Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:02 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thắc mắc xin hỏi Thầy cùng mọi người!  (Đọc 2244 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
vào lúc: 16-09-2012, 11:37 PM

Khoảng hơn 1 tuần nay,con cứ dợt là lại bị ngủ quên mất.Rạng sáng nay,khi gần tỉnh thì con mơ thấy mình đang tập trung nhìn vào 1 điểm rồi thấy 1 vòng tròn không tròn lắm,sáng như mặt trăng và hơi có ánh vàng làm con tỉnh hẳn ngủ,giữ nó được 1 ít nữa và tác ý cho nó tròn hơn và ra màu đỏ thì nó biến thành 2 vòng tròn màu đen!Cho con hỏi là đó có phải đề mục của con không hay chỉ do THTT dàn dựng ạ? Con thấy rất thật!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 18-09-2012, 03:57 AM

Khoảng hơn 1 tuần nay,con cứ dợt là lại bị ngủ quên mất.Rạng sáng nay,khi gần tỉnh thì con mơ thấy mình đang tập trung nhìn vào 1 điểm rồi thấy 1 vòng tròn không tròn lắm,sáng như mặt trăng và hơi có ánh vàng làm con tỉnh hẳn ngủ,giữ nó được 1 ít nữa và tác ý cho nó tròn hơn và ra màu đỏ thì nó biến thành 2 vòng tròn màu đen!Cho con hỏi là đó có phải đề mục của con không hay chỉ do THTT dàn dựng ạ? Con thấy rất thật!
Nhận xét, tuy là trong giấc mơ, nhưng:

1. Con đang tập cái này, mà nó ra cái kia thì là "Cận Định".

2,. Do con tập không có theo một chương trình nhất định nào hết, y như hiện tượng mà con vừa kể ở trên: Là con đang tìm cách làm quen với Tha Hóa Tự Tại chớ không phải tập nhập Chánh Định trên một đề mục, theo kiểu an trú chánh niệm đằng trước mặt (có nghĩa là làm cho đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt).
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #2 vào lúc: 19-09-2012, 07:19 AM

Dạ,mọi lần thì con điều thân,rồi mường tượng số điện tử sau đó con mường tượng đề mục và ngân dài từng niệm,mỗi niệm 1 hơi sao cho âm thanh trong tâm là lớn nhất.Nhưng từ lúc con chuyển sang nhà bên này thì không điều được khí luân lưu khắp người và con cảm giác là không thấy nó đâu,không gian thì đen nhưng không đen hẳn.Khi con niệm và quán thì âm thanh trong tâm không sao mà la lớn được..rồi con ngủ lúc nào không hay,rồi lại mơ về cảnh giới thấp.Sáng dậy mệt và thấy buồn bực làm sao ấy ạ,mặc dù con không muốn như vậy!Cho con hỏi thêm là như con làm nay nhà này,mai nhà khác thì có ảnh hưởng nhiều đến công phu tu tập không ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 19-09-2012, 09:58 PM

Dạ,mọi lần thì con điều thân,rồi mường tượng số điện tử sau đó con mường tượng đề mục và ngân dài từng niệm,mỗi niệm 1 hơi sao cho âm thanh trong tâm là lớn nhất.Nhưng từ lúc con chuyển sang nhà bên này thì không điều được khí luân lưu khắp người và con cảm giác là không thấy nó đâu,không gian thì đen nhưng không đen hẳn.Khi con niệm và quán thì âm thanh trong tâm không sao mà la lớn được..rồi con ngủ lúc nào không hay,rồi lại mơ về cảnh giới thấp.Sáng dậy mệt và thấy buồn bực làm sao ấy ạ,mặc dù con không muốn như vậy!Cho con hỏi thêm là như con làm nay nhà này,mai nhà khác thì có ảnh hưởng nhiều đến công phu tu tập không ạ?
Tất nhiên, khi thay đổi nơi tập liên tục thì nó chỉ dành cho dân chuyên nghiệp mà thôi Grin Grin Grin Còn dân nghiệp dư là thua.

Con chỉ cần tập chậm lại mà thôi.

Trong trường hợp này, vì con cứ bị làm lại từ đầu, con nên không thèm so sánh với những kết quả trước đó, mà chỉ cần lầm lủi mà dợt mà thôi.
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #4 vào lúc: 19-09-2012, 11:31 PM

Dạ.con xin cảm ơn Thầy!Điều con thắc mắc là đúng.Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.032 seconds với 20 câu truy vấn.