Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Thầy,Bồ Tát Nhí,các ace chỉ đường cho nghiepchuong đi với!!!!!!!!!  (Đọc 2861 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
vào lúc: 16-09-2012, 07:23 AM

   Con đã cố gắng đọc phương pháp niệm phật quán chấm đỏ sau khi đã nhận đề mục,và cũng cố gắng tìm những bài viết có hoàn cảnh giống con nhưng con không tìm thấy.Hoàn cảnh của con bây giờ khó có thể thực hiện được những kĩ thuật như vậy.Bởi vì con đang bị bệnh,con xin kể bệnh mình như sau để Thầy,Bồ Tát Nhí,các ace góp ý kiến để tu tập:
   Con cũng không rõ mình bị bệnh gì vì đã đi khám nhiều nơi(đông y,tây y) nhưng không xác định được bệnh chính xác.Triệu chứng của con là nửa đầu bên phải thần kinh co rút,vùng mặt bên phải rất nặng nề và khó chịu(kể cả lúc nhắm mắt),mắt phải khi nhắm không khít lắm,nếu cố nhắm 100% thì không thư giãn chút nào,con rất khó khăn trong việc quán đề mục.Dây thần kinh nứa sau đầu,nửa mặt,mắt bên phái và đôi khi là ở lưng,chân tay cứ giựt giựt.Con rất khó sử dụng được máy tính,đối diện với màn hình máy tính,điện thoại hay sách vở cũng vậy là đầu con âm u,chẳng đọc được nên chẳng thể nghiên cứu được kinh nghiệm của ace.Nhận được đề mục rồi con cố gắng đọc những link mà nhí gửi,con đọc từng chữ một,chữ hiểu chữ không,đọc được vài dòng là đầu óc âm u,đọc nhiều hơn nữa khó chịu vô cùng.Con tự trấn an mình là tâm bình an thì mới cầu được giải thoát!!!Nhiều anh chị khuyên con đọc không được thì cố gắng nghe!Nhưng 10 từ con chỉ nghe hiểu 5,6 từ gì đó,có nhiều audio âm thanh không tốt con chẳng nghe được gì luôn!!!Khi nằm con cũng hơi khó thở(vì dây thần kinh co rút kéo rảnh mũi không cân),dường như con chỉ thở bằng lỗ mũi bên trái thôi.Con chưa nói với ba mẹ là con đang tu tập niệm phật quán chấm đỏ,bởi vì ba mẹ dính vào tha hóa tự tại hơn 10 năm rồi,con nghĩ ba mẹ cũng không tin đâu!!!
Bản thân con nhiều đọng vọng,tâm lực cũng yếu ớt,được biết tới chùa này là duyên lành may mắn của con,con thành tâm cầu giải thoát.
   Kính mong Thầy,Bồ tát nhí,các ace góp ý kiến để con có thể vượt qua những khó khăn tiến những bước dài trong việc tu tập!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 16-09-2012, 10:53 AM

   Con đã cố gắng đọc phương pháp niệm phật quán chấm đỏ sau khi đã nhận đề mục,và cũng cố gắng tìm những bài viết có hoàn cảnh giống con nhưng con không tìm thấy.Hoàn cảnh của con bây giờ khó có thể thực hiện được những kĩ thuật như vậy.Bởi vì con đang bị bệnh,con xin kể bệnh mình như sau để Thầy,Bồ Tát Nhí,các ace góp ý kiến để tu tập:
   Con cũng không rõ mình bị bệnh gì vì đã đi khám nhiều nơi(đông y,tây y) nhưng không xác định được bệnh chính xác.Triệu chứng của con là nửa đầu bên phải thần kinh co rút,vùng mặt bên phải rất nặng nề và khó chịu(kể cả lúc nhắm mắt),mắt phải khi nhắm không khít lắm,nếu cố nhắm 100% thì không thư giãn chút nào,con rất khó khăn trong việc quán đề mục.Dây thần kinh nứa sau đầu,nửa mặt,mắt bên phái và đôi khi là ở lưng,chân tay cứ giựt giựt.Con rất khó sử dụng được máy tính,đối diện với màn hình máy tính,điện thoại hay sách vở cũng vậy là đầu con âm u,chẳng đọc được nên chẳng thể nghiên cứu được kinh nghiệm của ace.Nhận được đề mục rồi con cố gắng đọc những link mà nhí gửi,con đọc từng chữ một,chữ hiểu chữ không,đọc được vài dòng là đầu óc âm u,đọc nhiều hơn nữa khó chịu vô cùng.Con tự trấn an mình là tâm bình an thì mới cầu được giải thoát!!!Nhiều anh chị khuyên con đọc không được thì cố gắng nghe!Nhưng 10 từ con chỉ nghe hiểu 5,6 từ gì đó,có nhiều audio âm thanh không tốt con chẳng nghe được gì luôn!!!Khi nằm con cũng hơi khó thở(vì dây thần kinh co rút kéo rảnh mũi không cân),dường như con chỉ thở bằng lỗ mũi bên trái thôi.Con chưa nói với ba mẹ là con đang tu tập niệm phật quán chấm đỏ,bởi vì ba mẹ dính vào tha hóa tự tại hơn 10 năm rồi,con nghĩ ba mẹ cũng không tin đâu!!!
Bản thân con nhiều đọng vọng,tâm lực cũng yếu ớt,được biết tới chùa này là duyên lành may mắn của con,con thành tâm cầu giải thoát.
   Kính mong Thầy,Bồ tát nhí,các ace góp ý kiến để con có thể vượt qua những khó khăn tiến những bước dài trong việc tu tập!
Còn nước còn tát. Bên hstd cố gắng thì bên nghiepchuong cũng cố gắng. Bên hstd thương nghiepchuong thì nghiepchuong cũng nên thương mình mà cố gắng tu tập.

