang ngồi luyện YT chợt nghĩ nếu 1 ngày nào đó có 1 đồng đạo nào đó do tu luyện mà mắc phải lỗi nào đó xảy ra chuyện nào đó mà gia đình người nào đó lại ko biết phải chữa trị cho họ thế nào? Vậy có khi nào chúng ta nên chuẩn bị sẵn cho mình 1 mảnh giấy dán lên đầu giường rằng " NẾU 1 MAI TÔI CÓ BỊ LÂM BỆNH ĐỘT NGỘT MÀ MỌI NGƯỜI KHÔNG BIẾT TẠI SAO? THÌ HÃY VÀO DD HOASENTRENDA.COM SẼ CÓ NGƯỜI GIÚP " Và có khi nào chũng ta nên lập 1 topic hay 4rum con nào đó để khi gia đình hay lời cầu cứu của đồng đạo đến chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ và toàn thể thành viên cùng cầu nguyện cho họ được tai qua nạn khỏi?

YT mạn phép!

Tui copy phần trả lời của Bé Hạt Tiêu cho 1 câu hỏi của bạn vothuong tương tự câu hỏi của bạn:
bé hạt tiêu
Full Member
***
Bài viết: 276
   
Re: bé hạt tiêu
« Trả lời #906 : Tháng Tư 10, 2012, 08:10:27 AM »
   
Trích dẫn từ: vothuong trong Tháng Tư 01, 2012, 09:42:40 PM
1) Mình đang tu tập nhưng NGHIỆP đến thì mình vẫn phải trả... Và cái NGHIỆP đó có thể là những tai nạn quá kinh khủng làm mình bất ngờ không kịp trở tay (và có thể linh hồn sẽ bị hôn mê, bị đau đớn)... Thì lúc đó mình sẽ làm sao? Bởi vì lúc đó không thể đánh điện tín nhờ Bé Hạt Tiêu tới lay mình dậy, đưa mình đi được rùi...  Grin
Anh cứ tu tập đều đều làm một Người hiền lành tốt bụng, dễ thương, hay giúp đỡ mọi người theo sức của anh
thì khi anh còn ngáp ngáp là BHT đã Thấy cái hào quang của anh liền hà, không cần anh phải kêu cưú mới ra tay đâu! Grin ;
Trích dẫn
2) Những quả bom có sức công phá kinh khủng có làm những linh hồn bình thường chưa kịp tu tập tan tành mà biến mất ko hở Bé Hạt Tiêu? Cry
Quả bom nào cũng thua quả bom sân hận trong lòng anh. Đó mới là quả bom đáng sợ nhất, ngoài ra không có bom gì đáng để anh phải sợ hết ...vì ai rồi cũng chết cách này hay cách khác đều không quan trọng ! Grin

Thong thả đọc kỹ nhé bạn, rồi sẽ yên tâm thôi, he he.
Bạn có thể vào chủ đề "Trồng cây nhân sâm" để đọc các bài của Bé hạt tiêu trả lời nhiều câu hỏi của ACE trên diễn đàn, hay lắm đó.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.041 seconds với 20 câu truy vấn.