Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mùa thi tới rồi  (Đọc 4962 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
vào lúc: 23-04-2011, 06:43 AM

Tui copy and paste thôi á. Ai chửi thì đi kiếm người post bài đầu tiên mà chửi nghen.

Không biết chương trình học của các Nhí ở nước ngoài ra sao.
Còn trong nước, các Nhí đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm thi cuối cấp quan trọng.
Chuối mạo muội đưa ý kiến mong mọi người hoan hỷ cùng nhau giữ gìn sức khỏe cho các Nhí qua mùa thi ngon lành.

Kính !

TB : bác admin thấy topic này lãng xẹt thì dùng thần thông "delete" hốt gọn dùm chuối nhen.


Nhớ hồi đó mỗi lần học thi là thức đêm, học bài. Mệt phờ râu. Mà lúc đó mình chỉ có việc học chứ không có độ điếc tùm lum như các Nhí nhà mình.
Nhí thì việc học đối với nó là một cực hình, mà nó chỉ học vì muốn làm vui lòng cha mẹ mà thôi.
Hy vọng kì này các Nhí được bà con anh chị thương tình mà thư thả cho một chút.
Logged
html
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: html
Trả lời #1 vào lúc: 23-04-2011, 07:18 AM

Tui copy and paste thôi á. Ai chửi thì đi kiếm người post bài đầu tiên mà chửi nghen.

Không biết chương trình học của các Nhí ở nước ngoài ra sao.
Còn trong nước, các Nhí đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm thi cuối cấp quan trọng.
Chuối mạo muội đưa ý kiến mong mọi người hoan hỷ cùng nhau giữ gìn sức khỏe cho các Nhí qua mùa thi ngon lành.

Kính !

TB : bác admin thấy topic này lãng xẹt thì dùng thần thông "delete" hốt gọn dùm chuối nhen.


Nhớ hồi đó mỗi lần học thi là thức đêm, học bài. Mệt phờ râu. Mà lúc đó mình chỉ có việc học chứ không có độ điếc tùm lum như các Nhí nhà mình.
Nhí thì việc học đối với nó là một cực hình, mà nó chỉ học vì muốn làm vui lòng cha mẹ mà thôi.
Hy vọng kì này các Nhí được bà con anh chị thương tình mà thư thả cho một chút.


Ai chửi thì kệ ai, ai chửi bị "KHẨU NGHIỆP" ráng chịu.... Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Cùng sẵn sàng............hứng đạn  zới ..........CHUỐI Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 23-04-2011, 07:51 AM

Tui copy and paste thôi á. Ai chửi thì đi kiếm người post bài đầu tiên mà chửi nghen.

Nhớ hồi đó mỗi lần học thi là thức đêm, học bài. Mệt phờ râu. Mà lúc đó mình chỉ có việc học chứ không có độ điếc tùm lum như các Nhí nhà mình.
Nhí thì việc học đối với nó là một cực hình, mà nó chỉ học vì muốn làm vui lòng cha mẹ mà thôi.
Hy vọng kì này các Nhí được bà con anh chị thương tình mà thư thả cho một chút.


Không sao đâu Rắn Con, admin có dt cho mẹ của 2 Nhí và cũng trực tiếp nói chuyện với 2 Nhí, và được xác nhận mọi việc cứ bình thường. Grin Grin Grin
Thanks.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #3 vào lúc: 24-04-2011, 08:40 PM

  Nghỉ mà thương mấy nhí ,khi gát lại công việc của một Bồ Tát độ sanh ,độ tử........để trở về với một nhóc bình thường ,cũng học thi, cũng vất vả học hành  .....thì thương ôi là thương.......Chúc các Nhí mạnh khỏe, và nhớ uống sữa nhiều vào nhé ....... Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss 
Logged
Ann
Thành viên


Bài viết: 25


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ann
Trả lời #4 vào lúc: 24-04-2011, 09:44 PM

Hehe, em tưởng Nhí có màn hình tivi cơ mà. Học mà như không học ấy chứ.
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #5 vào lúc: 24-04-2011, 10:03 PM

Làm như vậy là gian lận mất rồi Grin Hehehehe
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #6 vào lúc: 02-05-2011, 09:26 AM

Nhí mà sử dụng là mất màn hình ti vi ngay =)) Nhí biết chớ hì hì
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 03-05-2011, 03:33 PM

Làm như vậy là gian lận mất rồi Grin Hehehehe
Không hẳn như vậy đâu  Grin Grin Grin Khi mình tu hành thí tâm thanh tịnh. Khi mình học bằng sức của mình thì tâm nó lại loạn động (vì mình nạp vào bằng trí thông minh của mình).
Như vậy cuộc sống sẽ là:
Thanh tịnh (do tu tập) + Loạn động (do suy nghĩ, học bài,...); và chu kỳ cứ thế mà diễn tiến. Nói như vậy thì chưa có gì là rõ lắm đâu!

