sau một thời gian thử nghiệm
Chưa đủ trình độ tâm linh mà làm ẩu thì Tha Hóa nó vào (nhập) là... ráng mà chịu đó nghe

và thực hành ba pháp môn cơ bản, lúc thiền định con thường lúc bị nóng bức vã mồ hôi khắp người dù ở giữa mùa đông, lúc thì lạnh từ đỉnh đầu xuống sống lưng, mỗi lúc để tâm đến giữa hai con mắt thì đầu bị căng và đau không thể tiếp tục tọa thiền,
Nhận xét, hành giả đang:
Tập cái này, mà nó ra cái kia: Cận Định (Tha Hóa nó đánh hơi thấy rồi đó!
lúc niệm phật thì cứ vướng mắc nơi ý nguyện vãng sanh, rồi cứ phân vân thế nào là niệm đúng niệm sai, không niệm không nghi, niệm lên là nghi nghờ đủ thứ,
Chưa đủ trinh độ tâm linh: Đây chỉ là
nhắm mắt mà nghĩ chuyện đời, chưa có tý xíu gì là tu hành!
Cái này còn tệ hơn là Cận Định!
lúc trì chú tùy chú , trì ngũ bộ chú thì thấy có áp lự gì đó ở ngực , hay bị lãng lắm, trì lục tự minh chú thì cứ thấy vui hoài rồi cứ niệm hoài, xong công phu thì thấy người thanh nhẹ, có chút gì đó vui vui
Lại là: đang tập cái này, mà nó lại ra cái kia: Cận Định (Tha Hóa nó đã đánh hơi được rồi đó)
Vậy nên con mở toppic xin thầy và các anh chị tu trước chỉ giùm, đầu năm mới kính chúc thầy va anh chị em nhiều sức khỏe tinh tấn tu hành thân tâm an lạc
Chỉ là Cận Định. HSTD chê không thèm chơi trò đánh đu, bắt bóng này.