Thầy ơi! nhờ Thầy mà con có được
cái tâm an ổn, những rối loạn, ấm ức, lo buồn,… con đã gom chúng lại và gọi nó là sự phiền não, mà đã là phiền não thì phải loại bỏ thôi! Con cứ tự nhủ… Thế rồi con chỉ còn chú tâm đến mẹ mà thôi, khi ở bên mẹ thì con nhìn vào ajna của mẹ mà niệm trong tâm: nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và nguyện xin cho mẹ được khỏe mạnh,mọi tật bệnh đều được tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Lúc mẹ đang nằm trong phòng mỗ, con không thể tập trung để quán ra khuôn mặt mẹ được, nên con cứ nhìn vào hình mẹ (ở cái cell phone) mà niệm Phật Dược Sư để cầu nguyện cho mẹ được bình an, còn khi ở nhà thì con cứ tập theo sức của mình rồi hồi hướng công phu tu tập đến mẹ, mà không chỉ có mẹ thôi, cái tâm con nó nhắc phải hồi hướng tới anh ttvi, mẹ của Tuấnbl và cô của Kimthien nữa! hihihi…
Dunghy thật chỉ biết cám ơn Thầy,BTN và các bạn đồng tu đã hồi hướng cho mẹ dh được lành bệnh,sau 6 tuần nằm trong bệnh viện, vượt qua bao cơn đau đớn sau giải phẩu, rồi lại nội soi, rồi phải khoan ống nối cho ăn để giúp cho bao tử hoạt động trở lại, mãi đến hôm nay bác sĩ mới cho mẹ được xuất viện nhưng vẫn còn cần y tá tới nhà chăm sóc hằng ngày cho đến khi rút bỏ ống nối (khoảng 2 tuần). Nguyện xin cho mẹ mau được bình phục.
Dh cám ơn Má Nhung,anh Thọ, CN,NB,anh Bảo,Bờm và TLH thật nhiều nha!
