Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mọi người là Phật  (Đọc 2950 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
vào lúc: 05-05-2010, 04:32 PM

Con đường tu hành nhiều khó khăn, nhưng mọi người đừng nản chí được vãng sanh.
Trong quá khứ đã có nhiều vị tu hành thành đạo trong khi cuộc đời vị ấy lại rất chông gai hay chính người đó đã gây nhiều tội.
Điển hình trong kinh điển thì có Angulimala, kẻ đã giết hơn 99 người nhưng sau đó vẫn đắc quả A La Hán
Ngay cả những người khờ khạo, không rành kinh điển, hoặc không khôn lanh, không học giỏi vẫn có thể thành Phật, điển hình là ông gì đó trong kinh không thuộc nổi một bài kệ, nhưng nhờ đức Phật bảo cầm cây chổi quét nhà một cách chú ý, ông vẫn đắc quả A La Hán. Trong sử sách của các Tổ Trung Quốc, ngay cả những người không hề coi qua Tam Tạng Kinh Điển, không biết chữ vẫn được vãng sanh, thoát khỏi luân hồi, sau khi chăm chú niệm Phật miên mật. Lý do là đây không phải là học kiến thức thế gian, mà là tâm linh nên nhiều khi sự im lặng lại cần thiết hơn thuộc một đống bài kệ mà không thực hành tới nơi tới chốn.
Nhưng đạo Phật không chỉ dừng ở đây, vì Phật nói rõ,"tất cả chúng sinh sẽ thành Phật". Kể cả Ma Vương hay quyến thuộc của ma rồi cũng sẽ thành Phật, trong kinh Lăng Nghiêm tam muội của Mật Tông, Phật có thọ ký cho một con ma thành Phật trong khi con ma đó không hề muốn thành Phật, mà nghề của nó là quậy những người tu và nó rất sợ chú của Phật. Nhưng Phật nói rằng trong tương lai nó sẽ chán làm ma mà muốn giải thoát.
Nguồn:http://mattong.files.wordpress.com/2009/04/no642_2.pdf
Lý do tại sao thì các bạn cứ đọc ở link
Chính ngài Mục Kiều Liên trong một kiếp quá khứ đã từng làm ma vương thời Đức Phật Kakusandha. Ngài Mục Kiều Liên cũng đã từng quấy rối vị Phật này. Sau vì làm một vị thánh tăng chảy máu nên ngài bị tống xuống địa ngục. Ở dưới địa ngục mấy triệu năm, ngài leo lên trần gian lại và quyết tâm tu hành. Ngài gặp tiền kiếp Phật Thích Ca và quyết chí tu theo đạo Phật, không còn quấy phá việc tu hành của ai nữa. Trải qua khoảng hai A Tăng Kỳ Kiếp, ngài trở thành một vị A La Hán đệ nhất thần thông trong kiếp cuối cùng.
nguồn:http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-muckienlien/muckienlien-04.htm
Ngay cả chính đức Phật Thích Ca cũng kể ngài đã từng làm thợ săn, phải xuống địa ngục, nhưng rồi ngài cũng tu thành Phật. Nói không xa xôi, ở đây ta cũng có BHT đã từng ở địa ngục nhưng nhờ niệm Phật mà sau này không những thoát địa ngục mà còn thành một bồ tát.
Điều này chứng tỏ bất cứ sinh vật nào trong khắp vũ trụ pháp giới này đều có thể thanh Phật. Đạo Phật không chừa một ai cả, nam, nữ, lớn, bé, khôn, dại, tốt, xấu, yếu, mạnh, hi-fi, hippie, đều có thể thành Phật hết, kể cả những người không muốn thành Phật thì họ lúc nào cũng còn có cơ hội thành Phật hết, tới khi họ nhận thức ra thôi. Nhưng nói vậy chứ con đường thành Phật vẫn khó, dài và lâu, nhưng vì đây là con đường tâm linh nên không có sự thất bại nào là chấm hết vĩnh viễn cơ hội thành phật hết, mà mọi nỗ lực đều có ý nghĩa.
Chúng ta là người nên có nhiều cơ hội thành Phật nhất, vì chúng ta có trí khôn, tánh hướng thiện và hiểu mọi nỗi khổ trên đời này, vì vậy đừng nản chí khi tu tập. Cứ dụng công đều đều, giữ giới, làm việc thiện để có phước báu thì mình đang tạo nhân để giải thoát, trong tương lai chắc chắn có kết quả. Có thể trong một kiếp không giải thoát, cứ dụng công sang kiếp khác cho tới khi thành Phật.
Trên đời này không gì quý hơn được gặp một người chứng ngộ, vì họ hiếm hơn ngọc mà còn quý hơn cả kim cương. Vì vậy được gặp một vị thiện tri thức thành công là một diễm phước.
Cám ơn chú Tibu và các Nhí đã hy sinh cả sức khỏe để độ sinh và độ tử cho các chúng sanh, nếu chúng con được giải thoát, chúng con nguyện sẽ theo phò hộ nếu trong tương lai chú thành Phật.
Chúc mọi người thân tâm an lạc, tìm được niềm vui đích thực và vĩnh cửu trong cuộc đời này.
 Grin

