Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:18 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Allo Chú TIBU ơi..  (Đọc 2807 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ho phomai
Thành viên


Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ho phomai
vào lúc: 29-06-2009, 08:21 PM

Không biết hpm bị gì nữa Chú ơi, vì cách đây mấy hôm hpm ngồi nghe một người bạn nói Pháp, khi đang nghe thì tự nhiên trong một khoảnh khắc rất là ngắn hpm cảm nhận như những lời đó nó ào vào ngực mình làm hpm thấy khó chịu lắm muốn ói luôn, hpm phải nói người bạn đó ngưng lại đừng nói tiếp nữa vì không nghe nổi nữa và sau đó phải nằm nghỉ ngơi lun, phải nữa tiếng sau mới hết..... Huh Cool . hpm thật không hiểu nổi là gì nữa Chú.

ngày sau đó thì hpm có một giấc mơ , hpm đang nằm trên giường với người bạn (mà nói pháp hôm trước) và thấy ....  Embarrassed chuẩn bị ..nghiên cứu nhau thì tự nhiên hpm thấy một ông Thầy chùa mặc áo vàng khè tay cầm sâu chuổi đứng dưới chân giường của hpm và nhìn hpm, hình ảnh rất rõ, ôn này giống như một vị trù trì vậy, lớn tuổi và phúc hậu lắm , nhưng hpm thấy sợ dể sợ luôn vì tự nhiên ông ấy xuất hiện đột ngột quá, hpm mới nói với người bạn của mình thì thấy bạn này niệm gì đó và ông Thầy chùa biến mất tiêu, nhưng khi hpm quay qua người bạn thì lại thấy người bạn đó cũng là một ông thầy chùa lun, cũng mặc áo vàng khè .....  Smiley ... Giấc mơ này là thế nào ha Chú.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 01-07-2009, 08:53 AM

Không biết hpm bị gì nữa Chú ơi, vì cách đây mấy hôm hpm ngồi nghe một người bạn nói Pháp, khi đang nghe thì tự nhiên trong một khoảnh khắc rất là ngắn hpm cảm nhận như những lời đó nó ào vào ngực mình làm hpm thấy khó chịu lắm muốn ói luôn, hpm phải nói người bạn đó ngưng lại đừng nói tiếp nữa vì không nghe nổi nữa và sau đó phải nằm nghỉ ngơi lun, phải nữa tiếng sau mới hết..... Huh Cool . hpm thật không hiểu nổi là gì nữa Chú.

Lâu lắm rồi, tibu có tới một cái chùa gần "Chùa Tàu" trên Đà Lạt và có gặp "Sư Phụ" (là danh xưng mà người ta thường gọi thầy). Khi được mời vào cốc của thầy để  "một chọi một", thì thầy ngồi trên cao và tibu ngồi dưới đất.

Thầy nhắm mắt và khi mở mắt ra thì tibu có cảm giác như có một cái luồng điện gì đó nó chạy xuyên vào thân thể của mình. Tibu tác ý là nối cái lực này xuống Đất. Thế là cái lực đó mất tiêu và Thầy nhắm mắt lại và nói một câu: "Cái này là măng lại già hơn tre đây".

Giải thích:
Thông thường là người dùng Yết Ma Bộ (Mật Tông của quỷ thần) hay dùng cái lực này để đục thủng hào quang của người đối diện.
Và ghi vào đó một mã số để khi mình tập theo lời chỉ dẫn của người này thì mình sẽ nhận thấy cái lực này thêm nhiều lần nữa và chẳng mấy chốc mình sẽ bị các "Điện Thần Nhân" xâm nhập và điều khiển mình y như là con rối.

Có hai trường hợp xảy ra:
1. Mình hoan hỷ chấp nhận sự khó chịu này thì mình đương nhiên là ... hội viên của họ. Có nghiã, một lần nữa, là khi mình tập theo lời yêu cầu của họ thì mình sẽ bị các "Điện Thần Nhân" này nhập vào thân thể của mình.

2. Mình chống lại bằng cách của hpm, hay là cách của tibu, hay là cách của Hoà Lùn thì bộ mặt thật của họ sẽ lộ ra trong giấc mơ ngay liền lập tức (y như là hpm đã kể).

Cách của Hoà Lùn:
Anh chàng tự chế lời nguyện như sau:
- - "Con không biết cái này là cái gì! Con sẽ làm theo lời Thầy dạy, nhưng trước khi con làm thì cho con một giấc mơ."

Mộc mạc như vậy đó, và hiệu quả vô cùng (sở dĩ nó được là vì: Anh Hoà lùn của mình ăn ngay nói thật ghê lắm).

Thế là, sáng hôm sau, anh chàng mò qua Trạm Y Tế để gặp tibu và kể rằng:
" Tui gặp lại ông Thầy trong giấc mơ và thấy ông Thầy bận quần xà lỏn với cái áo cà sa! Tui chưa lần nào thấy tu sĩ nào mà ăn bận gì kỳ cục như vậy cả! Tui thấy nó kỳ kỳ sao đó! Chắc là tui không tập theo ông ấy đâu."

