Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hỏi giùm bà chị ở Đà Lạt.  (Đọc 3037 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lotusdl
Khách
Người gởi: lotusdl Khách
vào lúc: 10-03-2010, 11:32 AM

Thưa Thầy.
Bà chị của con ở Đà Lạt nhận đề mục(Tịnh độ) vào tháng 11 năm ngoái,gần đây ,trong 8 ngày liên tục chị nhận thấy phía trước mặt có 1 vòng tròn màu đen và sâu như cái giếng,chị nhìn sâu vào thì thấy có cây cối và có nhiều Nhà sư  đi trong đó,chị cứ nhắm mắt niệm A DI Đà và thắc mắc không biết đó là cái gi,Chị nhờ con hỏi giùm Thầy đó là hiện tượng gì,xin thầy giải thích giúp Chị.
Chị con không rành Internet,nên con sẽ in bài hướng dẫn của thầy cho chị đọc,
Cám ơn Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 10-03-2010, 01:39 PM

Thưa Thầy.
Bà chị của con ở Đà Lạt nhận đề mục(Tịnh độ) vào tháng 11 năm ngoái,gần đây ,trong 8 ngày liên tục chị nhận thấy phía trước mặt có 1 vòng tròn màu đen và sâu như cái giếng,chị nhìn sâu vào thì thấy có cây cối và có nhiều Nhà sư  đi trong đó,chị cứ nhắm mắt niệm A DI Đà và thắc mắc không biết đó là cái gi,Chị nhờ con hỏi giùm Thầy đó là hiện tượng gì,xin thầy giải thích giúp Chị.
Chị con không rành Internet,nên con sẽ in bài hướng dẫn của thầy cho chị đọc,
Cám ơn Thầy.
Y chang như là Má của tibu: hiện tượng xí chỗ bên đó. Chị coi vậy mà tinh tấn ghê lắm đó. Đây là điềm lành.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.043 seconds với 20 câu truy vấn.