Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin thầy cho LienHo đề mục  (Đọc 1659 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
LienHo
Thành viên


Bài viết: 3


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LienHo
vào lúc: 18-10-2013, 08:31 AM

Con ten Ho Thi Bich Lien. Sinh nam 1987. Co mot thoi gian tim hieu va thuc hanh thien nhung bi lac thien dan den tam than. Hien nay da tro lai binh thuong. Xin thay cho con de muc de thuc hanh sam hoi.

Admin: Admin tách riêng chủ đề của LienHo để khỏi lẫn lộn. Lần khác nên tạo chủ đề của LienHo.
LienHo chịu khó viết có dấu nhé. Admin xin bỏ thêm dấu, LienHo kiểm tra lại.

Con tên Hồ Thị Bích Liên. Sinh năm 1987. Có một thời gian tìm hiểu và thực hành Thiền, nhưng bị lạc Thiền dẫn đến tâm thần. Hiện nay đã trở lại bình thường. Xin Thầy cho con đề mục để thực hành sám hối.
Logged
LienHo
Thành viên


Bài viết: 3


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LienHo
Trả lời #1 vào lúc: 19-10-2013, 12:02 AM

Liên xin cảm ơn Admin. Nội dung admin viết lại đã đúng với nội dung Liên muốn trình bày.
Logged
LienHo
Thành viên


Bài viết: 3


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LienHo
Trả lời #2 vào lúc: 19-10-2013, 01:02 AM

Liên xin trình bày tình trạng thời gian tập Thiền vừa qua để Thầy và mọi người được rõ:
1. Về tình trang khi Thiền:
Liên ngồi thiền tư thế bán kiết già, thời gian đầu ngồi được khoảng 15 phút sau tăng lên khoảng 1 đến 1 tiếng rưỡi. Có hiện tượng rung lắc cơ thể, Cảm thấy các huyệt đạo khai mở ra. Tay tự động di chuyển. Liên có tìm hiểu trên mạng thì biết đây thuộc trường hợp Thiền động. Do chưa hiểu rõ và không có người chỉ dẫn nên tình trạng này lặp đi lặp lại. Người có lúc uống dẽo đến mức chính bản thân mình không tin được.
Trong thời gian tu tập thì thấy người nhẹ tênh, có thời gian Liên nhịn ăn và không ăn được thức ăn mặn.
Có đêm Liên ngủ nằm thấy hồn mình bay ra khỏi cơ thể và bắt đầu trôi, trôi đến nhiều nơi, trôi qua biển và trôi xuống một nơi Liên chưa biết đó là đâu nhưng gặp các hình ảnh lạ như yêu ma có màu xanh làm Liên sợ và quay nhanh trở về.
2. Về mặt Xã hội:
Do hiểu sai từ buông xã, nên Liên đã buông dần hết mọi thứ như quan hệ ba mẹ, anh chị em, bà con hàng xóm... Liên không quan tâm ai cả.
Liên không coi trọng tiền bạc vì xem như của phù du, Liên bỏ việc và muốn đi tu nhưng bị gia đình ngăn cấm.
Có thời gian Liên cãi lời ba mẹ và mọi người vì thấy mọi người khổ cực vì Tham Giận Sân Si trong cuộc sống. Liên cho mình là đúng.
3. Về tình trạng tâm thần:
Khi quan sát mọi thứ xung quanh Liên thường cho nó là đang phản ánh một điều gì đó liên quan đến mình. Khi ăn cũng quan sát các món ăn, xem có gì, mọi người ăn gì và ý muốn nói gì và mình phải ăn gì (Liên không biết mình nên và không nên ăn gì trong bữa ăn đó.)
Khi đi Liên cũng quan sát xem mình phải đi như thế nào, mang dép như thế nào nên mang chân nào trước, đi đứng rất chậm chạp vì sợ đi không đúng, sợ đạp lên những thứ dưới chân mình.
...
Tình trạng nặng nhất, là không cử động được cơ thể, không sinh hoạt được, nằm một chổ. Chỉ có miệng thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật và luôn sợ mình lạt mất câu niệm phật.
Qua thời gian điều trị tâm thần, uống thuốc, bây giờ Liên đã đi đứng và sinh hoạt lại bình thường nhưng trong lòng không lúc nào yên. Đêm nào, trưa nào Liên cũng niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát đến lúc ngủ được mới thôi. Cảm thấy khó thở và mệt tim.
Liên rất bối rối và lo lắng cho bản thân, và như mất phương hướng. Liên mong tìm được sự chia sẽ và hỗ trợ từ Hoasentrenda.
Liên xin cảm ơn !
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.051 seconds với 20 câu truy vấn.