Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: TP cám ơn nhất dạ hiên giả :đề mục của tui :ADIĐAPHẬT.  (Đọc 1496 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
vào lúc: 09-11-2013, 10:46 PM

đề mục cùa tp là chấm đỏ nhưng nó xẹt như sao xẹt ,thoáng cái mất tiêu sám hối thì củng không xong ,không tài nào vẻ được cái bông sen màu vàng nó CỨđen một màu đen bút chì buồn ghê gớm ,thấy Tnt sám hối 6 chử di đà vẻ ra trước mặt tp mừng quá ,viết hỏi Tnt được Tnt chỉ cách niệm và Tnt đã kiên trì niệm trong 3 năm ,tp mần theo chạy xe ngoài đường niệm vào đèn đỏ ,trước khi ngủ niệm và cố giắng nhìn ra trước tụ được một điểm trắng có khi điểm trắng này xoáy có cảm giác nó ở xa lắm và nó đỏ ,nhưng định cái nhìn lại thì mất tiêu.điểm đỏ vẫn xẹt qua xẹt lại.
      Con vẫn cố giắng thầy ạ ,đôi lúc con nản vì nghiệp dập dùi con tơi tả có lúc muốn chết phứt cho rảnh ,sống chi mà khổ quá trời nay thân lại mang thêm bệnh,sống mà không tự kiếm được miếng cơm ăn buồn quá sức là buồn (thầy cho con bán than một chút để tâm con nhẹ xuống đặng con có can đảm lết tiếp thầy  ƠI).
       lúc này  trong lúc niệm đang tập trung thì nó ngứa tứ tung ,đưa tay gải thì mất tập trung đúng là đủ trò lập dị không biết cách nào vượt qua huynh đệ tỷ muội nào có cách vượt qua xin chỉ tp với.ADIĐAPHẬT.
                     

Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #1 vào lúc: 09-11-2013, 11:48 PM

Theo con, do tuổi tác cao nên nó gây trở ngại cho cô thôi. Như vậy chỉ còn nước "tu bằng con tim" thì may ra mới có hiện tượng xuất thần được.

vd :
 - Tìm hiểu, học hỏi, phân tích...là hoạt động của lý trí. Tu theo kiểu này dễ "chế chiêu" mà kết quả không biết bao giờ mới đạt được. Nhiều khi còn lạc đường đi lung tung nữa.

 - Còn trái tim ta, nó làm ta cảm phục khi đọc qua những đại nguyện của Ngài, xúc động khi đọc những bài pháp, Tịnh Độ là quê hương và ngày qua ngày ta khao khát trở về. Nhìn những cảnh khổ mà ứa nước mắt, xót xa cho bản thân ta và người thân yêu dấu của ta. Vẫn hoang mang và đau khổ đắm chìm...Ta, mong cầu giải thoát...

Đó là lời của trái tim, là tu bằng con tim. Con mới hiểu nó hồi hôm bữa. Con xém ứa lệ khi..."xém thấy" thấp thoáng cái đảnh màu đỏ xa xa của Ngài  Grin Grin Grin

Đúng là trong tình yêu thì khó nói và khó đỡ, đem trái tim ra tu hành thì kết quả khó lường. Mô Phật !!!



Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.031 seconds với 20 câu truy vấn.