Trích dẫn
ngày sau đó thì hpm có một giấc mơ , hpm đang nằm trên giường với người bạn (mà nói pháp hôm trước) và thấy ....  Embarrassed chuẩn bị ..nghiên cứu nhau
Do mình chống lại được nên nó ra cái giấc mơ dị kỳ này.

Trích dẫn
thì tự nhiên hpm thấy một ông Thầy chùa mặc áo vàng khè tay cầm sâu chuổi đứng dưới chân giường của hpm và nhìn hpm, hình ảnh rất rõ, ôn này giống như một vị trù trì vậy, lớn tuổi và phúc hậu lắm , nhưng hpm thấy sợ dể sợ luôn vì tự nhiên ông ấy xuất hiện đột ngột quá
Là vì hpm chưa bao giờ đụng thứ thiệt nên nhận lầm thứ giả:
Trong giấc mơ thì Thầy Chùa hay các ông thần chính quy, cao hơn trình độ tâm linh của mình, thì ... đứng đầu giường và khi xuất hiện là nói ngay lời yêu cầu của họ.

Loại đứng dưới chân giường, hay là bò từ dưới giường lên(từ phía cái chân của mình), là loại yếu cơ hơn mình và thường thì im lặng.

Trích dẫn
, hpm mới nói với người bạn của mình thì thấy bạn này niệm gì đó và ông Thầy chùa biến mất tiêu, nhưng khi hpm quay qua người bạn thì lại thấy người bạn đó cũng là một ông thầy chùa lun, cũng mặc áo vàng khè .....  Smiley ... Giấc mơ này là thế nào ha Chú.
Đoạn này lại nói tới sự "Chưa đủ tự tin" của hpm: Thay vì chính mình làm cái chuyện là đuổi ông thầy chuà đi, thì lại nhờ ... đồng bọn của hắn ... làm dùm mình. Do vậy mà mình ... nhận họ làm thầy chuà luôn

Kết luận chỉ vì hpm chưa có vào được Chánh Định nên các cõi thấp còn cớ để lưu luyến với mình. Một khi mà đề mục đã xuất hiện đằng trước mặt của mình 12 giây thồi, là những cõi này sẽ không còn có thể thấy được mình nữa. Do không còn thấy nữa thì họ hết có quấy rầy mình.
Con đường còn xa, nhưng đã nằm trong tầm tay hpm rồi. Nguyên tắc là "Tập đều đều".
Hết

« Sửa lần cuối: 01-07-2009, 10:30 AM gửi bởi Tibu »
Logged
ho phomai
Thành viên


Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ho phomai
Trả lời #2 vào lúc: 01-07-2009, 09:12 AM

Hpm chào chú TIBU...

hpm đọc cái tin của Chú mà mún nổi da gà lun vậy đó, nhưng hpm cứ thắc mắc là bạn của hpm là mọt tu sĩ thứ thiệt mà sao lại có trường hợp đó xảy ra ha Chú, hay hpm tập mà không hộ thân kỹ. hpm phải hiểu như thế nào về người bạn này đây chú  Undecided
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 01-07-2009, 09:35 AM

Hpm chào chú TIBU...

hpm đọc cái tin của Chú mà mún nổi da gà lun vậy đó, nhưng hpm cứ thắc mắc là bạn của hpm là mọt tu sĩ thứ thiệt mà sao lại có trường hợp đó xảy ra ha Chú, hay hpm tập mà không hộ thân kỹ. hpm phải hiểu như thế nào về người bạn này đây chú  Undecided
Câu chuyện lại dài dòng rồi, câu trả lời vẫn là như thường lệ:
Tứ Thiền Hữu Sắc với màn tivi là dụng cụ siêu đẳng để có thể, theo ý muốn của hành giả, mà nhìn xuyên qua cái bề ngoài để có thể vào tận cái hình ảnh tâm thức của những đối tượng mà mình muốn tìm hiểu. (ghi lại theo lời kể chuyện của Bé Hạt Tiêu).

Trường hợp cực kỳ đặc biệt: (Đọc thật là kỹ và thật là chậm)
Nếu là một tu sĩ thứ thiệt thì:
1. Điều đầu tiên là phải không có giấc mơ kỳ quái ở trên.

2. Và đề mục tán láo là ngay chốc cái thắc mắc của mình và cái thắc mắc này nó nằm ở tận cùng tâm thức và đặc biệt: Nó cứ thôi thúc mình đi tìm câu trả lời hoài thôi.

Khi nghe những lời gải đúng chỗ ngứa này, thì thân thể của mình, nó cũng chấn động và mình có cảm giác là "Mình sẽ chết! Nếu ngồi nghe thêm một tý xíu nữa"

Nói rõ thêm, cảm giác là:

Sẽ chết!
Nhưng mà không có cái cảm giác là mệt mỏi hay là bị xâm lấn bởi bất cứ một cái lực hay là cái luồng nào đó, từ bên ngoài bay vào thân thể của mình.


Hội được tiêu chuẩn trên, khi mình được giải thích cặn kẻ, thì chẳng bao lâu là mình vào được từng Thánh Tăng! Tệ lậu gì cũng là Tu Đà Hường.
« Sửa lần cuối: 01-07-2009, 10:22 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.044 seconds với 20 câu truy vấn.