Xin thầy và mọi người giúp con với !
Ông con ở quê mới mất , sau 1 vài hôm thì cô con bị nhập ( khi có thể là ông khi là người khác con không biết được ) .Cô con khi bị nhập thi nói như ông lúc còn sống , có khi lại đập phá lung tung ( nhưng rất khỏe , ông con lúc sống hiền từ và yếu lắm) . Từ sáng đến giờ cô con bị nhập 3 lần và leo lên bàn thờ đập hết. Nhà con mời thầy ở chùa về cũng không đi , mấy người nhà con làm thầy cúng (họ tập theo THTT và làm mọi cách cũng không ăn thua ) .Con ở xa và trình độ chưa qua cận định nên con cũng không biết nên làm như thế nào ( con có nói thì người nhà cũng chẳng ai tin vì con bỏ không tập theo họ và bảo con không biêt gì toàn nghe linh tinh

.)
Gia đình con lo lắng quá , kính mong thầy và mọi người giúp đỡ !
A. Phân tích tình hình:Khi sống thì ông con hiền từ và yếu lắm.
Khi nhập thì tự xưng là "Ông của con" và đập phá lung tung.
B. Nhận xét:Như vậy không phải là Ông của con đâu. Mà là anh chàng Quỷ nào đó chui vào Cô của con đó.
C. Nguyên nhân:1.
Rất là lâu, họ đã theo dõi gia đình và làm ô nhiễm từ từ cả cái nhà! Và sau cùng là cái bàn thờ. Và cuối cùng là họ đập phá.
2.
Tâm động thì cảnh động:Trong nhà hay có cảnh cứ tái diễn hoài: "Không ai coi ai ra gì". Do mâu thuẩn này mà họ mới có cơ hội vào nhà của mình.
D. Giải quyết:1. Loại trừ nguyên nhân mâu thuẩn của gia đình.
2. Hè nhau, thay phiên nhau niệm Phật theo kiểu hstd. Niệm xù xì (nho nhỏ trong miêng).
3. Làm liên tục một tuần (tính là một bước). Làm nhiều bước.
E. Cảnh giới:Sẽ thầy họ đi ra từ vách tường đông vô số kể. (
người niệm Phật sẽ là người thấy cảnh này)
F. Phản ứng:Cứ tiếp tục niệm cho tới không còn ai đi ra từ vách tường nữa thì mới thôi.
G.
Trong nhà nên có người tu hành cho đúng cách. Nếu không thì sẽ bị tái diễn.