Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cách làm mới cell phone battery.  (Đọc 5387 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
vào lúc: 12-07-2010, 09:53 PM

Có chỗ này chỉ cách để chỉnh cell phone battery tốt hơn:  http://www.wikihow.com/Recondition-a-Rechargeable-Battery

1.  Allow your device to completely run out of battery power and shut itself down.

2.  Wait 10-15 minutes (do not charge!).

3.  Turn the device on again and allow it to shut itself down one more time (this should take 0-10 minutes). After this is done, your device will be fully discharged.

4.  Charge your device back to full power. Allow the device to charge at least an additional 30 minutes after it has indicated it is fully charged.

5.  Repeat this process three times (which may take a few days, depending on the device).


Tạm dịch:

1.  Sài phone cho đến khi pin (battery) hết sạch và tự động tắt máy cell phone.

2.  Chờ từ 10 đến 15 phút (đừng có sạc liền)

3.  Mở phone lên lại và cho phone tự động tắt lần nửa.  Làm như vậy cho cục pin không còn một chút điện nào nửa.

4.  Sạc pin cho đầy 100%.  Sau đó, sạc thêm 30 phút nửa.

5.  Làm lại những bước trên 3 lần (Có thể mất vài ngày để hoàn tất những bước này)
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #1 vào lúc: 13-07-2010, 09:13 AM

Bt à sao diễn đàn Phật Pháp lại mang cái này lên, lạc đề rồi.
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #2 vào lúc: 13-07-2010, 09:31 AM

Bt à sao diễn đàn Phật Pháp lại mang cái này lên, lạc đề rồi.
Thấy cách này hay và có thể tiết kiệm bà con chút tiền nên đăng đại lên đây cho bà con xài.  Lâu lâu lạc đề chút cho vui, không lẻ diễn đàn phật giáo cũng độc tài đến độ không cho tui chia sẽ kiến thức lượm lặc hay sao Grin.  Người gì mà khó chịu dữ vậy?  Grin Grin
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #3 vào lúc: 13-07-2010, 01:10 PM

Ừ, nhưng mà giả sử có thằng nào tới nhà BT vẽ bậy lên tường rao khoan cắt bê tông thì bt nghĩ sao. Thôi lần này thôi chứ làm bậy bạ riết không ai thèm lên đây coi cách tu hành bây giờ, cái trang diễn đàn cũ quảng cáo dữ quá nên cắt rồi, biết hông Smiley Roll Eyes.
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #4 vào lúc: 13-07-2010, 09:24 PM

Ừ, nhưng mà giả sử có thằng nào tới nhà BT vẽ bậy lên tường rao khoan cắt bê tông thì bt nghĩ sao. Thôi lần này thôi chứ làm bậy bạ riết không ai thèm lên đây coi cách tu hành bây giờ, cái trang diễn đàn cũ quảng cáo dữ quá nên cắt rồi, biết hông Smiley Roll Eyes.
       Xin Chào .
       VCLVợ nghĩ đây cũng chỉ là là tấm lòng tốt của bt mà thôi , phát xuất với tâm lòng chân thành như vậy thì đâu có lỗi gì và cũng không có gì gọi là  " bậy bạ " cả .................hãy nhẹ nhàng một chút Steelich à ............
          Mến
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #5 vào lúc: 14-07-2010, 09:22 AM

Ừ, nhưng mà giả sử có thằng nào tới nhà BT vẽ bậy lên tường rao khoan cắt bê tông thì bt nghĩ sao. Thôi lần này thôi chứ làm bậy bạ riết không ai thèm lên đây coi cách tu hành bây giờ, cái trang diễn đàn cũ quảng cáo dữ quá nên cắt rồi, biết hông Smiley Roll Eyes.
Cũng may ngài chỉ mới là phó thường dân và là thanh niên trai trẻ mà đã độc tài và khó chịu như vậy rồi.  Nếu lên thành ông này ông nọ hoặc lớn tuổi chút, thì thiên hạ chịu ngài sao nổi.  Tu rồi thì cũng nên hiền lành, khoang dung, và bớt cái tánh khó chịu và độc tài đi ngài.  Chuyện không đáng gì làm cho nó lớn.  Chuyện chưa có làm cho có, có rồi quậy lên cho lớn heheh, mà nói là tui đang tu thì cũng hơi kỳ hahah Grin Grin
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #6 vào lúc: 14-07-2010, 01:44 PM

Đúng là ST nghiêm khắc quá với BT thiệt.
Nhưng ST chỉ muốn bảo vệ HSTD thôi.
Bảo vệ theo những cái không phải ST đề ra mà là do HSTD đề ra:
-Thiền
Thắc mắc, trao đổi kiến thức về Thiền
-Tịnh Độ
Thắc mắc, trao đổi kiến thức về Tịnh
-Mật Tông
Thắc mắc, trao đổi kiến thức về Mật Tông
-Hoa Thơm Cỏ Lạ
Bàn luận các vấn đề thuộc Đời Sống hàng ngày dưới cái nhìn Phật Pháp hay những vấn đề mà hành giả không quyết được thuộc lãnh vực nào .....

