Huynh ra chấm đỏ chưa nếu ra rồi có thể chia sớt kinh nghiệm cho tui tí xíu ,xin cám ơn (hehehe)ADIĐAPHẬT.(tui nóng ruột chấm đỏ ẩn hiện ,xẹt tới xẹt lui ).
dear TuePhuong5,
Tui cũng cà xịt cà tang ngẫn hứng như vậy thui, có lúc nó ra sáng chói hoành tráng làm mình đờ ra, có lúc nó mờ mờ chán ghê...
Tui đã thử tới thử lui đủ thứ rồi và kinh nghiệm là khi mình chịu phép im re, nhu nhuyễn, và sức khỏe thì tốt nó mới chịu ló dạng... tóm lại là tui phải uốn dẻo hết cả cơ thể, đặc biệt là cái cột sống thì nó mới dễ ra.
Rút kinh nghiệm là mình phải chuẩn bị thiệt kỹ cái chuyện tập thể dục để rãng hết mấy mạch máu và gân cốt, đặc biệt là cái cột sống... hiện thời thì tui đang ở bước chuẩn bị mọi thứ về thể xác tinh thần và hơi thở tập chậm dần lại... và khi mà nó chịu ra theo sự điều khiển của tui thì tui sẽ mần tới bến cho tới diệt thọ tưởng định tắt thở luôn.
cheer!