Cho thode có ý kiến chút.
Phật Thích Ca có 1 vị Đại Đệ Tử. Quên mất tên

Ngài ngồi đâu là cái miệng cứ quơ qua quơ lại.
Đệ tử khác hỏi Phật.
Phật trả lời là trong 1 tiền kiếp nào đó ngài là 1 con trâu và thói quen nhai cỏ đó trở lại trong kiếp này. Thói quen đó xấu vô cùng … nhưng ngài lại là A La Hán.
Theo thode thì ăn nhanh, tham ăn chỉ là chuyện thói quen. Và mình tu tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là để làm quen với thói quen Niết Bàn và nâng cao trình độ Tâm Thức. Đây mới là thói quen mình nên để hết tâm vào tập cho thành thói quen thiệt sự luôn. Ba cái thói quen linh tinh khác không quan trọng lắm, không có hại cho người và không có hại cho mình thì ….. kệ nó đi. Để tâm vào đó quá chỉ tổn hao năng lực, năng lượng. Với thói quen Niết Bàn, những thói quen đó sẽ tự điều chỉnh.