Tibu chẳng có cái gì là nặng nề trong vấn đề bà con trả lời dùm.
Tuy rằng câu hỏi đích danh tibu, nhưng có khi câu trả lời đã có sẳn đâu đó, cho nên chuyện bà con cứ việc trích dẫn để làm nhanh rút lẹ là một cái điểm lạ kỳ khác của Cái Chùa Trên Trời này!
Tibu coi chỗ này là một công trình tập thể hơn là một người độc quyền làm ra.
Thời gian bị coi là thai nghén đã qua, bà con ở đây đã đủ lực để mạnh dạng chỉ bày nhau bằng thấu thị rất là chính xác.
Cái gì thì cũng nên cho làm thử thì mới biết đá, biết vàng.
Tất nhiên, tibu rất là không muốn chỗ đặt biệt này biến thành bải bút chiến , là vì đây là chỗ mà các độc giả không có chỗ đứng! Cho nên khi độc giả dùng trí thông minh để phê bình này nọ đều không có chiều sâu.
Còn bà con đã tập dợt được thì xin cứ tự nhiên
Và bà con hiểu được chuyện và có nhớ ở đâu đó trong khối kiến thức của hstd mà có thì cũng xin cứ tự nhiên trích dẫn.
Với tinh thần là tu sĩ không có đầu, cho nên ai cũng có thể ráp thử cái đầu của mình vào coi có ra được cái gì hay không.

Vừa vui, vừa học nghe bà con.