Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Kể anh nghe giấc mơ ảo thuật.  (Đọc 2273 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
vào lúc: 24-04-2010, 08:42 AM

- Em đang làm 1 đợt sám hối theo chỉ dẫn của thằng em trên diễn đàn này, tên nó hình như có ý nghĩa là  "Váng sữa".
- Và rồi mấy hôm đó rất tập trung làm thì ngủ thôi là ngủ, và ngủ thì tỉnh ơi là tỉnh, thân tâm nhẹ nhàng và khỏe lắm.
- 1 hôm em mơ thấy em ngồi trên 1 chiếc xe gắn máy, đang chạy về phía trước bon bon, bỗng xe khựng lại và đổ kềnh về bên tay phải, xe chết máy, em thấy đất bên dưới bỗng sụp hết như 1 cái hầm (như cái hầm bẫy thú), chỉ còn vài que phía trước mặt, nên em chưa rớt xuống hầm. Với ý nghĩa: ô, làm sao mà đi tiếp khi xe hư thì bỗng thấy cái xe biến thành 1 con chó bẹc giê to, lông mượt và dày, nó nằm gọn trong 2 tay em,em nói với nó: thôi, em cứ yên tâm mà chết đi, ở đây chị lo hết cho, thế là nó mở mắt chớp 1 cái rồi nằm ngẹo ra. ý nghĩ trong em rất nhanh là con chó to thế mà mình bế nó gọn hơ, và cái hầm đã sập rồi mà mình không sao, nhìn xuống rất ngạc nhiên thấy mình đứng trên khoảng không của hầm, và hầm có ánh sáng bừng lên.
- Hết giấc mơ.   
- Nhưng việc đời lại xì ra việc khác nên em lại túi bụi và khựng lại.
Anh chỉ cho em tập tiếp ạ.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #1 vào lúc: 26-04-2010, 06:55 AM

Hì hì.
Nói giùm Đại ca nhé
* Tui đã nhắc rồi:
- Giữ giới luật.
- Kiểm tra tư tưởng liên tục
- Thiền định.
Cảm ơn anh. Chúc đại ca luôn khỏe.
GC sẽ cố gắng. hu hu hu.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 26-04-2010, 08:49 AM

- Em đang làm 1 đợt sám hối theo chỉ dẫn của thằng em trên diễn đàn này, tên nó hình như có ý nghĩa là  "Váng sữa".
- Và rồi mấy hôm đó rất tập trung làm thì ngủ thôi là ngủ, và ngủ thì tỉnh ơi là tỉnh, thân tâm nhẹ nhàng và khỏe lắm.

Như vậy là đang tu ngon lành. Đúng cách, đúng hướng, và đúng sức của mình.
Trích dẫn
- 1 hôm em mơ thấy em ngồi trên 1 chiếc xe gắn máy, đang chạy về phía trước bon bon, bỗng xe khựng lại và đổ kềnh về bên tay phải, xe chết máy, em thấy đất bên dưới bỗng sụp hết như 1 cái hầm (như cái hầm bẫy thú), chỉ còn vài que phía trước mặt, nên em chưa rớt xuống hầm.

Cái này mà Ga con đứng sớ rớ đâu đây là ôm liền một cái để ăn mừng cái chuyện tâm thức nó từ "Nhị Nguyên" (Đúng và Sai) thành ra "Nhất Nguyên" (xe hư, sụp hầm...)
Trích dẫn
Với ý nghĩa: ô, làm sao mà đi tiếp khi xe hư thì bỗng thấy cái xe biến thành 1 con chó bẹc giê to, lông mượt và dày, nó nằm gọn trong 2 tay em,em nói với nó: thôi, em cứ yên tâm mà chết đi, ở đây chị lo hết cho, thế là nó mở mắt chớp 1 cái rồi nằm ngẹo ra.

Lòng trung thành, là con chó, và cũng có ý nghiã là "Nghiã Khí". Ý như là con chó theo một chủ, dù bị điên đi nữa, nhưng khi nghe được giọng chủ thì vẫn có thể kềm chế được cơn điên như thường. ...
Chuyện bự như vậy và nặng như vậy mà biến thành nhỏ trong tầm tay: Có nghiã là Tâm đã hướng về Vô Lượng rồi.
Trích dẫn
ý nghĩ trong em rất nhanh là con chó to thế mà mình bế nó gọn hơ, và cái hầm đã sập rồi mà mình không sao, nhìn xuống rất ngạc nhiên thấy mình đứng trên khoảng không của hầm, và hầm có ánh sáng bừng lên.
- Hết giấc mơ.    
- Nhưng việc đời lại xì ra việc khác nên em lại túi bụi và khựng lại.
Anh chỉ cho em tập tiếp ạ.
chui vào ngõ này thì hay quá đi chớ! (hình ảnh "Vô Trụ" lơ lững trên hư không mà!)
Dù gì thì linh hồn nó cũng đã thấm vào cái ý nghĩa sâu xa của cái bài này rồi.