Ví dụ thứ hai:
Như xe đang thắng (hiện tượng như là đang tu hành, tâm thanh tịnh).
Bổng nhiên tài xế rồ ga và phóng xe với vận tốc nhanh cả trăm cây số một giờ (đây là lúc học bài, suy nghĩ, tính toán tóm lại là lúc không tu hành).
Và sau đó là gặp đèn đỏ và thắng lết bánh ngay giữa ngã tư! Rồi lại de xe lại và chờ tới lúc khác để phóng xe chạy tiếp (tức là sau khi học xong thì tâm nó loạn động và từ đó tu sĩ tìm cách điều chỉnh cho tâm nó yên lặng lại)...

Với thí dụ này thì chiếc xe chẳng mấy chốc tan tành.

Mà mình cứ làm như vậy cả năm trời thì còn gì là cái tâm thức?

Chưa bị điên là may lắm rồi!

Bây giờ nhìn vào cách học thứ hai:
Từ đầu đến cuối đều dùng công phu mà học bài.
Chỉ có khác chăng là cái màn tivi nó nằm ngang (vì là coi chuyện đời).
Sau khi coi xong thì chỉ qua một niệm là màn tivi dựng đứng lên và tâm thức lúc nào cũng tập dợt, lúc nào cũng thanh tịnh và không hề có rối loạn!
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #8 vào lúc: 21-01-2013, 09:52 AM

Thầy ui, màn TV là với mấy Nhí yêu dấu Grin
Còn tụi con (học sinh, sinh viên, những người làm nghề lao động trí óc) thì phải làm sao?
Chuyện này có vẻ làm trì trệ công phu tu tập quá. Hic...
Có cách nào giải quyết cho tu sĩ cận định và chánh định con yếu không Thầy ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 21-01-2013, 11:36 AM

Thầy ui, màn TV là với mấy Nhí yêu dấu Grin
Còn tụi con (học sinh, sinh viên, những người làm nghề lao động trí óc) thì phải làm sao?
Chuyện này có vẻ làm trì trệ công phu tu tập quá. Hic...
Có cách nào giải quyết cho tu sĩ cận định và chánh định con yếu không Thầy ?
Có cách! Thế mới hay chớ: Grin Grin Grin
Nhưng không phải là dể dàng theo kiểu: Cây đủa thần trong chuyện Thần Tiên đâu đó nghe Grin Grin Grin

Dụng cụ:
Hai con mắt (là tốt nhất)

Thời gian:
Khi đi ngủ

Cách tập:
Nhắm mắt lại và nhìn lé lên phía trán

Hiện tượng:
Nếu là đúng sẽ thấy một cục tròn, phát sáng màu trắng.

Ngủ như thế này luôn (có nghĩa là ngủ mà vẫn nhìn lé lên phía trán)

Tác giả:
Lảo ông: Phước Nhỏ (PN) (tibu là Phước Ù).

Hiệu quả:
PN có một trí nhớ trời cho:

Khi đi chụp hình, PN không có sổ tay để ghi như là:
Tên khách sạn.
Số phòng

Địa điểm giao hình
Thời gian giao hình

Nhận dạng người chụp khi người này đã leo lên xe khách!
====================
Kẻ chôm chỉa phương pháp:
tibu Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 21-01-2013, 11:45 AM gửi bởi Tibu »
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #10 vào lúc: 21-01-2013, 02:32 PM

Theo kinh nghiệm Tg, nó sẽ nặng cái trán lắm đó.
Chịu không nỗi thì hạ xuống một chút.
Quen rồi thì đưa lên lại.

Nhân đây, anh Hai cho Tg xin hỏi.
1- Khi tập, tu sĩ nhắm mắt lại và an trú cái thấy ngang với tầm nhìn đằng trước mặt.
Sau khi ổn định cái thấy này rồi, tu sĩ niệm, niệm và quán đề mục hay chỉ quán đề mục.
Khi mới tập tu sĩ sẽ thấy cái trán hơi nằng nặng
2- Khi tập, tu sĩ nhắm mắt lại, đưa cái thấy và an trú nó giống như trên.
Rồi từ từ đưa nó lên phía ajina, an trú cái thấy ở đó, phóng ngang ra đằng trước và tập giống như trên.
Cái trán sẽ nặng hơn

Tg kiểm tra thì với cách thứ 2. tu sĩ dễ nhập Định hơn cách 1.
Có lẽ do đề mục ở vị trí đó làm nặng cái trán hơn nên tu sĩ dễ tập trung hơn.

