Hai tiếng đồng hồ mà trình bày theo kiểu này nó không còn hấp dẫn gì cho lắm.
Phim được chia ra làm ba phần.
Phần cuối cùng là phần phép lạ, thần thông được đề cập đến cho có lệ nên cũng mất hứng.
Sao không làm hoạt hình chuyện sinh hoạt một ngày của Đức Phật? Làm như vậy thì phim có giá trị vượt bực liền.
Khi tibu coi phim "The Buddha" xong thì chương trình truyền hình CBS còn chiếu một phim tiếp nối theo:
Đó là chuyện của một Lạt Ma Tây Tạng chết và người ta đã thiêu và có quay cảnh tìm xá lợi. Và khi nâng cái xương sọ lên thì dưới lớp tro đó ngươi ta thấy hình của một bàn chân với các ngón chân hướng về một hướng nào đó.
Thế là đệ tử độc nhất 21 tuổi ra đi về lại quê hương của mình, nơi mà Thầy đã gặp được sư phụ của mình (người Lạt Ma vừa mới qua đời) .
Thầy đi theo ... tử vi!
Thế mới biết là không còn ai có nghề cả!
[...]
"Unmistaken Child" follows Tenzin Zopa, the shy but devoted disciple of a deceased Tibetan spiritual leader, on a journey to find his reincarnated master.
[...]
http://www.youtube.com/results?search_query=Unmistaken+Child&aq=f