Thầy ơi, con đi "khất thực" về đọc trả lời của Thầy bao mệt nhọc và nghĩ suy trong con về cái cõi Ta Bà nơi đây tan biến hết.
Câu "Điểm Nhãn" hay quá, Thầy ạ. Con rất xin lỗi vì quả thực trước đó con chẳng biết từ nào hơn. Rồi con cứ suy nghĩ mãi về sự dốt nát ấy. Sao con đã có thể cứ dùng mãi một từ như vậy về Chư Phật, Chư Bồ Tát mà không hề có chút động tâm suy xét cỏn con nào. Con xin được cảm ơn Thầy và xin lỗi Thầy again.
Thầy cũng làm con tăng thêm bao ước mơ. Vâng, con mơ về sự thành công nhiều lắm Thầy ạ. Con biết, nói ra điều này trong hoàn cảnh tu tập hiện tại của con thì thật... buồn cười nhưng thôi con đành cứ ước mơ đã vậy. Khi đó, con sẽ có bao điều hữu ích để làm và bao người con có thể giúp trong cái xã hội sự uế trược đã đến mức cực điểm này.
Ai mà không có ước mơ như vậy! Thì vào cái chùa này để làm gì?

Con cũng xin Thầy cho con hỏi một điều vô cùng có ý nghĩa đối với con. Thầy ơi, sau mỗi thời công phu con đều hồi hướng theo bài Thầy dạy và luôn luôn sau khi đọc (thầm trong tâm với giọng trầm nhất) xong 21 lần câu "Om Sarva Tathagata Hridaya Mani Jvalate Avisthiya, Hùm" con luôn thấy người con nhẹ bỗng đến mức không thể ngờ được.
Là vì cách đọc này ở trình độ Cận Định. Vì vậy mà cần số lần (21 lần) thì mới tác dụng. Thật ra khi vào Tứ Thiền Hữu Sắc thì chỉ đọc một biến là tác dụng ngay thôi.
Con nhớ đã đọc ở đâu đó Thầy dạy là nhiều khi không cần phải biết hay hiểu nghĩa của câu niệm
Chuyện này xảy ra hằng ngày! Để ý các em nhỏ khi chơi trò chơi về... xe hơi chẳng hạn:
Những trẻ em này: tay thì đẩy xe hơi, còn miệng thì tạo ra mọi âm thanh của xe hơi.
Khi xe lên dốc, khi xe xuống đèo, khi xe thắng gấp... tất cả đều được các em phát ra rất là nhiệt tình và say sưa...
Thì đây lại là trò chơi tâm linh của những người lớn:
Những câu thần chú chỉ là
những âm thanh được ghi lại khi các trung tâm năng lượng phát ra theo ý tưởng đặc biệt nào đó.

cho nên về ý nghĩa thì nó
Không được gọi là "Vô Nghĩa" mà nó được gọi là "
Vô Lượng Nghĩa".
Lại bàn về:Vô Nghĩa: Một khi đọc với tác ý này thì thần chú không linh. Đọc bao nhiêu đó thì đọc, và tất nhiên: chằng có hiện tượng gì xảy ra.
Vô Lượng Nghĩa: Một khi đọc với tác ý này: Thì sự mầu nhiệm có thể xảy ra!
Giải thích:
Tưởng tượng là mình đang có một cái máy dệt rất là tân kỳ (ý là các VÔ LƯỢNG NGHĨA) nhưng máy này tuy là tự động đủ thứ... nhưng lại thiếu
sợi chỉ để chạy!
Khi đọc câu chú này, với sự tác ý là VÔ LƯỢNG NGHĨA là... Tu Sĩ đang xỏ chỉ.
Chỉ cần xỏ chỉ trúng ngay vào lỗ kim thì ngay lập tức có một cái áo đúng ni tất của tu sĩ liền thôi!
Trình độ xỏ chỉ là trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc. nhưng vì lý do này xin Thầy cho con hỏi với, trong trường hợp này,
ý của con là dùng câu hồi hướng ở trên: "Om Sarva Tathagata Hridaya Mani Jvalate Avisthiya, Hùm"?
Nếu đúng, thì chỉ có tác dụng là hồi hướng thôi.
Theo kiểu:Đoàn xe tiếp vận chạy cấp tốc về các vùng xâu, vùng xa để tiếp tế, cứu khổ, cứu nguy theo cách hợp lý nhất (chớ
không phải theo ý của người hồi hướng).
Diễn tiến nơi được hồi hướng:Nơi đó bị
động đất nhẹ! Sự việc này, làm cho tất cả những nhân vật có liên quan đến người hồi hướng:
ngưng làm việc riêng lại, để trực tiếp nhận quà.