Nên khó chịu và độc tài thì chắc là không đâu.
Hay là HSTD làm thêm 1 diễn đàn khác cho những thông tin lợi ích kiểu này của BT ?
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #7 vào lúc: 14-07-2010, 02:02 PM

Cũng may ngài chỉ mới là phó thường dân và là thanh niên trai trẻ mà đã độc tài và khó chịu như vậy rồi.  Nếu lên thành ông này ông nọ hoặc lớn tuổi chút, thì thiên hạ chịu ngài sao nổi.  Tu rồi thì cũng nên hiền lành, khoang dung, và bớt cái tánh khó chịu và độc tài đi ngài.  Chuyện không đáng gì làm cho nó lớn.  Chuyện chưa có làm cho có, có rồi quậy lên cho lớn heheh, mà nói là tui đang tu thì cũng hơi kỳ hahah Grin Grin
Hi hi, trời ơi, phải chi anh bt mà gặp em ngoài đời thiệt thì anh sẽ thấy em hoàn toàn ngược lại với chữ độc tài, khó chịu thiệt đó Cheesy. Bữa nào mình đi uống cà phê mới được. Mà cũng trùng hợp ghê, tự nhiên tới lúc cái điện thoại của em nó hơi mòn pin, may mà có anh chỉ cách. Em phải cám ơn anh, nhưng mà tình ngay lý gian, để cái này thì lạc quẻ thiệt. Thôi thì không cấm lần này, nhưng anh thử tưởng tượng nếu có cả trăm cái mẩu tin như vậy thì cái này không phải là diễn đàn phật pháp rồi, mà là khu chợ búa bon chen.
Còn chuyện em làm ông lớn hả, em hông thèm, ông lớn mỗi lần có chuyện gì là bị kéo ra chửi hết. Em thích làm quân tốt hơn. Cái này hông phải là em khó chịu mà tại nó dĩ nhiên quá rồi, hơi không thẩm mỹ một chút. Thôi anh thông cảm nhé.
Tái bút: năm anh em ông Kiều Trần Như phải được đắc quả A La Hán mới được đi truyền đạo. Phật nói phải có phong cách đạo mạo với ung dung thì mới được làm Tỳ kheo giảng pháp. Đôi khi quá bỏ bê hình thức thì cũng không được. Tại em quan tâm tới diễn đàn nên mới góp ý chứ nếu em không đếm xỉa thì góp ý làm gì cho mệt. Chúc anh khỏe. Cheesy Grin Wink Smiley
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #8 vào lúc: 14-07-2010, 05:55 PM

Trích dẫn từ: thode trong Tháng Bảy 14, 2010, 01:44:12 PM
Đúng là ST nghiêm khắc quá với BT thiệt.
Nhưng ST chỉ muốn bảo vệ HSTD thôi.
Bảo vệ theo những cái không phải ST đề ra mà là do HSTD đề ra:
...
Nên khó chịu và độc tài thì chắc là không đâu.
Hay là HSTD làm thêm 1 diễn đàn khác cho những thông tin lợi ích kiểu này của BT ?

Dạ, nó quá nghiêm khắc với bt quá trời à hihih Grin Grin.  Chắc ko cần thêm diễn đàn gì đâu.  Kiểu bài như con thì lâu lâu mới có vài bài đi lạc cho vui vậy thôi.  bt hay tìm mấy cái mẹo vặt để sửa chửa mấy đồ bậy bạ trong nhà vậy thôi.  Thấy hay nên chia sẽ cho hắn mà hắn còn la nửa chớ hihih Grin Grin.

