Sau mấy tháng miệt mài thì công phu của con cũng chỉ ra được đám bùi nhùi, con biết mình còn chưa được tinh tấn lắm. khi con vẽ ra được vòng tròn thì vòng tròn chỉ có màu sáng, ko phải là sáng trắng mà màu vàng sáng, như màu của nắng mặt trời vậy. Con cố ý tô nó thành màu đỏ nhưng ko được

. Nghe chú dạy nếu ATCNDTM mà trán bị nặng và đau mới là cận định. Con cũng có hiện tượng như vậy nhưng có khi con tập trung cao độ thì ở vùng giao giữa 2 chân mày nó nhíu lại rồi con nhìn thấy 1 vùng tối đen, sau 1 đến 2 phút là hết và lại nhíu như vậy, rất căng thẳng có khi đầu của con cũng vì thế mà rung theo (như hiện tượng sáng nay con thấy). Còn gần về đây có hôm con mơ thấy chùa có thầy thuyết pháp, có hôm con mơ thấy hiện tượng sát sanh (giấc mơ này rất kinh khủng, như là ác mộng vậy ạ), có hôm con mơ niệm Mẹ Quan Âm Bồ Tát.
Chú cho con hỏi hiện tượng những giấc mơ đó có ảnh hưởng gì đến công phu của con hay không ạ?
Nếu con ngồi quán chấm đỏ nhưng niệm Danh hiệu Mẹ Quan Thế Âm thì có gọi là chế chiêu ko ạ?
Xin chú, các Nhí và các huynh đệ chỉ giáo.
Kính chúc chú, các Nhí cùng các huynh đệ thân tâm thường an lạc, đạo hạnh vững bền, tu tập càng tinh tấn.