Tất nhiên, mọi việc đều dựa vào tâm lực của người hồi hướng.
Thầy ơi, có phải đó là câu mình xin sám hối cho tất cả mọi tội lỗi mình đã mắc phải cả trong các kiếp quá khứ và cả trong kiếp hiện tại không ạ, nếu vậy thì có bao gồm cả nghiệp sát và có giống như trường hợp chúng con niệm câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát không ạ? (Xin Thầy tha thứ cho con nếu con hỏi thật ngu ngốc).
Con xin được mãi mãi Kính Thầy
(Con xin lỗi Thầy và Ban Quản Trị Diễn Đàn. Vừa rồi con mắc sai sót về kỹ thuật nên post bài không chuẩn. Con xin được post lại ở đây cho đúng với những gì con đã hỏi và Thầy đã dạy con ạ).
Câu:
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát nằm một cách khơi khơi trong nghi thức tụng niệm. Và cũng chằng có ai để ý đến, đồng thời chẳng có sư phụ nào phân tích tác dụng của câu này theo kiểu:
Trình độ đọc?
Tác dụng ra làm sao?
Dành cho những trường hợp nào?
https://www.hoasentrenda.com/fp/sam-phap/sam-phap-1202Tất nhiên, chi tiết về vụ nên đọc câu:
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha TátLại không được trình bày, hôm nay, tibu trình bày lại:
1. Do tu sĩ làm tội ác quá lớn:
Ví dụ chuyện Tần Thuỷ Hoàng (TTH) ra lệnh giết hết những ai đang sinh sống quanh chỗ chiếc xe,
do bị xụp ổ gà,
mà bị gẩy trục!
TTH nghi là có kẻ phá hoại!
Tất nhiên, một hung lệnh như vậy được các nịnh thần thi hành rất là hăn say và còn vượt mức kế hoạch luôn:
1. Lệnh được chính TTH truyền ra là:
- - Giết hết tất cả những ai sống hay đi qua! Kể từ chỗ xe bị gẩy trục này,tạo ra một chu vi là: hai dậm!
Nhưng khi "
lệnh đã bị LẠC" thì những nạn nhân vẫn bị các nịnh thần thanh toán khi cách xa đến bốn dậm!
Tất nhiên tiếng dân oan... thấu trời xanh! Năng lực này chấn động cõi Thiên Ma! Và đến phiên Thiên Ma ra tay!
Định nghĩa Thiên Ma:Thiên Ma: là những tu sĩ Tứ Thiền Hữu Sắc.
Với đặc tính: "thay vì dùng
năng lực Tứ Thiền để tìm đường Giải Thoát... thì lại
hay xen vào chuyện thiên hạ.Khi Thiên Ma thấy quá ác thì... Thiên Ma chú nguyện vào linh hồn của kẻ ác này (khi khám bệnh: những hành giả cao cấp như Tu Sĩ Gạo Cội sẽ thấy nhiều điễm trắng sáng chói, với tính cách xăm lấn, nhưng điễm này rải rác khắp những vùng đang bị, hay sẽ bị bại liệt) theo kiểu gài mìn nỗ chậm!
Ghi chú: tibu đã gặp lại TTH trong kiếp này và ông đang bị bại liệt, mất trí nhớ vào lúc cuối đời.
Dĩ nhiên,mìn... chỉ nỗ khi:
Đối tượng làm ăn... ngon lành nhất! Đang cầu được, ước thấy! Đang mơ gì được đó... bất chấp thiện hay ác!!!
Ác thì gặp ác!
Tục ngữ Vỏ quít dầy, móng tay nhọn
Phật ngôn (kinh Pháp Cú)71. "Nghiệp ác đã được làm,
Như sữa, không đông ngay,
Cháy ngầm theo kẻ ngu,
Như lửa tro che đậy."
121. "Chớ chê khinh điều ác,
Cho rằng "chưa đến mình ",
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người ngu chứa đầy ác
Do chất chứa dần dần."
Vì những chuyện tầy trời như vậy mà tu sĩ muốn sám hối thì không còn ai thèm nghe hết!
Chỉ còn một câu hợp lý là: Cầu cho con được sám hối mà thôi!
Cái chót bẹt của chót bẹt trong tình trạng sám hối!Thỉnh nguyện tâm này nếu được chấp nhận thì còn thoi thóp!
Nếu không, là đi đâu cũng bị xua đuổi, sống với rác, chết với rác... chẳng có ai hay, chăng có ai khóc, chẳng có chó nào đến liếm mặt hết...
Tibu cũng đọc câu này và Thỉnh Nguyện Tâm đã được chấp nhận nên HSTD mới có ngày nay!