Trích dẫn
Hi hi, trời ơi, phải chi anh bt mà gặp em ngoài đời thiệt thì anh sẽ thấy em hoàn toàn ngược lại với chữ độc tài, khó chịu thiệt đó . Bữa nào mình đi uống cà phê mới được. Mà cũng trùng hợp ghê, tự nhiên tới lúc cái điện thoại của em nó hơi mòn pin, may mà có anh chỉ cách. Em phải cám ơn anh, nhưng mà tình ngay lý gian, để cái này thì lạc quẻ thiệt. Thôi thì không cấm lần này, nhưng anh thử tưởng tượng nếu có cả trăm cái mẩu tin như vậy thì cái này không phải là diễn đàn phật pháp rồi, mà là khu chợ búa bon chen.
Còn chuyện em làm ông lớn hả, em hông thèm, ông lớn mỗi lần có chuyện gì là bị kéo ra chửi hết. Em thích làm quân tốt hơn. Cái này hông phải là em khó chịu mà tại nó dĩ nhiên quá rồi, hơi không thẩm mỹ một chút. Thôi anh thông cảm nhé.
Tái bút: năm anh em ông Kiều Trần Như phải được đắc quả A La Hán mới được đi truyền đạo. Phật nói phải có phong cách đạo mạo với ung dung thì mới được làm Tỳ kheo giảng pháp. Đôi khi quá bỏ bê hình thức thì cũng không được. Tại em quan tâm tới diễn đàn nên mới góp ý chứ nếu em không đếm xỉa thì góp ý làm gì cho mệt. Chúc anh khỏe.
   

Thôi đi em trai, cho đại ca xin đi.  Đại ca không uống cà phê mà cũng sợ gặp em trai lắm  hihih.  Có chút chuyện thôi mà em trai làm lớn chi cho bây giờ bà con đòi có thêm diễn đàn thì đại ca gánh vác nổi sao nổi Grin Grin.  Khi mình khó chịu và độc tài thì tự mình không thấy đâu (bt bị rồi nên biết Grin), chỉ có người khác thấy mà thôi (1 người thì ko nói, chứ nhiều người cũng thấy như vậy thì mình nên xét lại).  Vì nếu mình nghĩ mình sai thì mình đã không làm, nhưng do cái tâm cứ lấn cấn và cho mình đúng nên mới éo le ... rắc rối cuộc đời heheh Grin Grin
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #9 vào lúc: 17-07-2010, 03:23 PM

ôi thôi chào anh, chỉ là hai anh em mình nói chuyện cho vui thôi, nếu không phải là SL mà là admin nói thì chắc đâu bị mang tiếng là độc tài, ích kỉ hả? Anh chịu khó đọc lại những lời em nói từ trước tới giờ có ra lệnh được cho ai đâu, mà ngược lại bị xoay quá trời. Tùy theo cách nhìn thôi anh ạ, thương thì trái mít cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo. Em nói là có cơ sở đấy chứ có nói gì vô lý đâu nè. thôi chào.
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #10 vào lúc: 17-07-2010, 04:43 PM

ôi thôi chào anh, chỉ là hai anh em mình nói chuyện cho vui thôi, nếu không phải là SL mà là admin nói thì chắc đâu bị mang tiếng là độc tài, ích kỉ hả? Anh chịu khó đọc lại những lời em nói từ trước tới giờ có ra lệnh được cho ai đâu, mà ngược lại bị xoay quá trời. Tùy theo cách nhìn thôi anh ạ, thương thì trái mít cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo. Em nói là có cơ sở đấy chứ có nói gì vô lý đâu nè. thôi chào.
heheh.  Admin hay SL gì cũng vậy, hễ thấy độc tài là cứ lên tiếng thôi.  Vì mai mốt khi tới phiên mình độc tài cũng còn có người nhắc nhở cho mình được cơ hội nhìn lại và sửa sai.  Chứ thấy hắn độc tài và đòi tu thành này thành nọ, mà còn khoái chí vổ tay a hùa, không khéo hắn thành luôn ông Thần (quyền) thì tội cho hắn chứ.  Nhân quả mà em, và cũng lường trước rằng những gì họ bị thì mình cũng có ngày bị, và hy vọng có người giúp đỡ kéo mình ra khỏi cái chỗ u ám đó.  Chào em Cheesy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 19-07-2010, 06:49 AM

Ấy chuyện này không có lubu như vậy đâu! Khi còn làm thợ rèn ở Xí Nghiệp Cơ Khí (ga ra STT củ) thì tibu (lúc đó là Kỳ Đà) có biệt tài là ... trui lại được miếng dao tiện bằng thép trắng! Bằng cách trui đi trui lại vài ba lần ở nhiệt độ (không biết) chỉ nhớ là nướng cục đó lên màu da cam và nhúng vào nước vài ba lần thì cái phân tử kim loại không bị méo nửa nên nó cứng lại một cách mầu nhiệm!
Cũng như chuyện điên khùng của Kỳ Đà là đem nhíp xe hơi ra rèn cái lò xo yên xe đạp! Ai cũng nói là không được nhưng Kỳ Đà lại dùng dầu để trui và duy trì nó ở nhiệt độ 230 độ một thời gian trước khi làm cho cái lò xo "Kỳ Đà tạo" này có thể nhún được  Grin Grin Grin