Tập kiểu 1, tu sĩ thấy.
Tập kiểu 2, tu sĩ cũng thấy.
Như vậy có sự khác biệt gì giửa hai cái thấy này không ?
« Sửa lần cuối: 21-01-2013, 02:38 PM gửi bởi trigia »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 21-01-2013, 05:48 PM

Theo kinh nghiệm Tg, nó sẽ nặng cái trán lắm đó.
Chịu không nỗi thì hạ xuống một chút.
Quen rồi thì đưa lên lại.

Nhân đây, anh Hai cho Tg xin hỏi.
1- Khi tập, tu sĩ nhắm mắt lại và an trú cái thấy ngang với tầm nhìn đằng trước mặt.
Sau khi ổn định cái thấy này rồi, tu sĩ niệm, niệm và quán đề mục hay chỉ quán đề mục.
Khi mới tập tu sĩ sẽ thấy cái trán hơi nằng nặng
2- Khi tập, tu sĩ nhắm mắt lại, đưa cái thấy và an trú nó giống như trên.
Rồi từ từ đưa nó lên phía ajna, an trú cái thấy ở đó, phóng ngang ra đằng trước và tập giống như trên.
Cái trán sẽ nặng hơn

Tg kiểm tra thì với cách thứ 2. tu sĩ dễ nhập Định hơn cách 1.
Đúng 100% Grin Grin Grin

Nó dể hơn là vì diễn tiến của nó đi từng bước một: Để ý là: Tu Sĩ bắt đầu bằng cái tầm nhìn ngang. Qua Bước thứ hai, với cách đưa từ từ tầm nhìn lên cao ngang với Ajna.
Nhận xét:
Khi thực hiện thứ lớp như trên, với trình tự nhi tiến: Từ dể tới khó, thì sự tập trung không bị cà giựt! Tâm lý được thõa mãn 100%, cho nên chuyện Nhập Định được dể dàng hơn là lẽ đương nhiên Grin Grin Grin

Còn cách kia (cách 1) thuộc về cây nhà lá vườn cho nên khó nhập định hơn Grin Grin Grin
Trích dẫn
Có lẽ do đề mục ở vị trí đó làm nặng cái trán hơn nên tu sĩ dễ tập trung hơn.
Đoạn này đã được phân tích một cách kỹ lưỡng ở trên rồi.
Trích dẫn
Tập kiểu 1, tu sĩ thấy.
Tập kiểu 2, tu sĩ cũng thấy.
Như vậy có sự khác biệt gì giửa hai cái thấy này không ?
Tập cách 1: Chỉ là cách chữa lửa để trong một thời gian ngắn, người tập có thể tập trung được với cường độ vừa đủ để học bài cho dễ dàng mà thôi.

Tập cách 2: Là bài tu tập, nó có công năng là làm cho Tâm lý được thõa mãn cho nên tình trạng Nhập Chánh Định được khai triễn tối đa!

Với cú sút bất ngờ này của trigia, bà con sẽ hiểu rõ hơn:
Khi làm cái gì thì cũng nên làm từng bước một.
Không nên nhảy cốc, theo kiểu đốt giai đoạn, luồn lách,...
« Sửa lần cuối: 21-01-2013, 09:53 PM gửi bởi Tibu »
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #12 vào lúc: 21-01-2013, 10:17 PM

Thầy ui, màn TV là với mấy Nhí yêu dấu Grin
Còn tụi con (học sinh, sinh viên, những người làm nghề lao động trí óc) thì phải làm sao?
Chuyện này có vẻ làm trì trệ công phu tu tập quá. Hic...
Có cách nào giải quyết cho tu sĩ cận định và chánh định con yếu không Thầy ?
Có cách! Thế mới hay chớ: Grin Grin Grin
Nhưng không phải là dể dàng theo kiểu: Cây đủa thần trong chuyện Thần Tiên đâu đó nghe Grin Grin Grin

Dụng cụ:
Hai con mắt (là tốt nhất)

Thời gian:
Khi đi ngủ

Cách tập:
Nhắm mắt lại và nhìn lé lên phía trán

Hiện tượng:
Nếu là đúng sẽ thấy một cục tròn, phát sáng màu trắng.

Ngủ như thế này luôn (có nghĩa là ngủ mà vẫn nhìn lé lên phía trán)

Tác giả:
Lảo ông: Phước Nhỏ (PN) (tibu là Phước Ù).