Chương trình tập là nhập cho được vào Chánh Định vào cái đề mục là cái chấm đỏ (to như đầu đủa):

1. Sau khi thấy đề mục cho dể dàng (giử nó xuất hiện ngay đằng trước mặt 12 giây trở lên) thì niệm Hỷ Lạc,... Hỷ Lạc cách nhau 1 giây.
2. Sau khi cảm nhận được sự Hỷ Lạc rồi. Đó là bước đầu tu tập.
Trong giai đoạn này nên tập vừa vừa sức lực mà thôi (70% là được rồi).

Nhận xét:

Để làm được hai (2) điều trên, tu sĩ nên:
a. Ăn ngay, nói thật.
b. Có Hiếu.
c. Không nên ghim gút, sân hận, bi thảm hóa cuộc đời.
d. Nên tự khôi hài và tạo nên sự vui tính, cho tới cực kỳ vui tính.
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #2 vào lúc: 16-09-2012, 06:27 PM

   Nhận được câu trả lời của thầy con rất vui.Con sẽ cố gắng tu đến chết bỏ mới thôi. :)Có gì mới con xin được thầy và mọi người chỉ dẫn tiếp nghe!!!!!!!!!! Smiley
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 18-09-2012, 04:11 AM

   Nhận được câu trả lời của thầy con rất vui.Con sẽ cố gắng tu đến chết bỏ mới thôi. :)Có gì mới con xin được thầy và mọi người chỉ dẫn tiếp nghe!!!!!!!!!! Smiley
bờm bỏ ra 20 năm phấn đấu không ngừng! Nay mới qua được cơn ác nghiệp. Cũng nên nhắc thêm là:
Trước kia bờm đã được một cô bạn (cùng học từ lớp 6) cho đề mục, nhưng sau đó vì cô này quán ra là khi tới tuổi trưởng thành thì bờm bị vùi đập trong ác nghiệp và sẽ không đủ sức để làm bất cứ việc gì!

Cô này bỏ ngang bờm và không thèm đếm xỉa tới nữa. Sự thật đã xảy ra đúng y boong như cô này đã quán!!!

Tibu lượm về và tái sinh lại cho tới hôm nay với kết quả tu hành vượt bực như trên.

Hy vọng là nghiepchuong thấm thía cái gương này của bờm mà chỉ có lo tu hành cho tới khi qua mặt được ác nghiệp do chính nghiepchuong gây ra từ các tiền kiếp.
Logged
VoVi
Thành viên


Bài viết: 27



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoVi
Trả lời #4 vào lúc: 19-09-2012, 01:36 PM

Ráng lên nghiepchuong  Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #5 vào lúc: 20-09-2012, 06:23 PM

   Nhận được câu trả lời của thầy con rất vui.Con sẽ cố gắng tu đến chết bỏ mới thôi. :)Có gì mới con xin được thầy và mọi người chỉ dẫn tiếp nghe!!!!!!!!!! Smiley
bờm bỏ ra 20 năm phấn đấu không ngừng! Nay mới qua được cơn ác nghiệp. Cũng nên nhắc thêm là:
Trước kia bờm đã được một cô bạn (cùng học từ lớp 6) cho đề mục, nhưng sau đó vì cô này quán ra là khi tới tuổi trưởng thành thì bờm bị vùi đập trong ác nghiệp và sẽ không đủ sức để làm bất cứ việc gì!

Cô này bỏ ngang bờm và không thèm đếm xỉa tới nữa. Sự thật đã xảy ra đúng y boong như cô này đã quán!!!

Tibu lượm về và tái sinh lại cho tới hôm nay với kết quả tu hành vượt bực như trên.

Hy vọng là nghiepchuong thấm thía cái gương này của bờm mà chỉ có lo tu hành cho tới khi qua mặt được ác nghiệp do chính nghiepchuong gây ra từ các tiền kiếp.
  Được thầy động viên con rất cảm động,những ngày gần đây con luôn có cảm giác thầy luôn ở bên con.Con sẽ noi gương Bờm và nhiều ace khác "chỉ có lo tu hành cho tới khi qua mặt được ác nghiệp do chính nghiepchuong gây ra từ các tiền kiếp".Thầy ráng giữ gìn sức khỏe dẫn đường tụi con thầy  nha. Smiley
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #6 vào lúc: 20-09-2012, 06:24 PM

Ráng lên nghiepchuong  Cheesy Cheesy Cheesy

  Cám ơn VoVi nhek... Smiley
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.045 seconds với 20 câu truy vấn.