Thầy cho con hỏi về trường hợp này chút ạ
Tuần trước con có bị một người thanh niên đe dọa, dù con rất bức xúc nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Khoảng 2,3 ngày sau thì người thanh niên đó đi chơi và bị người ta đánh và ném ly vào đầu. Sự việc này làm con nhớ lại 2 người thợ săn đã có thái độ bất kính với Tổ Milarepa trong hang núi rồi sau đó bị thảm họa(Sách cuộc đời thầy Milarepa). Con muốn hỏi trường hợp của con là ngẫu nhiên hay là hộ pháp họ ra tay ạ?
(
Xin mọi người đừng cười chê câu hỏi vì TDD so sánh trường hợp của TDD với Tổ nhé. TDD chưa biết trường hợp nào khác ngang với trình độ tâm linh của mình nên mới "liều" đưa ra như vậy 
)