Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: TÔI YÊU THIÊN NHIÊN  (Đọc 2904 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGSKY
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGSKY
vào lúc: 07-04-2014, 01:04 AM

Thiên nhiên là một phần của ta , điều hòa khí hậu tạo ra nước , tạo ra sự sống cho trái đất  , thiên nhiên cho con người miễn phí nào là không khí , nước và đất để ta trồng , khi còn nhỏ mình rất thờ ơ vs thiên nhiên khi đó mình không hiểu nó là cái giống gì nữa nhưng sao này khi trở thành người lớn mình mới hiểu ra ý nghĩa của nó, sở dĩ ta sống được trên cài thế giới này là nhờ nó, chẳng trách sao các vị lạt ma tây tang lại coi trọng từng nguyên tố nhỏ nhất như nước , lửa ,đất , gió  và tất cả những thú đó là một tổng thể không thể nào tách rời
Cuộc sống bon chen , giành giật , xô bồ ở mấy thành phố nhiều lúc làm mình mệt mỏi nhiều lúc mình đã  một mình ra khỏi thành phố này đi vào rừng , lên thác , xuống suối ngắm nhìn cuộc sống của những con vật hoang dã sống trong đó mình thấy nó có cảm giác bình an ,yên tĩnh ,không khí trong lành cùng sự yên tĩnh trong những khu rừng cũng giúp mình học hỏi nhiều hơn về cuộc sống ,tuy nhiên chắc do mình đã quen sống ở thành phố nên vẫn còn hơi lạ lẫm vs thế giới tự nhiên, mình hi vọng một ngày nào đó khi xã hội tiến hóa hơn khi loài người đã tĩnh táo hơn người ta sẽ biết tôn trọng thiên nhiên nhiều hơn , không còn sát sinh , phá hoại hay ô nhiễn nữa.ước gì một ngày nào đó những khu rừng nhiệt đới sẽ lại bao phủ trái đất ,không biết liệu điều đó có trở thành sự thật không?hồi đó lúc mà mình nghe tin những khu rừng nhiết đới ở borneo bị cháy , sau đó để lại một cảnh tan hoang rồi người ta khiên xác mấy con đười ươi bị chết thiêu trong đó tự nhiên mình thấy long mình đau đớn cứ như bị ai đó xúc phạm vậy !vì cái gì mà người ta lại làm vậy? Vì tiền à!thử tượng coi một lúc nào đó có nhựng kẻ ngoài hành tinh đáp xuống trái đất bắt con người làm thực phẩm cho chúng , lúc đó đặt trường hợp bạn bị biến thành đớ ăn bạn sẽ như thế nào?Cái thế giới này có quá nhiều kẻ ích kỷ, sống chỉ cho mình mà không quan tâm đến những sinh linh khác, một thế giới hoàn hảo phút choc đứng sát bờ diệt vong
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #1 vào lúc: 07-04-2014, 04:26 AM

Ông nhỏ ơi ông nhỏ, ông còn nhỏ thì lo học và sống cho tốt là được rồi. Còn nếu ông thích tu thì cũng nên tu cho đàng hoàng. Ở đâu cũng phải tuân theo luật lệ nơi đó. Đây là nơi người ta tu, không phải nơi để ông bình luận các vấn đề xã hội hay nơi ông chia sẻ cảm xúc suy nghĩ đâu nha.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 07-04-2014, 10:03 AM

Thay mặt cả cái chùa, tibu cảnh cáo ông QUANGSKY lần thứ nhất, về việc ngang nhiên biến Đạo Tràng chỉ để tu hành thành ra cái thùng rác.

@QUANGSKY:
Cuộc đời thì Đức Bổn Sư đã có nhân xét như sau:
Đời là Vô Thường,
Cái gì rồi cũng mất, cũng hư, cũng thay đỗi...
 
Bất Toại Nguyện,
Cho dù là Tổng Thống, hay là dân cùng đinh: ý của tibu là do cách tìm ăn mà khổ. Do ăn đói mà khổ. Thậm chí do ăn đầy đủ đến ói, mữa ra luôn:
Tất cả những người trên đều... khổ và bất mãn như nhau.

và là Biển Khổ.
Kết cuộc rồi cũng thất bại đau thương, do cái chết đột ngột đem lại. Cho nên: lúc nào cũng đang Khổ! Nếu không thì... kết cuộc cũng sẽ là Khổ! Vốn là hai đặc điểm mà không ai có thể tránh khỏi! Cho dù có thăng thiên, hay là độn thổ thì cũng bị Khổ như thường.

tibu và Nhí đã thống kê: Đời có 97% là khổ


Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #3 vào lúc: 07-04-2014, 08:03 PM

