Thôi Chết!
Con có cái này thật tình con không nhớ rõ ra nữa nên xin các Nhí và Thầy check lại dùm con xem...
Số là con có Quy Y và có Sư Phụ và có Pháp Danh tuy nhiên chưa được Quán Đảnh mà cái chuyện Quán Đảnh này Sư Phụ con cũng không đề cập tới cho lắm. Hai Thầy trò cứ gặp nhau là ngồi "tám" trên trời dưới đất hông à
Theo những gì Sư Phụ con kể về cái "thấy" của ổng thì ổng cũng phải trên tứ thiền rồi, mà lần cuối cùng con "tám" với ổng là 1 năm sau khi con nhận đề mục của Thầy.
Mà có một cái khúc mắc con lại lo là không biết con có được Sư Phụ con Quán Đảnh chưa, lỡ mà rồi thì lại dính vào màn Vượt Pháp. Cơ mà khi "tám" với Sư Phụ của con thì hai thầy trò tùy hứng mà nói. Bộp phát Tinh - Khí - Thần, bộp phát Đàn Pháp - Mạn đà la. Check lại với lời Thầy nói thì 100%. Tuy nhiên ổng lại không nói con nên đọc kinh gì và nên tu ra sao. Con thì nghĩ chắc là ổng thấy Thầy ngồi trên Đảnh con

Mà thật là con không chắc cho lắm

Đâm ra con phải lên đây hỏi lại và nhờ Thầy với các Nhí check lại dùm >.< Không thì con lại cà xặc cà đụi thì rách lá...

Con kính nhờ Thầy và các Nhí check lại dùm con xem con có được Quán Đảnh chưa trước khi con nhận được đề mục. Hic hic. Tại lâu quá con hông có gặp ổng để hỏi. Mà cái lần cuối cùng con gặp là lúc chuẩn bị đi xa. Đâm ra giờ con muốn hỏi cũng hơi khó. Ngoài ra thì theo con nhớ không lầm thì Sư phụ con ổng dùng Thiền Minh Sát và lăn quay ba ngày và kịp về nhà ngay trước khi người nhà tính làm đám tang haha.
P/S: Cho con thêm 1 câu nữa, lỡ có mà đã quán đảnh rồi thì con phải tìm cách để sư phụ con đồng ý cho con nhận pháp môn của Thầy phải hông Thầy? Trong thời đó con vẫn tập tành thì có bị vấn đề gì hông Thầy? Và có phải xin lại đề mục hông Thầy? Thiệt là tại con lẹt phẹt ở Cận Định một thời gian hơi dài cộng với cái việc nhiều lần tưởng là thấy mà không phải là thấy nên con lục tìm lại trong cái mớ kí ức và để ý cái ý này... Thiệt là cái trí nhớ
