Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tin Đồn  (Đọc 3933 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 25-06-2012, 05:11 PM


Trong một tập thể không bao giờ không có chuyên tung tin đồn. HSTD cũng không thể thoát được ngoại lệ này, nhất là khi cái chùa đang trên đà phát triển.

1. Tin đồn thứ nhất:
Tất cả những người tu sĩ cao cấp ở đây đều bị thiên ma nó nhập.

2. Tin đồn thứ hai:
Chỉ riêng có tui là người đã đắc đạo, nhưng tui hoạt động ngầm với danh hiệu là Biệt Kích.

3. Tin đồn thứ ba:
Tui đã vào được Diệt Thọ Tưởng Định như ăn cơm bửa! Và tui có quyền bỏ vợ và đồng thời có quyền cua gái.

Tất nhiên, còn rất nhiều chuyện khác nữa nhưng nó chỉ là chuyện không đáng.

Chú tibu nhắn tin như sau:

Chào các Bạn với ba tin đồn trên:

Các Bạn à! Các Bạn có tính khôi hài thì cũng nên suy nghĩ cho kỹ:

Bà con ở đây biết rất rành cái chi tiết sau đây:

Chân Lý không thể nào Bất Hợp Lý.

(như là Vào Diệt Thọ Tưởng Định nhưng vẫn còn khả năng cua gái), như là

(đã là Đắc Đạo rồi mà không cho bà con biết chỉ lo làm chuyện đằng sau hậu trường như là một Biệt Kích)

Và sau cùng là (Tất cả những tu sĩ cao cấp trên diễn đàn đều bị Thiên Ma nhập).

Tuy rằng sự Hợp Lý chưa chắc đã là Chân Lý.
« Sửa lần cuối: 25-06-2012, 05:24 PM gửi bởi hstd »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #1 vào lúc: 02-07-2012, 08:49 PM

Tin đồn hả?Có nè! Wink Wink Wink!
Chỉ là tin đồn thôi nghe,còn có hay không thì mình không rỏ lắm là vì chỉ là tin đồn!!!???Mà tin đồn này nghe cũng sốt dẻo lắm nghe bà con!Hảy lắng tai mà nghe nè! Wink Wink Wink!
Ông An Rồng có mời một số bạn bè,Trưởng Lảo về quê của ông ta ở Huế để cúng Cửu Huyền Thất Tổ và hình như đã đi hồi sáng nay!Nghe đồn vậy!!!  Wink Wink Wink!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 05-02-2014, 10:08 PM


Trong một tập thể không bao giờ không có chuyên tung tin đồn. HSTD cũng không thể thoát được ngoại lệ này, nhất là khi cái chùa đang trên đà phát triển.

1. Tin đồn thứ nhất:
Tất cả những người tu sĩ cao cấp ở đây đều bị thiên ma nó nhập.

2. Tin đồn thứ hai:
Chỉ riêng có tui là người đã đắc đạo, nhưng tui hoạt động ngầm với danh hiệu là Biệt Kích.

3. Tin đồn thứ ba:
Tui đã vào được Diệt Thọ Tưởng Định như ăn cơm bửa! Và tui có quyền bỏ vợ và đồng thời có quyền cua gái.

Tất nhiên, còn rất nhiều chuyện khác nữa nhưng nó chỉ là chuyện không đáng.

Chú tibu nhắn tin như sau:

Chào các Bạn với ba tin đồn trên:

Các Bạn à! Các Bạn có tính khôi hài thì cũng nên suy nghĩ cho kỹ:

Bà con ở đây biết rất rành cái chi tiết sau đây:

Chân Lý không thể nào Bất Hợp Lý.

(như là Vào Diệt Thọ Tưởng Định nhưng vẫn còn khả năng cua gái), như là

(đã là Đắc Đạo rồi mà không cho bà con biết chỉ lo làm chuyện đằng sau hậu trường như là một Biệt Kích)

Và sau cùng là (Tất cả những tu sĩ cao cấp trên diễn đàn đều bị Thiên Ma nhập).

