Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Được Nhận "Quyết định" về giữ xe đạp quán cà phê của tholam!  (Đọc 4438 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
vào lúc: 31-08-2010, 03:03 AM

Thọ Lâm xin chia "Vui" và xin chia "Buồn" với cả nhà nhé!
Đã có lần tholam nói là "Đời là bể khổ", nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ không biết "bể khổ hay bể sướng" nữa, tholam chỉ thấy buồn, đúng là buồn vô hạn.
     Ngày mai tholam vẫn ăn mặc "rất" đẹp, vẫn cái "Thắt cổ chó" trên cổ áo như những ngày nào đi làm đến Cty, vẫn xe hơi "đón-đưa",..... nhưng buổi đón đưa cuối cùng đến cái "Văn phòng" ấy và sẽ nhận một tờ giấy A4 có cái từ "Quyết định" về "Thôi giữ chức ..." và kèm theo các dòng chữ "...Ông tholam tèo được hưởng các quyền lợi tại điều mấy? chương mấy? của cái qui chế mấy? ...Đời buồn lại buồn rồi!!    
        Vừa bước dzô cửa nhà trưa nay mà cái "Bà tám chằng tèo" bả đã trao cái "Quyết đinh" vào mặt cho tholam tèo rồi, "Ngày mốt ông xuống trông xe cho khách quán cà phê vườn cho tôi"
       Nhưng dù "Giữ xe", tholam vẫn một lòng son sắc, thủy chung với thầy, với đồng đạo... như những ngày còn "gây ngô" dzô DĐ. Còn thầy! Thầy không được Phép "bệnh", ai cho thầy "bệnh"  và đồng đạo của em ai lo! Ôi!! Lạy trời ông thầy hết bệnh, còn em "Sao cũng được".
       Và nếu có một ngày... đồng đạo nào đi nhậu mà hết tiền, xin hãy gọi cho tôi.... tôi "không" hứa trả tiền thay cho bạn, mà tôi hứa sẽ nhậu cùng bạn, món nhậu mà thầy đã "Dầy công tu luyện và đem cho không, biếu không" chúng ta ấy!
tholam xin trân trọng thầy và cả nhà!


« Sửa lần cuối: 05-09-2010, 06:58 PM gửi bởi tholam »
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #1 vào lúc: 31-08-2010, 03:17 AM

Chúc Mừng nha  Grin Grin Grin
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #2 vào lúc: 31-08-2010, 06:36 AM

Vậy là chú Tholam rảnh chuyện Đời để lo chuyện Đạo rồi, xin chúc mừng chú  Grin Grin Grin
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #3 vào lúc: 02-09-2010, 04:45 PM

trời ơi, sao còn chúc mừng lúc người ta nghỉ việc, hết biết hai ông này. Roll Eyes
Thôi, chia buồn trước với chú tholam vậy. Không chỉ có chú bị đâu mà ngay cả người thân SL cũng bị. Người cậu trước làm giám đốc, sau mất việc chỉ trong nháy mắt.
Chia buồn chuyện mất việc, còn chia vui chuyện cả gia đình chú nhận được đề mục, chú may mắn hơn SL ở chỗ là sau này cả nhà tu hành xong rồi thì cùng nhau sum họp ở Tây Phương. Còn gia đình Sl chưa có điều kiện tu hành đàng hoàng, nên không biết hết đời sống này rồi còn được ở chỗ sung sướng nữa hay không.
Chúc chú tu hành giỏi.
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #4 vào lúc: 02-09-2010, 10:18 PM

    Chào tholam !
    Cái vụ này VCLvợ cũng có chút kinh nghiệm , TL còn có chỗ giữ xe chứ VCL nhà naỳ "bó tay" luôn .
    Hỏi Lão Tibu thì Lão trả lời rằng : " con nợ (nghiệp) khi thấy mình có "tí đỉnh" thì nó đòi đó mà ".
    Chúc mừng TL vì bị " tống cổ " đi chỗ khác chơi , vì nghĩ cho cùng còn ở lại thì TL làm sao có đủ can đảm tự động tạm biệt " nó " được .......và lại tiếp tục tạo nghiệp .
    Càng nhào vào tu càng có nhiều điều lâm ly ..........điều này chắc rằng một số các bạn trên DĐ đã có kinh nghiệm .
    Hình như Lão Tibu đang "mỉm chi" thì phải .
        Chào nhé . Chúc TL tìm được niền vui .
« Sửa lần cuối: 02-09-2010, 10:41 PM gửi bởi vuacolau »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #5 vào lúc: 03-09-2010, 01:03 AM