Hiệu quả:
PN có một trí nhớ trời cho:

Khi đi chụp hình, PN không có sổ tay để ghi như là:
Tên khách sạn.
Số phòng

Địa điểm giao hình
Thời gian giao hình

Nhận dạng người chụp khi người này đã leo lên xe khách!
====================
Kẻ chôm chỉa phương pháp:
tibu Grin Grin Grin
     Thầy ui,khi công phu con mắt nó cứ chạy sang trái rồi sang phải,lên trên rồi lại xuống dưới,vậy mình có thể áp dụng cách này công phu không ạ?Mình nhắm mắt,nhìn lé lên phía trán thì con mắt nó không còn chạy lung tung nữa,đồng thời đó cũng là cái thấy của ý căn luôn.
     cục tròn phát sáng màu trắng có phải là viên lưu ly của mình không thầy?Sao con nhìn hông thấy cái cục đó đâu hết.Mình lé con mắt lên  khoảng mấy chục độ dương mới thấy cái cục trắng đó ha thầy?
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #13 vào lúc: 21-01-2013, 10:33 PM

Trích dẫn
Thầy ui,khi công phu con mắtnó cứ chạy sang trái rồi sang phải,lên trên rồi lại xuống dưới,vậy mình có thể ápdụng cáchnày công phu không ạ?Mình nhắm mắt,nhìn lé lên phía trán thì con mắt nó không còn chạy lung tung nữa,đồng thời đó cũng là cái thấy của ý căn luôn. cục tròn phátsáng màu trắng có phải là viên lưu ly của mìnhkhông thầy?Sao con nhìn hông thấy cái cục đó đâu hết.Mìnhlé con mắt lên khoảng mấy chục độ dương mới thấy cái cục trắng đó ha thầy?
em cũng leeeeé con mắt mà cũng không thấy nữa

Khi công phu ban đầu thì con mắt đúng là đảo lia đảo lịa. Nó sục sạo tìm chấm đỏ. Nhưng mà hình như làm quen rồi thì nó có vẻ hết.
lúc sáng vừa thức dậy, tầm nhìn hai nhãn cầu chưa nhập lại làm một được (nên cái mặt mình đờ đờ) Grin Grin. Lúc đó em dùng tay thử coi tầm nhìn của con mắt lúc đó ra sao. Kết quả là trên 1 tầm tay với. Lúc đó dợt đề mục thì đề mục ra rõ ràng và cố định, không có nhảy lung tung. Dường như cái thấy trong giấc mơ của mình giống như cái thấy đề mục hay sao ấy. Còn ban ngày mà quán thì do thói quen nên con mắt cứ sục sạo tìm đề mục hoài. Mà có đề mục gì đaa6 mà kiếm (trước mặt là đen thui mà), chỉ có dùng ý căn mới thấy thôi
Logged
PhucTrung
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: PhucTrung
Trả lời #14 vào lúc: 22-01-2013, 02:56 AM

Thầy ui, màn TV là với mấy Nhí yêu dấu Grin
Còn tụi con (học sinh, sinh viên, những người làm nghề lao động trí óc) thì phải làm sao?
Chuyện này có vẻ làm trì trệ công phu tu tập quá. Hic...
Có cách nào giải quyết cho tu sĩ cận định và chánh định con yếu không Thầy ?
Có cách! Thế mới hay chớ: Grin Grin Grin
Nhưng không phải là dể dàng theo kiểu: Cây đủa thần trong chuyện Thần Tiên đâu đó nghe Grin Grin Grin

Dụng cụ:
Hai con mắt (là tốt nhất)

Thời gian:
Khi đi ngủ

Cách tập:
Nhắm mắt lại và nhìn lé lên phía trán

Hiện tượng:
Nếu là đúng sẽ thấy một cục tròn, phát sáng màu trắng.

Ngủ như thế này luôn (có nghĩa là ngủ mà vẫn nhìn lé lên phía trán)

Tác giả:
Lảo ông: Phước Nhỏ (PN) (tibu là Phước Ù).

Hiệu quả:
PN có một trí nhớ trời cho:

Khi đi chụp hình, PN không có sổ tay để ghi như là:
Tên khách sạn.
Số phòng

Địa điểm giao hình
Thời gian giao hình

Nhận dạng người chụp khi người này đã leo lên xe khách!
====================
Kẻ chôm chỉa phương pháp:
tibu Grin Grin Grin
Con chào Thầy!
Thầy cho con hỏi khi tập NPQCD con hay thấy một cục tròn cỡ đầu đũa, màu xanh kiểu này ạ :(0) có lẽ màu nó tối hơn. Con có nên tập trung vào nó và tác ý cho nó có màu đỏ không? hay con kệ nó và vẽ ra chấm đỏ khác ạ.
Con cảm ơn thầy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.12 seconds với 20 câu truy vấn.