Tuy rằng sự Hợp Lý chưa chắc đã là Chân Lý.
Má tibu có lần kể cho tibu nghe câu chuyện như sau:

Anh chàng đốt nhà thì không biết là ai? và... đã trốn đi đâu mất tiêu rồi!
Nhưng người thấy nhà bị cháy và tri hô lên:
- - Cháy nhà! Cháy nhà!
Có khi lại là người bị bắt và bị... bỏ tù!

Thế mới điên!!!
Logged
KhiemTinh
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhiemTinh
Trả lời #3 vào lúc: 06-02-2014, 11:33 AM

Trong một tập thể rất thân tình và gắn bó như lubu thì chuyện tin đồn này nọ như ông A thả dê hoặc là cặp bồ với bà B, v.v. không sao tránh khỏi. Chuyện này đã xảy ra trước đây, và chuyện khác lại đang xảy ra. Lý do của những tin đồn này thì đa dạng và phức tạp, tuy nhiên dù lý do thế nào thì việc truy tìm lý do và nguồn gốc của tin đồn cũng không quan trọng và cần thiết bằng việc chuyển hướng làm thế nào để giải toả, chữa cháy tin đồn này một cách tích cực, đầy thiện ý và có hậu.
Làm được như vậy sẽ bảo vệ được uy tín, danh dự, phẩm hạnh của bạn mình. Giảm đến mức tối thiểu những hậu quả cho khổ chủ (người trong cuộc) vì cái tin đồn thất thiệt này.

Khi tin đồn xảy ra: Có 2 loại phản ứng đó là:
1.   Tiêu cực là:

a.   Có người nghe xong rồi không tin hoặc bỏ qua, vì không phải việc của mình.
b.   Người nghe xong rồi bán tín bán nghi đi hỏi thử người khác có nghe gì không? Và như vậy thì vô tình mình làm rộng cái tin đồn đó cho người khác biết, thế là câu chuyện cứ tiếp tục thêm mắm thêm muối, một đồn mười, và mười thành trăm thành ngàn…
Không biết cái này có bị cái tội vọng ngữ hay không?

2.   Tích cực hơn: Tìm cách hạn chế sự lan rộng và giải toả tin đồn bằng sự thật. Nên chữa cháy khi nó còn nhỏ, nếu không thì đám cháy lan rộng và khi chữa được thì nó cũng để lại những hậu quả rất ư là tai hại, không lường được.
a.   Sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật. Chú Tibu nói hay nhất là sau khi mình nghe tin đồn thì hãy đến người bạn khổ chủ (người trong cuộc) thân mật hỏi về tin đồn này và mình muốn biết sự thật. Còn nếu không thì…
b.   Hỏi trực tiếp chú Tibu về đạo hạnh và giới đức của khổ chủ, cũng như tin đồn đó. Chắc chắn là chú Tibu sẽ cho kết quả ngay với nguyên tắc là:

Người có giới đức tốt chưa chắc là người tu giỏi.
Nhưng người tu giỏi chắc chắn là người có giới đức vì phạm giới thì tu không giỏi được.

Và sau khi nhận được câu trả từ (a), (b) hoặc cả (a) và (b), xác nhận đó là tin đồn thất thiệt thì quý huynh cũng nên truyền cái kết quả ngược lại đến với người đã nói cho mình biết để dập tắt, và chữa cháy tin đồn này.

Không làm được điều tích cực như trên, khi tin đồn đến tai khổ chủ thì không có gì buồn và đau hơn là mình (khổ chủ) vừa bị hàm oan, vừa có cảm tưởng là bị những người bạn thân và quý “đồng tu hành đồng thành tựu” nói xấu sau lưng của mình vậy. Một vết thương lòng khó mà lành lặn.
 
Chưa nói đến những hậu quả khác như:
- Mất lòng tin lẫn nhau, chia rẽ và nhất là ảnh hưởng đến niềm tin và sự tu tập của người trong cuộc cũng như những người nghe qua tin đồn này…
- vân vân và
- vân vân

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.507 seconds với 20 câu truy vấn.