Tâm mình cũng vậy: Lập đi lập lại nhiều lần thì nó lại trở về cái tính Vô Lượng của nó. Và từ cái chỗ không còn hẹp hòi này nữa thì mình mới vào được Sơ Thiền ...
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #12 vào lúc: 19-07-2010, 02:50 PM

Dạ chú cho con hỏi câu này, chuyện này thì không có gì là lớn, nhưng con được dạy bảo là phải ăn mặc cho đàng hoàng, làm việc thì đúng chỉ tiêu, thành ra con quen, con lên đây thấy cái này hơi lạc đề nên con nhắc. Cũng như khi mua hoa thì không ai lại cắm hoa sen và hoa hồng gần nhau, vì nó lạc quẻ. Hễ mà không mua hoa thì thôi chứ mua rồi thì phải làm cho thật đẹp, thật hài hòa. Quan trọng ở chỗ nên chấp hay không chấp, chuyện này không có gì cả, nhưng trong tương lai thì mình có nên chấp vào những cái bề ngoài, những chi tiết nhỏ hay không nếu mình thấy nó cũng ảnh hưởng đến ngoại giao, hay công việc của mình không? Mình biết là rộng rãi thì mới hợp với tâm thánh nhưng nếu xung quanh mình ai cũng xét nét những cái cầu kì, và họ xét mình không có những cái đó, thì mình nên làm theo ý họ hay làm theo ý mình, và cụ thể thì trong trường hợp nào thì kĩ lưỡng là tốt, trong trường hợp nào là xét nét, khó chịu? Con hỏi thiệt, không nói bóng gió
Con cám ơn trước.
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #13 vào lúc: 19-07-2010, 03:16 PM

Dạ chú cho con hỏi câu này, chuyện này thì không có gì là lớn, nhưng con được dạy bảo là phải ăn mặc cho đàng hoàng, làm việc thì đúng chỉ tiêu, thành ra con quen, con lên đây thấy cái này hơi lạc đề nên con nhắc. Cũng như khi mua hoa thì không ai lại cắm hoa sen và hoa hồng gần nhau, vì nó lạc quẻ. Hễ mà không mua hoa thì thôi chứ mua rồi thì phải làm cho thật đẹp, thật hài hòa. Quan trọng ở chỗ nên chấp hay không chấp, chuyện này không có gì cả, nhưng trong tương lai thì mình có nên chấp vào những cái bề ngoài, những chi tiết nhỏ hay không nếu mình thấy nó cũng ảnh hưởng đến ngoại giao, hay công việc của mình không? Mình biết là rộng rãi thì mới hợp với tâm thánh nhưng nếu xung quanh mình ai cũng xét nét những cái cầu kì, và họ xét mình không có những cái đó, thì mình nên làm theo ý họ hay làm theo ý mình, và cụ thể thì trong trường hợp nào thì kĩ lưỡng là tốt, trong trường hợp nào là xét nét, khó chịu? Con hỏi thiệt, không nói bóng gió
Con cám ơn trước.
Thì coi thử chuyện vậy có giúp được ai không?  Nếu có thì xuề xòa bỏ qua là được rồi :-) :-).  Phật pháp cũng là giúp người ta (là giúp cái lớn).  Giúp cái lớn chưa được mà còn chê giúp cái nhỏ nửa thì mình zero làm sao??  heheh Cheesy.  Ngoài ra, khi thấy họ giúp người ta mà mình thiếu đi thái độ thông cảm và cứng ngắt với lề lối phong tục thì vô tình bóp chết những "hoa thơm cỏ lạ" đang trên đà chớm nở Cheesy

còn ăn mặc đàng hoàng ko ảnh hưởng gì đến chuyện thích giúp người gì hết vì mấy nhà chính trị gia cũng ăn mặc đàng hoàng, nhưng khi họ giết người thì cũng kinh hoàng lắm heheh Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #14 vào lúc: 20-07-2010, 07:25 AM

