Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tui có quen tibu  (Đọc 7937 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 21-03-2013, 03:03 PM

Đang chơi bài:
Tôi Đưa Em Sang Sông, nhìn lại thành tích thì tibu có suy nghĩ như sau:
Ác Nghiệp không thích gì tibu vì cái tội hể mà tuyệt sắc giai nhân nào mà đã gặp tibu thì chỉ còn cách qua bên kia sông và không còn trở lại bờ bên này nữa.

clip-2013-03-20 14;46;58

Ác nghiệp có nói với nhau rằng:
Tui đã quen tibu lâu rồi, mến thì cũng chẳng mến gì, thù thì thằng ấy không có vần đề gì nặng nề với tui. Chỉ có một điều là một khi một tuyêt sắc giai nhân gặp thằng chả thì sau một thời gian ngủ ngồi, hay ngủ nằm gì đó!... thì bổng nhiên các nàng nối đuôi nhau và đua nhau sang bên kia sông. Một đi, và không trở về! Vì vậy mà tui buồn!

Riêng thằng chả thì cứ hát đi hát lại cái câu:
Tui buồn không biết vì sao tui buồn!

Thế mới đểu.
« Sửa lần cuối: 21-03-2013, 08:48 PM gửi bởi Tibu »
Logged
sanmoi
Thành viên


Bài viết: 67


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sanmoi
Trả lời #1 vào lúc: 21-03-2013, 04:04 PM

Cái áo thầy mặc nhìn phong cách quá  Grin Grin Grin
Logged
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #2 vào lúc: 21-03-2013, 04:24 PM

Đang chơi bài:
Tôi Đưa Em Sang Sông, nhìn lại thành tích thì tibu có suy nghĩ như sau:
Ác Nghiệp không thích gì tibu vì cái tội hể mà tuyệt sắc giai nhân nào mà đã gặp tibu thì chỉ còn cách qua bên kia sông và không còn trở lại bờ bên này nữa.

clip-2013-03-20 14;46;58

Coi clip mà mắt con đã rươm rướm nước mắt  :'( ....Thầy ơi..... nỗi lòng của Thầy....Gương mặt của Thầy....Khao khát của Thầy.....1 người lái đó hoàn hảo trong mắt của con và các anh chị em hoasentrenda ....Cám ơn cuộc đời đã cho con gặp Thầy.... Cám ơn Thầy đã chỉ đường đưa con  qua bên kia chiến tuyến. Thương Thầy lắm lắm...... Mong Thầy luôn khỏe vì vẫn còn rất nhiều người mong được lên đò của Thầy...
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #3 vào lúc: 21-03-2013, 06:30 PM

 Grin Kiss Grin Con không phải nà tuyệt sắc nên vẫn...thèm quá  Grin Kiss Grin
Logged
quyettu
Thành viên


Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #4 vào lúc: 21-03-2013, 07:06 PM

nhìn Thầy như người ..bệnh nặng, sắp chết vậy đó, đạo tràng này cũng nhiều Tu Sĩ giỏi ,tu hành ngon lành rồi thì nên giúp Thầy một tay ,những câu hỏi hay vấn đề gì của bà con nếu biết chắc thì nên thay thầy trả lời bớt! nhìn Thầy nhợt nhạt,điêu tàn quá mức rồi!
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #5 vào lúc: 21-03-2013, 08:24 PM

Đang chơi bài:
Tôi Đưa Em Sang Sông, nhìn lại thành tích thì tibu có suy nghĩ như sau:
Ác Nghiệp không thích gì tibu vì cái tội hể mà tuyệt sắc giai nhân nào mà đã gặp tibu thì chỉ còn cách qua bên kia sông và không còn trở lại bờ bên này nữa.




Trích dẫn
Trigia: Và khi Hóa Thân đã theo hành giả thì Hóa Thân làm việc ra sao anh có biết không?
HL: Là tibu mà! làm gì mà không biết!

