Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Khuyến tu  (Đọc 2675 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 04-11-2014, 03:59 PM

Có chút chuyện cười:

Cạnh cành chanh có con chim chích choè. Chim châm chú canh chừng cậu Cả Cần.
Cậu Cả chăm chăm cái cần câu.

Cần câu cục cựa, cậu Cả chụp cái cần, cậu cả chần chờ:
- - Chắc chắn có con cá chép cắn câu!

Cái cần câu, cong cong, Cậu Cả cười:
- - Cá Chép! Cá chép cắn câu!

Chợt con chim chích choè chí cha chí chát, cự cậu Cả:
- - Con Cá Chép của chích chòe! Chính chích choè châm chú canh chừng con cá!
Cậu Cả chẳng chiụ, chỉ chỏ:
- - Chích choè chỉ chăm chú canh chừng! Chớ chính cậu Cả câu cá cho các con của cậu. Chúng cầm chén cơm chờ chực cạnh cái chòi, chổ có con chó chạy chạy!

Cậu Cả cùng con chim chích choè cứ chí chóe:
- - Con cá chắc chắn của chim!
- - Con cá chép của chính cậu Cả chớ!
Chích choè:
- -chả chịu, chả chiụ! Chính chích choè canh chừng con cá!
- - Chim chích choè ca chớn! Cậu câu cả chục con có: Cá cảnh, cá cái, cá chài, cá chạch, cá cháy, cá chuôn, cá chuồn, cá chuối, cá con, cá chim, cá chình, cá cờ, cá cơm, cá cúi, cá chép! cả Cá chiên, cá chiên chanh, cá cược!

Chim chích choè, chậc chậc:
- - Cốc có cá chiên, cá chiên chanh, cá cược! Chích choè cần con cá chép! Con cá của chim chích chòe!

Chợt có con cọp!
- - Cọp! Chạy! Chạy!
Con Cọp chụp cả cậu Cả Cần, con chim, cùng con cá chép!

Cà chớn! Chúng chẳng chịu ... TU
WVC, UT, 8:09 AM 2/11/2010

Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #1 vào lúc: 05-11-2014, 12:18 AM

hihihi...chuyện cười mà hổng có mắc cười vì con...không hiểu !!!...hehe...

nhưng tự nhiên con lại có suy nghĩ này : giữa Pháp thí và Tài thí thì cái nào cấp thiết hơn ? Con cho rằng đó là Pháp thí. Vì người ta không biết mình chết lúc nào !!!

nếu khi đang nghe Pháp mà chết hoặc khi đang chạy gạo mà chết, thì chết với tư tưởng cuối cùng là nghe Pháp nó tốt hơn.

cuối cùng con vẫn không hiểu câu chuyện có ý nghĩa khuyến tu như thế nào. Xin Thầy vì chúng con mà nói Pháp  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 05-11-2014, 05:32 AM

hihihi...chuyện cười mà hổng có mắc cười vì con...không hiểu !!!...hehe...

nhưng tự nhiên con lại có suy nghĩ này : giữa Pháp thí và Tài thí thì cái nào cấp thiết hơn ? Con cho rằng đó là Pháp thí. Vì người ta không biết mình chết lúc nào !!!

nếu khi đang nghe Pháp mà chết hoặc khi đang chạy gạo mà chết, thì chết với tư tưởng cuối cùng là nghe Pháp nó tốt hơn.

cuối cùng con vẫn không hiểu câu chuyện có ý nghĩa khuyến tu như thế nào. Xin Thầy vì chúng con mà nói Pháp  Grin Grin Grin
Khẩu nghiệp là cái đầu tiên.

Phật Ngôn:
Không nên coi thường những chi tiết sau đây
Một tên nhóc
Một con rắn nhỏ
Một đốm lửa

Nếu lơ là:
Khi nó lớn lên, nó có thể thành:
Một nhà vua ăn chơi đàn điếm (tên nhóc).
Một con rắn độc (rắn nhỏ) .
Thiêu rụi hết tất cả (đốm lửa).
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #3 vào lúc: 05-11-2014, 05:57 AM

Lúc này trieutulong bị lạnh kỳ lắm, nó toát ra từ cột sống...
Xin Thầy cho con lời khuyên! Cảm ơn Thầy.

trieutulong có uống thuốc ôn trung tán hàn cả tuần nay cũng không ăn thua, chuyển qua ăn đồ dương (củ cải, trước giờ trieutulong ăn chay) cũng không thấy đỡ, nên bữa nay chuyển qua gạo lức muối mè luôn thì thấy đỡ hơn chút, nhưng vẫn bị lạnh.

Trước nay ngủ ngoài trời sương gió đã quen cũng chưa bao giờ bị như vầy, nó ớn lạnh đi từ trong sống lưng mà ra... hay trieutulong đã làm gì sai?! Thôi trieutulong mần tiếp...
« Sửa lần cuối: 05-11-2014, 08:24 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #4 vào lúc: 05-11-2014, 10:25 PM

                    Ttl chỉ tớ cái vụ viết thiếu hoặc sai sửa như thế nào trong bài của mình trên dđ .Cám ơn trước.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #5 vào lúc: 07-11-2014, 03:27 AM

Ngạn ngữ Pháp câu:qui vole un oeuf, volera un boeuf !Có nghĩa là :ai mà ăn cắp một cái trứng, sẽ ăn cắp một con bò !!!
Khà khà...
Cái tham của mình nó được nuôi dưỡng mà mình không hề hay biết !!!
Cho tới lúc nó lớn lên quá mức thì hỡi ơi !!!
Dĩ nhiên là khi mình chưa khống chế được cái sân thì mặt trận nào cũng từ thua cho đến thua...
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #6 vào lúc: 07-11-2014, 06:16 AM

                    Ttl chỉ tớ cái vụ viết thiếu hoặc sai sửa như thế nào trong bài của mình trên dđ .Cám ơn trước.
TuePhuong5 ơi,
Nhìn cái bài của mình, mé bên tay trái có 3 cái nút như vầy:


Click vô cái chữ  "Sửa"
Nó sẽ hiện ra nội dung để mình sửa lại.

A Di Đa Phật.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #7 vào lúc: 07-11-2014, 06:34 AM

                Hay quá cám ơn Ttl.ADIĐAPHẬT.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.04 seconds với 20 câu truy vấn.