===============
Bàn riêng xong rồi, bây giờ lại bàn chung
===============

Cũng y như là Cấp Cô Độc đi tìm Đức Phật trong lần đầu tiên, vào đêm khuya. Thân hình Ngài lại bất ngờ phát sáng! Mà ngay lúc đang đi vào Nghiã Địa nữa chớ!

Mở ngoặc:
(hehehe: Điều này có thể là nhiễm lân tinh đó quý vị à! tibu ngồi trên Mã Thánh Số Bốn (Đà Lạt) trong vòng một đêm để nghiên cứu này nọ thì tới giữa khuya áo phiu nó xanh lè! Y như con ma! hehehe! Lân tinh từ xác chết ở dưới mồ bám vào áo đó!)
Đóng ngoặc.

Tiếp tục chuyện Cấp Cô Độc nghe bà con:
Cấp Cô Độc khựng lại vì sợ và không hiểu chuyện gì xảy ra!
Ông bà cùng giòng tộc (Cữu Huyền Thất Tổ) hiện ra và nói đi tới! Không có sợ!
Thế là Cấp nghe theo và gặp Phật!

Mở ngoặc:
Tibu mà lọt vào trường hợp đó thì ù té chạy luôn! (chú ý! Chú Ý: Nếu không có người đã chết hiện ra thông báo thì đây là "Lân Tinh Nó Bám")
Đóng ngoặc.

Lời bàn về giấc mơ công phu:
Giấc mơ công phu nó cũng mang ý nghiã tương tự! Hành giả có khuynh hướng đòi Thầy phải thân hành xuất hiện và chỉ bày này nọ. Đìêu đó chắc chắn vẫn xảy ra! Nhưng vì hành giả chưa đủ sức để mà thấy chuyện đó nên mới còn sống sót cho tới ngày hôm nay.

Tại sao?
Là vì, Do còn là Phàm Phu mà đòi giáp mặt với cảnh này!
Thì nhất cử nhất động đều ớn óc (vì tâm phàm phu) làm cái gì cũng phạm! Suy nghĩ cái gì cũng tầm bậy! Bênh vực cho ai cũng không được!
Dĩ nhiên là không phải hù nhau cho vui! Suy nghĩ cho thật là kỹ thì mới nhận ra cái hay, cái cao siêu, cùng với sức chịu đựng của những người làm Bồ Tát.

Nay lại bàn tiếp về giấc mơ công phu:

Thông thường là tự cho mình là chì, là gồ nên kệ nó!
Và tuy rằng sau khi nằm mơ thì tâm thức có khuynh hướng chuyển hoá rồi! (theo ý của câu chuyện qua giấc mơ), nhưng chưa có người giải khóa nên nó thành vô dụng, và nằm yên đó.

Y như là mua phần mềm về và quăng cha nó cái khóa vào thùng rác! Cho dù có gài vào thì chương trình chỉ chạy phần quản cáo và dụ khị mình mua những chương trình khác.
Và khi mua về (lại nằm mơ tiếp), thì lại tưởng đây là đồ bỏ nên lại quăng cha nó cái khoá! hehehe

Hết ý luôn. Grin Grin Grin



Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #3 vào lúc: 02-05-2010, 01:48 AM

Cho em cười phụ theo với... hẹ hẹ hẹ.

- Rõ ràng là bình thản hơn nhiều với mọi chuyện rồi.
- Vẫn duy trì việc tập. Có lúc tập hơi hăng thì tự "thắng" lại , nhớ lời dặn 70% thôi.
- Nhận ra mọi chuyện trong cuộc sống dễ dàng hơn, tâm trạng lơ lửng, nên tâm lý ít "đòng đưa" hẳn đi.
- Và Em bỗng nhận ra cái lỗi của mình rồi, đang tự soạn lời sám hối.
Do nhân duyên đọc bài của anh có liên quan đến nội dung: Không có câu hỏi lấy gì có câu trả lời. Em thì phải làm ngược lại: không trả lời khi chưa có câu hỏi, tránh đụng vào nghiệp riêng của cá nhân người ta. Đang rất cẩn thận.
Vẫn nhớ lời anh dặn, sẽ không ném chìa khóa vào thùng rác...
Hix.
Cảm ơn anh.
 (vì bận nên hôm nay em mới đọc bài, cảm ơn muộn, hì hì hì)
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.043 seconds với 20 câu truy vấn.