Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:54 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: tác hại của việc nhắc đồ từ trên trời rơi xuống  (Đọc 2431 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
vào lúc: 23-04-2011, 07:54 PM

Thầy ơi.
« Sửa lần cuối: 29-10-2013, 05:35 AM gửi bởi hhdl »
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #1 vào lúc: 23-04-2011, 08:47 PM

Thằng con của con nó cũng thấy có... đồ ăn bên đó. hihihi.... Grin Grin Grin. Thầy có dặn nó đừng ăn, nên nó chỉ nhìn thôi ạ... Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 24-04-2011, 05:30 AM

Thầy ơi.
con lại có thắc mắc này...tìm hòi không ra, hỏi bồ đề cũng không nhớ  nên xin đăng ký ở đây khi nào Thầy trả lời cũng được không vội đâu ạ.
chuyện con hỏi có lẽ là có lợi ích ...vì sẽ có vài anh chị em trong thời gian sắp tới...khi xuất hồn đi chơi...(đi chơi trong công phu cũng là một niềm vui nhỏ nó động viên người tu ghê lắm ạ) thì có một vài điều cấm kỵ ....trong khi đi đây đi đó làm này làm nọ mà hoàn toàn vô tình, do không biết, do thiếu kinh nghiệm...mà vướng phải dí dụ  như là :" đang đi chu du thì thấy đồ đạc trên trời rơi xuống, và cầm chơi" thế thì có bị gì không ạ? nếu lỡ cầm rồi thì vào lại giấc mơ và tác ý không cần đồ rơi đó nữa...nhưng biết trước đừng nhặt vẫn hay hơn phải không ạ!
và vô số chuyện khác nữa mà mình chưa va chạm đến, cần phải cảnh báo trước!!!
con cảm ơn Thầy.
Đừng có đụng gì tới những cái đó.

Có người mê mở thần nhãn, nên trong giấc mơ gặp một bà già hỏi người này là:
- - Anh đang tìm cái này hả?
Nói xong thì bà già xòe tay ra và trong bàn tay có con mắt.
Anh chàng đó, do không biết quy luật, nên nói:
- - Dạ có!
Thế là bà già cho con mắt.
Vài ngày sau, anh chàng thấy này thấy nọ. Và anh chàng muốn không thấy nữa thì lại không biết làm sao! Lý do là không phải do chính mính tập ra nên không biết cách tắt mở nó ra làm sao! Thành thử cứ thấy lung tung và muốn khùng luôn vì chuyện này!

Do lý do đó mà tibu không chủ trương mượn, xin, hay là cầu khẫn để được mà lại chủ trương mình làm ra mình xài!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 24-04-2011, 05:39 AM

Thằng con của con nó cũng thấy có... đồ ăn bên đó. hihihi.... Grin Grin Grin. Thầy có dặn nó đừng ăn, nên nó chỉ nhìn thôi ạ... Grin
Hay lắm đó con!Nếu mà Nhí ăn một miếng là no cả tháng luôn đó! Cả nhà sẽ sợ ghê lắm! khi thấy Nhí không thèm ăn cái gì hết mà vẫn cứ chạy chơi y như là quỷ nhập hehehehe Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 24-04-2011, 06:02 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.031 seconds với 20 câu truy vấn.