« Sửa lần cuối: 28-03-2011, 09:38 AM gửi bởi steelich »
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #1 vào lúc: 05-05-2010, 06:05 PM

Nam mô A Di Đà Phật!
Cám ơn Steelich, bài viết hay và có ý nghĩa động viên mọi người. DucMinh đọc và cũng cảm thấy được lên dây cót.  Grin Grin
Nam mô A Di Đà Phật!
Logged
botatdao
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: botatdao
Trả lời #2 vào lúc: 05-05-2010, 08:07 PM

@Steelich: Bài viết hay lắm.

Về việc phò hộ thì bạn cũng có thể làm khi các ngài thực hiện hạnh bồ tát, không nhất thiết phải đợi đến các ngài thành phật.
Có khi chính nhờ sự phò trợ nhiệt tình thế này mà các ngài có thể thành phật mau hơn.
Logged
meomeo
Thành viên


Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: meomeo
Trả lời #3 vào lúc: 06-05-2010, 10:03 AM

Trích dẫn
Con đường tu hành nhiều khó khăn, nhưng mọi người đừng nản chí, vì mỗi người chúng ta ai cũng đều có thể thành Phật, hoặc ít ra cũng thành A La Hán, hay được vãng sanh.

Dzễ dzữ dzậy sao cha nội.

Trích dẫn

Cám ơn chú Tibu và các Nhí đã hy sinh cả sức khỏe để độ sinh và độ tử cho các chúng sanh, nếu chúng con được giải thoát, chúng con nguyện sẽ theo phò hộ nếu trong tương lai chú thành Phật.

Tui thấy ông làm gì cũng kèm theo điều kiện hết à. Chú Tibu và các Nhí mà làm cũng có điều kiện như ông thì chắc không có cái trang HSTD này.

Trích dẫn
Chúc mọi người thân tâm an lạc, tìm được niềm vui đích thực và vĩnh cửu trong cuộc đời này.

Ông chịu khó tu tập tinh tấn hơn và nói những điều ông thực chứng được thì lợi lạc hơn cho ông đó.
Logged
botatdao
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: botatdao
Trả lời #4 vào lúc: 07-05-2010, 02:08 AM

Trích dẫn
Con đường tu hành nhiều khó khăn, nhưng mọi người đừng nản chí, vì mỗi người chúng ta ai cũng đều có thể thành Phật, hoặc ít ra cũng thành A La Hán, hay được vãng sanh.

Dzễ dzữ dzậy sao cha nội.

Trích dẫn

Cám ơn chú Tibu và các Nhí đã hy sinh cả sức khỏe để độ sinh và độ tử cho các chúng sanh, nếu chúng con được giải thoát, chúng con nguyện sẽ theo phò hộ nếu trong tương lai chú thành Phật.

Tui thấy ông làm gì cũng kèm theo điều kiện hết à. Chú Tibu và các Nhí mà làm cũng có điều kiện như ông thì chắc không có cái trang HSTD này.

Trích dẫn
Chúc mọi người thân tâm an lạc, tìm được niềm vui đích thực và vĩnh cửu trong cuộc đời này.

Ông chịu khó tu tập tinh tấn hơn và nói những điều ông thực chứng được thì lợi lạc hơn cho ông đó.

@meomeo: MEO... MEO...MEO....MEO
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.041 seconds với 20 câu truy vấn.