Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Độ tử (lời giã từ)  (Đọc 12872 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #25 vào lúc: 27-04-2014, 08:24 PM

 Sự việc làm Tí nhớ đến câu chuyện:  "Học đánh kiếm để trả thù cho gia đình"
 
Trích dẫn
Chuyện rằng:
Có gia đình nọ bị cướp vào và bị giết hết. May thay, còn lại bà mẹ và đứa con út. Mẹ nuôi con lớn lên và cho con đi học kiếm để phục thù. Khi thanh niên này gặp được vị Thầy thì anh chàng hỏi rằng:
- - Học nhanh nhất thì trong bao nhiêu năm mới thành kiếm sĩ?
Thầy nhìn tướng người học trò, đo xương bã vai (theo truyền thống bí mật của Samurai), xong rồi mới gật gù trả lời:
- - 5 năm.
Học trò đề nghị là:
- - Nếu con học siêng năng và ngày đêm thao dợt thì bao nhiêu năm?
- - 10 năm thì xong.
Nếu con bỏ hết, ngay cả thời gian ngủ, nghĩ và tiết chế cả ăn và uống để dành cả thời giờ đó vào việc thao dợt thì bao nhiêu năm?
- - 15 năm có thể là xong, nhưng chắc rằng xong rồi thì hết làm gì được.

Và nhìn anh thanh niên này, Kiếm Sư nói lên khẩu quyết quan trọng như sau:
- - Này anh bạn à, sở dĩ có chuyện trể nải đến như vậy là vì anh bị phân tâm trong việc học.
Anh bạn phải mất đi 10 năm vì anh bị hai cái: cái thứ nhất là việc học kiếm, và cái thứ hai là việc trả thù.

Còn chuyện 15 năm là vì anh sẽ bị ba cái: cái thứ nhất là học kiếm, cái thứ hai là trả thù và cái thứ ba là không có đủ sức khỏe.

Lời khuyên của tui là anh cứ lo học kiếm và khi học là gác chuyện trả thù qua một bên. Khi nào xong thì tui sẽ nói cho anh bạn biết, và tui sẽ là người  nhắc cho anh bạn nhớ lại là phải đi trả thù.
Kết quả: ba năm sao là anh chàng học xong.

  Tí thấy rằng việc mình đang tập đề mục như là mình đang học kiếm vậy, còn việc độ tử là việc đi trả thù  Cheesy Cheesy Grin
  Qua câu chuyện trên thì Tí hiểu rằng: trước mắt mình nên chú tâm học kiếm cho xong cái đã, rồi học tới lúc nào đó có đủ khả năng trả thù (độ tử) rồi mình trả sẽ hay hơn!
  Tuy nhiên, trong lúc mình chưa xong mà cha mẹ hay những người hữu duyên chết (những người chết mà mình cảm thấy trong lòng không yên, cái bụng nó cứ quặn thắt lại) thì mình chơi nổi bao nhiêu hay bấy nhiêu, tiếp theo thì nhờ  Cheesy Cheesy Grin
  Như Thầy đã nói: Việc độ tử này là "chưa biết ai cám ơn ai" là vì Nhí làm chuyện này để tìm cách trả nghiệp sát của chính Nhí; giống như đệ tử của ông Phật đi ăn xin, ngủ ở gốc cây, nghĩa địa phải chịu nóng lạnh, côn trùng cắn đốt..., tổ Mirarepa xây rồi đập nhiều lần các tháp...cũng là để trả nghiệp.
 Tuy nhiên cách trả nghiệp sát theo pháp tu của Thầy thiệt là quá hay vì không chỉ Nhí được trả nghiệp mà bà con mình còn được nhờ  Grin Grin Grin.
  Vậy trước mắt để có thể trả hiếu cho cha mẹ một các rốt ráo, trả nghiệp để tiến tu thì mình cần ưu tiên tập trung luyện kiếm cho giỏi! Khi xong rồi thì sẽ có người nhắc mình trả thù nên không có lo  Cheesy
 Chúc bà con mình tin tấn, tiến tu để nếu không làm được như Nhí thì ít nhất cũng làm được cho cha mẹ mình  Grin Grin Grin
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #26 vào lúc: 28-04-2014, 08:53 PM

 Grin Kiss Grin chào 2 tí ! Xin được trích lại:
" Tí thấy rằng việc mình đang tập đề mục như là mình đang học kiếm vậy, còn việc độ tử là việc đi trả thù  Cheesy Cheesy Grin
  Qua câu chuyện trên thì Tí hiểu rằng: trước mắt mình nên chú tâm học kiếm cho xong cái đã, rồi học tới lúc nào đó có đủ khả năng trả thù (độ tử) rồi mình trả sẽ hay hơn!
  Tuy nhiên, trong lúc mình chưa xong mà cha mẹ hay những người hữu duyên chết (những người chết mà mình cảm thấy trong lòng không yên, cái bụng nó cứ quặn thắt lại) thì mình chơi nổi bao nhiêu hay bấy nhiêu, tiếp theo thì nhờ  Cheesy Cheesy Grin
  Như Thầy đã nói: Việc độ tử này là "chưa biết ai cám ơn ai" là vì Nhí làm chuyện này để tìm cách trả nghiệp sát của chính Nhí; giống như đệ tử của ông Phật đi ăn xin, ngủ ở gốc cây, nghĩa địa phải chịu nóng lạnh, côn trùng cắn đốt..., tổ Mirarepa xây rồi đập nhiều lần các tháp...cũng là để trả nghiệp.
 Tuy nhiên cách trả nghiệp sát theo pháp tu của Thầy thiệt là quá hay vì không chỉ Nhí được trả nghiệp mà bà con mình còn được nhờ   Grin Grin Grin.
  Vậy trước mắt để có thể trả hiếu cho cha mẹ một các rốt ráo, trả nghiệp để tiến tu thì mình cần ưu tiên tập trung luyện kiếm cho giỏi! Khi xong rồi thì sẽ có người nhắc mình trả thù nên không có lo  Cheesy
 Chúc bà con mình tin tấn, tiến tu để nếu không làm được như Nhí thì ít nhất cũng làm được cho cha mẹ mình" Quá hay vẫn biết rằng muốn tu tốt(học nghề cho giỏi) để làm ...trả nợ(theo mình nói thế nó đỡ hơn thù) ai cũng muốn nhưng có thể là do nghiệp cũng như phước báu khác nhau lên tu nhanh chậm thế nên chỉ còn cách tự lên giây cót tinh thần cho mình thôi cố cố đi rồi sẽ có ngày ...hí hí Grin Kiss Grin
 a di đà phật!
Logged
Đá ngọc
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá ngọc
Trả lời #27 vào lúc: 31-05-2014, 09:23 PM

Đọc bài của Thầy cảm thấy buồn buồn, đọc tiếp bài của các bạn đồng tu lại thấy vui vui. Nam mô A Di Đà Phật!
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.258 seconds với 20 câu truy vấn.