Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:55 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tin Vui  (Đọc 3301 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 13-04-2014, 01:24 PM

Tin Vui

Xin vui mừng thông báo cùng bạn bè gần xa, anh của chúng tôi là Nguyễn Văn Tài, ngày 11 tháng 4 năm 2014, đã bước sang bên kia thế giới để nhận nhiệm sở mới ở tuổi 65.
Xin góp lời cầu nguyện cho chuyến đi của Anh được bình an và mong Anh gặp nhiều may mắn trong tương lai.

Gia đình Phước Nhung
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #1 vào lúc: 13-04-2014, 05:19 PM

Tg xin chia vui với gia đình.
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #2 vào lúc: 13-04-2014, 07:47 PM

Dạ, cám ơn anh Trí đã có lời chia vui cùng gia đình Phước Nhung.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #3 vào lúc: 13-04-2014, 08:12 PM

Dạ. c...s... con xin chia vui cùng gia đình Thầy Cô.
Logged
Omule
Thành viên


Bài viết: 65


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Omule
Trả lời #4 vào lúc: 13-04-2014, 08:24 PM

Ở Việt Nam người ta gọi là Tin buồn, thế nhưng Ticien gọi là Tin vui. Đây mới là tư duy mà chúng tôi đang cố gắng tu tập để có được. Tôi cũng bước sang tuổi 65 và đang tính chuyện được đi công tác như Anh nhà mình. Xin chia vui với Gia đình Thầy Phước Nhung.
Trân trọng!
Omule
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #5 vào lúc: 13-04-2014, 08:58 PM

Dạ, cám ơn anh Trí đã có lời chia vui cùng gia đình Phước Nhung.

Em chưa gặp anh Tài lần nào.
Nhưng không biết cộng hưởng với cái gì mà khi đọc tin cái bụng em nó cứ làm sao ...
Logged
tinhvan
Thành viên


Bài viết: 36


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tinhvan
Trả lời #6 vào lúc: 13-04-2014, 09:36 PM


  TV xin cầu nguyện cho chuyến đi của anh Tài và chia vui cùng gia đình Thầy Phước Nhung.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #7 vào lúc: 14-04-2014, 04:13 AM

        Con Vth2 Xin chia vui cùng gia đình thầy Phước Cô Nhung ,con cầu chúc cho chuyến đicủa anh Tài được nhiều may mắn .
                   Con kính chúc gia đình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc .
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #8 vào lúc: 14-04-2014, 06:36 PM

 Được làm bạn, người thân của thầy Tibu mà chết thì quá là an toàn  Grin Grin Grin
 Tí chúc bác Tài được đến thế giới thật là Hạnh phúc, An vui và Thanh Tịnh đại Thanh Tịnh  Grin Grin Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #9 vào lúc: 25-04-2014, 01:28 AM

                 Nói gì thì nói chia vui nhưng sao tâm con chùng xuống cảm giác rất kỳ ,kỳ .con không hiểu nổi .ADIĐAPHẬT....
Logged
sutrămnăm
Thành viên


Bài viết: 91


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sutrămnăm
Trả lời #10 vào lúc: 26-04-2014, 06:11 AM

Anh Tài có được cái Visa cho phép nhập cảnh Tây Phương thì quý hóa wá xá wà xa , quý giá gấp vô lượng tỷ tỷ lần,.. so với cái Visa cho phép nhập cảnh vộ Mỹ .hehe ! Congratulation anh Tài . STN và nhiều lắm , nhiều lắm lắm ... nhiều vô lượng nhiều ...những kẻ lữ hành đang nộp đơn ở Sở Di Trú Hoa Sen Trên Đá chờ ngày anh Tibu phỏng vấn   Grin Grin Grin để  Ảnh cứu xét cấp cho ViSa Express đó ..đó !.Chúc mừng anh Tài cái nữa nhe !
sutrămnăm
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.034 seconds với 20 câu truy vấn.