Con đã đọc đi đọc lại bài "Thiên Chúa Ba Ngôi". Con muốn hỏi chú Tibu một số vấn đề.
1. Trong bài chú có so sánh thiên chúa ba ngôi với tam tôn, nhưng chú không nói về đức Chúa Cha là ai. Vậy Đức Chúa Cha có phải chính là đức phật A Di Đà?
Câu trả lời hay nhất là:
Hảy đến mà coi.2. Cái mà có thể làm cho chúa Giêsu bình thản chính là sự Ngộ Đạo=Thánh Tâm. Vậy có phải đề mục của Ngài lúc đó phải là chữ Vạn (là sự Vô Thường hay là Khổ)?
Hảy đến mà coi.Những Nhí có gốc Thiên Chúa Giáo, đã có những khả năng không khác gì các Nhí Phật Giáo: Tụi nó có thể nói chuyện với Thú Vật
http://vi.wikipedia.org/wiki/Martino_de_PorresCó điều khi biết được như vậy: người lớn sợ đến xanh mặt!

Thậm chí có người lại cấm Nhí tập tiếp về hướng này! Thế mới điên chớ!
http://uet.vnu.edu.vn/ccne/index.php?option=com_content&task=view&id=374&Itemid=1493. Bên Phật Giáo (theo những gì con hiểu được từ Chú) khi một người có biểu hiện sắp Ngộ Đạo thì đọc trong tâm " Phật tánh ở khắp mọi nơi, mà sao ta không thấy". Vậy nếu một người Công Giáo có biểu hiện Ngộ Đạo thì họ phải đọc cái gì? Hay là họ có thể đọc: 1:Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mà sao ta không thấy. 2: Thánh Tâm ở khắp mọi nơi, mà sao ta không thấy.
Câu số 1:
Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mà sao tui không biết gì hết vậy cà?. Là hợp lý.
Khi đọc lại bài Thiên Chúa Ba Ngôi thì con lại có một suy nghĩ:
Trong buổi lễ vào mỗi ngày Chủ Nhật thì có một nghi thức là Rước Lễ. Theo con hiểu thì nghi thức rước lễ chính là rước Chúa vào lòng. Nhưng bây giờ con lại có một suy nghĩ khác. Nếu trong quy trình rước lễ, có người có thể mường tượng ra hình cây thánh giá màu vàng đằng trước mặt và giữ cho đến hết lễ,
khi vào Nhà Thờ thì tibu làm như vậy đó.
đi lên lấy mình thánh chúa đưa vào miệng, trở về lại chổ ngồi, rồi cảm nghiệm sự tan rã của mình thánh chúa. Sau đó suy nghĩ về vô thường hay là khổ của cuộc đời. Thì người này cũng có thể được Ngộ Đạo không Chú?
Reborn.
Hể mà cài gì tương đương thì kết quả cũng... tương đương.
Giữ cho tới khi Thập Tự xuất hiện ngay đằng trước mặt và lóe sáng: tương đương với Nhị Thiền thì khả năng Ngộ Đạo lại trong tầm tay.

khi đọc trong tâm câu số 1. ở trên:
Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mà sao tui không biết gì hết vậy cà?Câu này được nhắc đi nhắc lại có thể nói là... từ khi có Nhà Thờ!
Nhưng cho đến giờ này:
Chưa có ai biết câu đó nó có tác dụng như thế nào! Trừ HSTD thế mới điên chớ!Một nét hay:Khi Cha tuyên bố:
- - Chúa ở cùng anh chị em!
Thì cả giáo dân đáp lai:
- - Và ở cùng Cha!
Tibu hiểu là:
Nếu một người cho hết một cái gì đó! (qua câu của Cha) Thì rất là nhiều người khác sẽ cho lại cái đó cho người tốt bụng đó. (câu đáp của giáo dân).
Hay lắm đó Reborn!
Những câu hỏi thật là... xuất thần