Demen có vài nhận xét sau khi vào chùa tu như sau:
1. Đa số những người vừa mới bước vào chùa này (newbie của forum này) thì họ đi lung tung cả lên, mai chỗ này mốt chỗ kia. Vì là chùa rông quá, thấy cái gì (chủ đề) cũng hay cũng lạ so với những chùa khác.
2. Vì đi lung tung, không thấy bản chỉ đường nên bắt đầu cũng hỏi lung tung cả lên. Gặp đâu hỏi đó, gặp ai hỏi nấy. Thế là làm cho cái chùa vốn muốn yên tĩnh và chỉ dành cho những người thật sự cần hỏi.
3. Cuối cùng là họ lại mong muốn gặp vị trụ trì để hỏi (hỏi suốt) và thõa mãn cái chí tò mò xem liệu câu mình hỏi có làm Thầy hài lòng và được khen ngợi hay không? - ý là muốn được ghi vào 'sử xanh' của chùa ?!

Thực tế:
Chùa thì rộng, rất nhiều người đang tu hành thì việc để Thầy Trụ Trì trả lời từng câu hỏi là điều bất khả thi và có khi là thừa. Vì sao? - Vì hầu hết những câu hỏi của những thiện nam tính nữ mới vào chùa là đã có câu trả lời đâu đó trên forum rồi. Cũng tại cái tính không xem hết, hay quên và thích hỏi và được trả lời trực tiếp ừ Thầy hơn là đâu câu trả lời của người khác nên dẫn đến tình trạng quá nhiều câu hỏi không cần thiết.
Vì cái tính này của người hỏi làm cho Thầy mất thời gian và công lực thay vì thời gian và công lực đó để giúp cho những người cần giúp hơn.

Giải pháp của demen xin đề nghị đưa ra cho vấn đề này như sau:
A. Những newbie mới bước vào chùa thì nên theo qui tắc như sau:
 1. Phải luôn luôn nhớ câu khẩu huyết khi tu ở chùa này là: 'Nói việc mình làm, và Làm việc mình nói' (câu này của Thầy nhe bà con)  -> điều này dẫn đến sẽ hạn chế được những câu hỏi lunh tung và tha rác ở đâu đó vào làm ảnh hưỡng đến người khác đang tu hành.
2. Nên có bản chỉ đường chi tiết phân phát cho những newbie này để họ biết đường đi (nghĩa là khuyên họ nên đọc các chủ đề nào cho kỹ trước khi hỏi), và khi đã rành đường rồi thì hy vọng họ sẽ theo câu khẩu huyết trên mà tuân theo. -> Làm được điều này dẫn đến họ sẽ không lôi thức ăn thiêu, oi ra làm ảnh hưỡng đến những người khác đang tu hành.

Bộ lọc này sẽ giúp chùa ngày càng sạch sẽ hơn, mỗi câu hỏi là những hạt giống được gieo trồng để nó mọc lên cây xanh làm mát mẻ, xanh tươi cho chùa thay vì phiền Thầy và các vị khác phải mất thời gian dọn rác, thức ăn thiêu.

Thay vì vào chùa để thưởng thức những hoa thơm cỏ lạ được trồng thì cảm giác bây giờ là không biết hôm nay trong chùa có rác không? - và điều này vô tình gieo vào tâm ý của chúng ta 1 điều không hay chút nào, lâu ngày rồi không biết nó mọc ra cái cây gì nữa đây!

Hôm nay, con viết hơi nhiều mong Thầy và các ACE thông cảm cho bức xúc của con.

A Di Đà Phật.

Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 08-04-2014, 12:34 AM

Demen có vài nhận xét sau khi vào chùa tu như sau:
1. Đa số những người vừa mới bước vào chùa này (newbie của forum này) thì họ đi lung tung cả lên, mai chỗ này mốt chỗ kia. Vì là chùa rông quá, thấy cái gì (chủ đề) cũng hay cũng lạ so với những chùa khác.
2. Vì đi lung tung, không thấy bản chỉ đường nên bắt đầu cũng hỏi lung tung cả lên. Gặp đâu hỏi đó, gặp ai hỏi nấy. Thế là làm cho cái chùa vốn muốn yên tĩnh và chỉ dành cho những người thật sự cần hỏi.
3. Cuối cùng là họ lại mong muốn gặp vị trụ trì để hỏi (hỏi suốt) và thõa mãn cái chí tò mò xem liệu câu mình hỏi có làm Thầy hài lòng và được khen ngợi hay không? - ý là muốn được ghi vào 'sử xanh' của chùa ?!