Trigia: Nếu Hóa Thân làm việc theo Lập Nguyện của anh thì mọi ép phê Hóa Thân chịu, hay ép phê quay lại hết về anh, hay là Hóa Thân chịu tức là anh chịu ?
HL: tibu bằng xác thân chịu. Nó gom bi vào khi tibu bệnh lần cuối cùng và chết y như mọi người mang tên là Bồ Tát Bất Thối Chuyển.

Trigia: Sự vận hành này theo 1 quy tắc của Vũ Trụ, phải không anh ?
HL: Quy luật vũ trụ là "Tình Yêu" chớ không phải một cách máy móc. Vì Nó là tình yêu.
Thì ...
Biết nói gì đây, khi đã yêu nhau!
Chỉ biết là:
Chắc chắn tibu và những người cùng trình độ sẽ là những người ngồi ngoài sương gió. Còn khi còn yếu thì chắc chắn anh ngồi trong mát và tùy vào lúc, mà có khi lại ăn bát vàng nữa hehehehe
Thầy ơi!
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #6 vào lúc: 21-03-2013, 09:03 PM

Tập, tập, tập,.....và tập.
Logged
sanmoi
Thành viên


Bài viết: 67


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sanmoi
Trả lời #7 vào lúc: 21-03-2013, 09:28 PM

 Thầy viết thêm đoạn cuối hay quá
 :'(
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #8 vào lúc: 22-03-2013, 04:49 AM

Còn mười bốn ngày nữa là tới sinh nhật của Ông Già. Anh chị em nhà mình ráng công phu, công phu, công phu... Tới hôm sinh nhật Ông Già hẹn nhau cùng lúc làm một cơn mưa hồi hướng về cho Ông Già nha mấy anh chị em yêu quí. Grin Grin Grin
Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #9 vào lúc: 22-03-2013, 05:55 AM

Rất là ấn tượng nha Thầy....he he Grin Grin Grin
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #10 vào lúc: 22-03-2013, 07:04 AM

Còn mười bốn ngày nữa là tới sinh nhật của Ông Già. Anh chị em nhà mình ráng công phu, công phu, công phu... Tới hôm sinh nhật Ông Già hẹn nhau cùng lúc làm một cơn mưa hồi hướng về cho Ông Già nha mấy anh chị em yêu quí. Grin Grin Grin
Xác nhận lại sinh nhật Thầy 05 tháng 04 hả...  Kiss

Tui sẽ hồi hướng cúng dường cho Thầy nguyên con cái đề mục mà tui đã làm ra, và tất cả cái gì tui đang có tui cũng cúng dường hết... hehehe  Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #11 vào lúc: 22-03-2013, 10:48 AM

Thầy của con, làm gì, cũng kết thúc bằng một nụ cười. Dù gì thì gì, cũng là cười.
Logged
VTH
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VTH
Trả lời #12 vào lúc: 22-03-2013, 07:38 PM

Thầy của con, làm gì, cũng kết thúc bằng một nụ cười. Dù gì thì gì, cũng là cười.
Ha ha RC lặn lâu quá nhể ?
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #13 vào lúc: 22-03-2013, 09:33 PM

Ác nghiệp có nói với nhau rằng:
Tui đã quen tibu lâu rồi, mến thì cũng chẳng mến gì, thù thì thằng ấy không có vần đề gì nặng nề với tui. Chỉ có một điều là một khi một tuyêt sắc giai nhân gặp thằng chả thì sau một thời gian ngủ ngồi, hay ngủ nằm gì đó!... thì bổng nhiên các nàng nối đuôi nhau và đua nhau sang bên kia sông. Một đi, và không trở về! Vì vậy mà tui buồn!

Riêng thằng chả thì cứ hát đi hát lại cái câu:
Tui buồn không biết vì sao tui buồn!


Thế mới đểu.

