Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Thầy Tibu chỉ hướng dùm con  (Đọc 1648 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Gaucon
Khách
Người gởi: Gaucon Khách
vào lúc: 03-09-2013, 10:54 AM

Con chỉ mới bắt đầu tìm hiểu để Tu, nên còn nhiều chuyện chưa hiểu, mong được hướng dẫn.
.
Bạn con cũng đã tu và được gặp chú Phước. Hồi ấy, con vẫn chưa tin vào tu tập. Nhưng từ bé, con cảm thấy có duyên với Phật. Từ nhỏ, con rất thích vẽ hình Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ thích ngồi nhìn lên bàn thờ, vẽ lại hình Quán Thế Âm, và luôn có cảm giác gần gũi, ấm áp. Từ nhỏ con cũng tin có kiếp trước kiếp sau, cũng hiểu gây ác gặp ác. COn cũng ít đi Chùa vì thấy đông và mọi người cứ a dua cầu xin đủ thứ. Con thì luôn niệm cố gắng làm việc thiện sống tốt. Con cũng thường có những linh cảm trước khi có những chuyện xảy ra, cũng như có khả năng cảm nhận được người âm , nhìn ra được những thứ u ám bằng 1 con mắt khác. ( Con cũng không rõ, nhưng những thứ con cảm thấy được, con cảm giác mình không nhìn bằng mắt bình thường của con).
.
Rồi gần đây, khi cuộc sống xảy ra nhiều biến cố. Con dần thấy rõ cái vòng luẩn quẩn mà mọi người xung quanh con cứ lao vào. Con càng lúc càng hiểu rõ "buông xả". Nhưng mọi chuyện buồn bực cứ xảy đến. Rồi cũng như cái duyên đến. Con lại lên mạng tìm  các bài chú Phạn để nghe, rồi học và đọc theo. Con học và hay hát theo hai bài "Mantra of Medecine", và "Mantra of Avalokiteshava". Cảm thấy âm nhẹ nhàng hơn, thanh thản. Và rồi bạn con nói về Hoa Sen Tren Đá. Con tìm hiểu và cũng muốn tu.
.
Vào phần đề mục thì con vẫn chưa biết chọn đề mục phù hợp. Con cảm thấy có duyên với Mật Tông và Thiền Tông. Con không biết nên chọn đề mục nào hay có thể kết hợp. Ngoài việc muốn thanh thản, giải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ( con biết sẽ mất thời gian, có thể cả kiếp sau nữa ), con còn muốn giúp mẹ con. Con rất thương mẹ. Nhưng mẹ chỉ là một người phụ nữ đơn thuần, đôi khi vì nóng tánh mà tự hại thân, mẹ lại hay đau bệnh, rồi hay phải lo nghĩ, nhưng mẹ luôn làm tất cả vì gia đình, nhất là luôn hy sinh vì con. Con muốn tu tâp làm sao ngoài cho bản thân. Con cũng muốn tác động và giúp được cho me.
.
Con mong được sự chỉ dẫn quý báu.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 06-09-2013, 08:37 AM

Con chỉ mới bắt đầu tìm hiểu để Tu, nên còn nhiều chuyện chưa hiểu, mong được hướng dẫn.
.
Bạn con cũng đã tu và được gặp chú Phước. Hồi ấy, con vẫn chưa tin vào tu tập. Nhưng từ bé, con cảm thấy có duyên với Phật. Từ nhỏ, con rất thích vẽ hình Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ thích ngồi nhìn lên bàn thờ, vẽ lại hình Quán Thế Âm, và luôn có cảm giác gần gũi, ấm áp. Từ nhỏ con cũng tin có kiếp trước kiếp sau, cũng hiểu gây ác gặp ác. COn cũng ít đi Chùa vì thấy đông và mọi người cứ a dua cầu xin đủ thứ. Con thì luôn niệm cố gắng làm việc thiện sống tốt. Con cũng thường có những linh cảm trước khi có những chuyện xảy ra, cũng như có khả năng cảm nhận được người âm , nhìn ra được những thứ u ám bằng 1 con mắt khác. ( Con cũng không rõ, nhưng những thứ con cảm thấy được, con cảm giác mình không nhìn bằng mắt bình thường của con).
.
Rồi gần đây, khi cuộc sống xảy ra nhiều biến cố. Con dần thấy rõ cái vòng luẩn quẩn mà mọi người xung quanh con cứ lao vào. Con càng lúc càng hiểu rõ "buông xả". Nhưng mọi chuyện buồn bực cứ xảy đến. Rồi cũng như cái duyên đến. Con lại lên mạng tìm  các bài chú Phạn để nghe, rồi học và đọc theo. Con học và hay hát theo hai bài "Mantra of Medecine", và "Mantra of Avalokiteshava". Cảm thấy âm nhẹ nhàng hơn, thanh thản. Và rồi bạn con nói về Hoa Sen Tren Đá. Con tìm hiểu và cũng muốn tu.
.
Vào phần đề mục thì con vẫn chưa biết chọn đề mục phù hợp. Con cảm thấy có duyên với Mật Tông và Thiền Tông. Con không biết nên chọn đề mục nào hay có thể kết hợp. Ngoài việc muốn thanh thản, giải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ( con biết sẽ mất thời gian, có thể cả kiếp sau nữa ), con còn muốn giúp mẹ con. Con rất thương mẹ. Nhưng mẹ chỉ là một người phụ nữ đơn thuần, đôi khi vì nóng tánh mà tự hại thân, mẹ lại hay đau bệnh, rồi hay phải lo nghĩ, nhưng mẹ luôn làm tất cả vì gia đình, nhất là luôn hy sinh vì con. Con muốn tu tâp làm sao ngoài cho bản thân. Con cũng muốn tác động và giúp được cho me.
.
Con mong được sự chỉ dẫn quý báu.
Nhí đã tìm ra: Phương Pháp là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ Grin Grin Grin. Xin Chia Vui cùng hành giả Grin Grin Grin
Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/huong-dan-ban-moi/huong-dan-ban-moi-1255
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HSTD-TinhDo-1.pdf
Logged
Gaucon
Khách
Người gởi: Gaucon Khách
Trả lời #2 vào lúc: 11-09-2013, 08:21 PM

Dạ GấuCon xin cảm ơn ạ. Smiley
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.046 seconds với 20 câu truy vấn.