Thực tế:
Chùa thì rộng, rất nhiều người đang tu hành thì việc để Thầy Trụ Trì trả lời từng câu hỏi là điều bất khả thi và có khi là thừa. Vì sao? - Vì hầu hết những câu hỏi của những thiện nam tính nữ mới vào chùa là đã có câu trả lời đâu đó trên forum rồi. Cũng tại cái tính không xem hết, hay quên và thích hỏi và được trả lời trực tiếp ừ Thầy hơn là đâu câu trả lời của người khác nên dẫn đến tình trạng quá nhiều câu hỏi không cần thiết.
Vì cái tính này của người hỏi làm cho Thầy mất thời gian và công lực thay vì thời gian và công lực đó để giúp cho những người cần giúp hơn.

Giải pháp của demen xin đề nghị đưa ra cho vấn đề này như sau:
A. Những newbie mới bước vào chùa thì nên theo qui tắc như sau:
 1. Phải luôn luôn nhớ câu khẩu huyết khi tu ở chùa này là: 'Nói việc mình làm, và Làm việc mình nói' (câu này của Thầy nhe bà con)  -> điều này dẫn đến sẽ hạn chế được những câu hỏi lunh tung và tha rác ở đâu đó vào làm ảnh hưỡng đến người khác đang tu hành.
2. Nên có bản chỉ đường chi tiết phân phát cho những newbie này để họ biết đường đi (nghĩa là khuyên họ nên đọc các chủ đề nào cho kỹ trước khi hỏi), và khi đã rành đường rồi thì hy vọng họ sẽ theo câu khẩu huyết trên mà tuân theo. -> Làm được điều này dẫn đến họ sẽ không lôi thức ăn thiêu, oi ra làm ảnh hưỡng đến những người khác đang tu hành.

Bộ lọc này sẽ giúp chùa ngày càng sạch sẽ hơn, mỗi câu hỏi là những hạt giống được gieo trồng để nó mọc lên cây xanh làm mát mẻ, xanh tươi cho chùa thay vì phiền Thầy và các vị khác phải mất thời gian dọn rác, thức ăn thiêu.

Thay vì vào chùa để thưởng thức những hoa thơm cỏ lạ được trồng thì cảm giác bây giờ là không biết hôm nay trong chùa có rác không? - và điều này vô tình gieo vào tâm ý của chúng ta 1 điều không hay chút nào, lâu ngày rồi không biết nó mọc ra cái cây gì nữa đây!

Hôm nay, con viết hơi nhiều mong Thầy và các ACE thông cảm cho bức xúc của con.

A Di Đà Phật.



Cái này chỉ là nói miệng.
Hướng dẫn admin cũng đã tổng hợp lâu rồi. Và cũng có thứ lớp lắm rồi.
Những người thực sự cần tu họ sẽ hỏi những câu liên quan đến tu. Còn những người vào với mục đích khác chỉ cần 1,2 bài viết là sẽ rõ ra. Như bạn Quangsky này chỉ vừa có mấy bài thôi mà ai nói cũng không nghe, chỉ biết viết như một cái máy in mà in ra toàn là cái gì không.
Những người lo thực hành thì họ không có muốn ghi vào sử xanh sử đỏ gì đâu bạn. Nên bạn hãy cố gắng quan tâm vào việc THỰC HÀNH nhiều hơn một xí xi nữa, rồi thì bạn sẽ hiểu ngay thôi á mà.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #5 vào lúc: 08-04-2014, 01:14 AM

Tui thấy cái gì dính tới cái bản ngã (để thõa mãn cái tôi, danh, lợi, khen chê...), thấy lỗi của người mà không thấy lỗi của mình, mình tưởng mình ngon trong sạch thanh cao...  thì đều là rác, là thứ ô uế... không nên đem vô trong này...

Nó sẽ làm mất thời giờ của bà con, do phát sinh đẻ ra đủ thứ theo chu trình sinh-lão-bệnh-tử rồi khổ, tanh hù, không ích lợi gì cho sự tu hành... nếu mình muốn cầu thị học hỏi thật tình thì mới nên.

Trước đây tui cũng bị bệnh này, lôi vô chùa rồi bị bà con và Thầy chửi te tua... suy nghỉ lại thì thấy mình sai. Làm mất thời gian và công sức của người khác, nhất là người tu hành thứ thiệt nữa thì phước báu mình sẽ giảm đó nghen...
« Sửa lần cuối: 08-04-2014, 04:51 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
giaithoat
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: giaithoat
Trả lời #6 vào lúc: 08-04-2014, 02:01 AM

Cuộc sống là vô thường mà, dù thế giới này mất đi thì thế giới khác lại sinh ra, dòng thời gian vẫn cứ trôi. Bánh xe sinh tử luân hồi vẫn cứ xoay.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.053 seconds với 20 câu truy vấn.