Chú buồn thiệt à ? (hehehe mà làm sao mà Chú lại buồn được nhỉ ??  Grin Grin)

Tui buồn không biết vì sao tui buồn!:là câu thường nói về buồn bâng quơ... .Nhưng với Chú thì chắc là "bị lây và dính chấu "... nhiều chuyện  buồn của người khác phải không ạ ?  Grin Grin


Kính


Logged
Cố lên
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 80



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Cố lên
Trả lời #14 vào lúc: 23-03-2013, 02:50 AM

Thầy ơi.nó hay qúa..!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 23-03-2013, 03:52 AM

Ác nghiệp có nói với nhau rằng:
Tui đã quen tibu lâu rồi, mến thì cũng chẳng mến gì, thù thì thằng ấy không có vần đề gì nặng nề với tui. Chỉ có một điều là một khi một tuyêt sắc giai nhân gặp thằng chả thì sau một thời gian ngủ ngồi, hay ngủ nằm gì đó!... thì bổng nhiên các nàng nối đuôi nhau và đua nhau sang bên kia sông. Một đi, và không trở về! Vì vậy mà tui buồn!

Riêng thằng chả thì cứ hát đi hát lại cái câu:
Tui buồn không biết vì sao tui buồn!


Thế mới đểu.

Chú buồn thiệt à ? (hehehe mà làm sao mà Chú lại buồn được nhỉ ??  Grin Grin)

Tui buồn không biết vì sao tui buồn!:là câu thường nói về buồn bâng quơ... .Nhưng với Chú thì chắc là "bị lây và dính chấu "... nhiều chuyện  buồn của người khác phải không ạ ?  Grin Grin


Kính
Đúng 100%, trang tuyệt sắc giai nhân là những người có hào quang màu vàng tuyệt đẹp do tu hành, chớ không phải nét đẹp trời cho đâu đó nghe bà con Grin Grin Grin
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #16 vào lúc: 24-03-2013, 05:27 PM

Thầy ơi!

Để Thầy chơi Solo một mình buồn quá, cho con phụ hoạ với nghe. Thầy là người lái đò, còn con chỉ xin làm một chân phụ lơ đò.
ACE giảm âm thanh trước khi nghe nha, em hát xong chạy trốn chớ không thôi xoài, cóc, ổi, mía ghim, dép lào, mắm tôm nó bây vèo vèo lên sân khấu Grin Grin Grin

ToiDuaEmSangSong.mp3
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #17 vào lúc: 24-03-2013, 05:38 PM

Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 24-03-2013, 06:02 PM gửi bởi Tũn »
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #18 vào lúc: 24-03-2013, 10:02 PM

Thầy ơi!

Để Thầy chơi Solo một mình buồn quá, cho con phụ hoạ với nghe. Thầy là người lái đò, còn con chỉ xin làm một chân phụ lơ đò.
ACE giảm âm thanh trước khi nghe nha, em hát xong chạy trốn chớ không thôi xoài, cóc, ổi, mía ghim, dép lào, mắm tôm nó bây vèo vèo lên sân khấu Grin Grin Grin
Grin Kiss Grin Lê hát vậy cũng  hay nhưng còn hay hơn nếu có tuyệt sắc giai nhân nào ...hí hí  Grin Kiss Grin
a di đà phật
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #19 vào lúc: 24-03-2013, 10:33 PM

Không hiểu sao, trong clip nhìn thẳng vô mắt thầy thấy tê tê ở trán, giống như bị cái trán bị hút về phía thầy zị hê hê
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #20 vào lúc: 25-03-2013, 05:48 AM

Không hiểu sao, trong clip nhìn thẳng vô mắt thầy thấy tê tê ở trán, giống như bị cái trán bị hút về phía thầy zị hê hê

Hơi lạnh trong người tui nó chạy ra 2 lòng bàn tay, mỗi khi ổng cúi cái đầu tới... hehehe
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #21 vào lúc: 29-09-2015, 03:38 AM

2 năm trước coi tỉnh queo, giờ tình cờ coi lại, nước mắt rưng rưng...
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #22 vào lúc: 02-10-2015, 07:33 AM

Hôm nay, tập hơi quá liều, căng căng cái đầu, nên lòng vòng làm luôn cái Karaoke này để bà con nào có căng căng đầu thì song tấu cùng ông thầy cho vui nhà vui cửa.
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B9PO8l5ErG4_Z1RTM1RkaGNtdFk
Bà con nào rãnh thì cứ đưa lên youtube dùm.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.057 seconds với 20 câu truy vấn.