Chào huynh Tholam!
Thấy huynh mất chức mà còn vào HSTD được là vui rồi !
 Huynh giống ông Thầy rùi, cái gì cũng được miễn có tí giống là vui rùi !hihi
Giờ coi ổng sống sao thì mình cứ y giáo phụng hành zay đi … theo bước chân Thầy mà, cho dù là bước chân " thất nghiệp " hihi
Biết đâu đời đang tạo bước ngoặc cho huynh đi theo hướng của Thầy đó …tin vậy đi …Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra cho mình …an ủi mình zậy đi !
Ngày mình vào đời cũng từ hai bàn tay trắng, rồi ngày mình sẽ ra đi cũng trắng hai bàn tay mà thôi ! Có còn chăng chút gì đó học được từ Thầy trong tâm tư này mang theo đến cùng trời cuối đất !( Nhắc nhủ mình zậy đó !)

Có mấy câu này khi buồn tnt cũng hay nhâm nhi nhắc nhở mình, để ghi lại cho mọi người cùng xem:

           " Đừng thấy sang mà ghen, đừng thấy vàng mà hám.
              Trời rực rỡ bình minh, nhưng hoàng hôn sẽ xạm
              Với cuộc đời này ngắn ngủi và phù hoa.
              Hãy bình tĩnh mà xem như món hàng mượn tạm."
                                                           
( của một Thiền Sư nào đó mà tnt khg nhớ tên )
Mong huynh có thể " bình tĩnh mà xem như món hàng mượn tạm " để yên vui với đời !
Vì chuyện " lên voi xuống chó " ở đời là sự thường tình mà huynh cũng đã nếm đủ mùi vị qua rồi ! Giờ coi như đang theo Thầy học bài của HSTD về sự " Vô Thường " vậy đi !
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #6 vào lúc: 03-09-2010, 06:10 AM

Cheesy cái mà anh Tèo nhà ta thiếu không phải là chức tước, tiền bạc...cái mà anh Tèo đang thật sự cần bây giờ là Hương Vị Giải Thoát....nên ảnh tình nguyện khước từ chức vụ... để một lòng theo Thầy đó thôi... ảnh lên Đà Lạt nhiều lần nên quyết chí đi theo cách của sư huynh LUBU Đạt vậy đó mà Cheesy
Cố lên nha Tèo ơi...chúc mừng tiếp nha...
Cheesy
Cheesy
Cheesy
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #7 vào lúc: 03-09-2010, 08:56 PM

minh thích nhất là Anh Tèo gọi mẹ của Bé Hạt Tiêu là "Ông"....LuBu thường gọi nhau là Ông ...tuốt tuột...Ông Vân, Ông Trang...à vừa rồi Ông Trang về Nhập thất tại Đà lạt...anh em ai cũng mong được gặp. nhất là HHDL... nhưng duyên chưa tới...
mong Ông Trang đọc được dòng này...xin cho HHDL Kính chào...
HHDL
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #8 vào lúc: 03-09-2010, 08:57 PM

Ăn ngay nói thẳng hả?Sám hối tận đáy lòng hả?Coi chừng nằm mơ thấy ị bằng miệng đó!hihihi!!!!!Cáo chình nghe!
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #9 vào lúc: 05-09-2010, 12:52 AM

Ôi vui quá! Xin chào cả nhà!
Xin chào Anh HHĐL thân yêu của tôi!
Xin chào Ông tnt và ông VCL quí mến!
       Lời chào trân trọng quí mến nhất đến các ông và cảm ơn các ông đã chia sẽ "buồn vui lẫn lộn" của cái thằng cha cu tèo này!
      tnt ơi! Hôm nay tôi xin xám hối với ông bởi vì:
         - Trước đây: Tôi không ưa gì Phật pháp và tôi đã báng rất nhiều, và tôi đã không khoái đến ông bởi những thuật ngữ "ăn ngay nói thẳng" của ông rất là "sắc bén" làm tôi ngợp. Tôi cũng "bật mí" cho ông một thông tin rằng có vài người cũng có suy nghĩ như tôi.
        - Duyên may cho tôi, "vô tình" cái latstop của tôi sao nó lại nhảy làm sao mà vào HSTĐ mà hiện ra cái bài đầu tiên của ông Phật lớn, tôi đọc sơ sơ... nhưng cũng chẳng khoái khẩu gì... nhưng đến đêm tôi nằm, tôi nhớ lại và đã mò dậy và đã đọc lại bài cũ và các bài khác....và từ đó tôi "khoái lắm". Và cũng từ đó tôi say mê HSTĐ và tôi tự nhủ "mình phải xin ông Phật lớn học cho được và xin nguyện theo ổng" cho dù ổng đồng ý hay không. Thế là tôi quay góp 180 độ hoàn toàn cách sống và cần phải "ăn ngay nói thẳng và hiếu thảo với cha mẹ" như ông và tôi nhận thấy rằng "ăn ngay nói thẳng như ông đúng. Tôi xin xám hối tận đáy lòng mình với ông.
      - Tôi đồng tâm chia sẽ với nỗi vất vả, gian truân với ông và gia đình ông, cũng tại vì kíp trước ông có tu và dòng giống con nhà Phật, nên ông có phước báu và tài ba trong kíp này nên ông đã "sản xuất" ra được một thiên thần, bồ tát để cứu đời. Cái vất vả của ông hãy xem như một viên đá nhỏ mà đem "quăng" nó vào cái hồ phước báu lớn thì chẳng nhằm nhò gì phải không ông tnt.
 Cầu chúc cho ông, VCL, cho đồng đạo bình an, khương thới, cùng theo ông Phật lớn và hẹn gặp nơi cõi adidaphat.
Trân trọng!
Chào Huynh Tholam!
Rất vui khi đọc được những lời chân tình của huynh! Cám ơn huynh đã thẳng thắn góp ý một cách rất là huynh đệ với nhau!
tnt cũng xin nhìn nhận nó một cách vui vẻ và sẽ cô ' gắng nói " thiệt " nhưng  "thiệt nhẹ " để có ai đó sẽ không bị " ngộp thở" nữa ! hihi
Huynh không cần phải sám hối với tnt vì những gì huynh đã suy nghĩ, cái huynh cần sám hối chính là cái tâm của mình chứ không phải tnt.
Khi tnt nói với mọi người những điều gì thì không phải vì giận hay ghét bỏ gì, mà chỉ có một mục đích duy nhất là muốn người đó nhìn ra cái không đúng để làm cho đúng hơn với cái điều mà chúng ta đang học hỏi và tu sửa đây …
Ai cũng có những cái hay và cái dở của mình cả ..và cùng nhau vào đây để cùng nhau học hỏi với nhau, nếu chúng ta cứ đóng cửa mà khen nhau hoài thì há chúng ta đang hại nhau chứ chẳng giúp gì cho nhau cả …
Nói một cách thành thật và thẳng thắn để giúp nhau nhận ra sai trái của mình, đó là chủ ý của tnt …Nhưng nếu họ cố chấp không thèm nghe thì thôi, tnt không giận cũng chẳng ghét họ vì nghĩ mình với họ chưa đủ "duyên " để hiểu nhau vây thôi ! Vì mình cũng chỉ với ý tốt muốn giúp họ thôi mà, chứ mình đâu có ý xấu đâu ..mình muốn làm cho chuyện trở nên tốt đẹp, muốn mọi người sẽ trở thành là Bạn chân tình với nhau …chứ đâu có ai muốn làm cho chuyện trở nên căng thẳng đang từ bạn biến thành thù hận làm chi …
Nên nói mà để hả giận hay cho bỏ ghét chỉ làm cho tình cảm thêm sức mẻ thì tnt sẽ không nói nữa.
Mong rằng mọi người sẽ nhìn ra giá trị thật của những lời hơi bị "cay đắng" vì thuốc đắng mới giã được tật mà huynh !hihi
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.056 seconds với 21 câu truy vấn.