Hi! bt ! Grin Wink Wink
Cũng hơi lạc quẻ thiệt !  Wink Mà cho tnt hỏi tí nhen: còn làm mới cục pin của Laptop thì seo huh bt ? Thôi lỡ nói rồi, làm thêm laptop nữa cho đủ bộ ...vì cái đó mà hư thì hỏng có cái gì mà đọc bài của HSTD mới ghê chứ ! Wink Wink Wink
Quên chứ! cám ơn cái zụ cục pin cho điện thoại cầm tay, đỡ phải mua cục mới tốn xu! hihihi
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #15 vào lúc: 20-07-2010, 08:42 AM

Hi! bt ! Grin Wink Wink
Cũng hơi lạc quẻ thiệt !  Wink Mà cho tnt hỏi tí nhen: còn làm mới cục pin của Laptop thì seo huh bt ? Thôi lỡ nói rồi, làm thêm laptop nữa cho đủ bộ ...vì cái đó mà hư thì hỏng có cái gì mà đọc bài của HSTD mới ghê chứ ! Wink Wink Wink
Quên chứ! cám ơn cái zụ cục pin cho điện thoại cầm tay, đỡ phải mua cục mới tốn xu! hihihi
Lở lạc quẻ rồi, cho nó lạc luôn Grin Cheesy Wink.  Em đang nghiên cứu thêm vài chiêu nửa:  renew cái laptop battery và bình điện xe hơi, thế mà hắn ta nhảy vào cản đầu cản mũi.  Chặn đầu này bóp đầu kia, làm bt cũng quê cơ tí đỉnh Grin Cheesy Smiley  Chiều về em rảnh sẽ tìm đoạn đó cho post lên.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #16 vào lúc: 20-07-2010, 09:30 AM

hi hi, thôi, anh làm tiếp đi anh, lâu lâu có anh làm mấy cái này vui nhà vui cửa. Cheesy Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #17 vào lúc: 21-07-2010, 06:35 AM

Pin laptop là như pin điện thoại tức là lithium cell, nên mình cũng xài y chang như cái cách "đại ca" BT chỉ luôn đó chị tnt. Nói chung là:

_Lâu lâu 1 lần.
_Xài cho hết pin 100%. Chỉnh cho cái máy mình, thường là khi còn 10% thì tự nó shut down, mình chỉnh cho nó khi còn 10% thì nó "do nothing/không làm gì" và chạy tới hết pin.
_Xạc đầy, tức là dù nó nói là 100% rồi nhưng cụng để lâu chút cho nó đầy thiệt.
_Làm lại 2,3 lần.
_Tốt nhất khi mua máy mới về là làm như vậy liền luôn. Đó là vì sao ở vn mua di động ở VN mấy ổng hay dặn nhớ sạc qua đêm rồi hãy xài đó.
Chúc thành công nha.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #18 vào lúc: 11-08-2010, 10:17 AM

Cho em nói cái này chút hen, thật ra là hồi đó SL có coi thử mấy cái diễn đàn khác thì thấy người ta cho mấy cái quảng cáo tùm lum như điện thoại di động, nhà cho thuê, xe. Riết rồi nát cái diễn đàn luôn. Chính trang web HSTD cũng bị như vậy với trang cũ, cuối cùng phải bỏ mua cái mới.
SL thấy anh bt đăng cái này lên mới nhắc, nhắc chứ không cấm, là đừng làm loãng nội dung diễn đàn, vì giá trị của diễn đàn là nói thẳng ra cách tu tập, không quảng cáo lung tung, hay trích dẫn kinh sách, lời tổ. Nếu không phải anh Bt mà là những người thân với SL như cô BY hay rancon thì SL cũng nhắc như trên, không phải chuyện cá nhân. Còn chuyện giữa SL với anh Bt từ trước tới giờ chỉ là đùa giỡn thôi, không có gì đáng để bụng hết.
Nhưng nếu anh có ý muốn góp ý thì thôi, không có gì cả.
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #19 vào lúc: 11-08-2010, 01:44 PM

Cho em nói cái này chút hen, thật ra là hồi đó SL có coi thử mấy cái diễn đàn khác thì thấy người ta cho mấy cái quảng cáo tùm lum như điện thoại di động, nhà cho thuê, xe. Riết rồi nát cái diễn đàn luôn. Chính trang web HSTD cũng bị như vậy với trang cũ, cuối cùng phải bỏ mua cái mới.
SL thấy anh bt đăng cái này lên mới nhắc, nhắc chứ không cấm, là đừng làm loãng nội dung diễn đàn, vì giá trị của diễn đàn là nói thẳng ra cách tu tập, không quảng cáo lung tung, hay trích dẫn kinh sách, lời tổ. Nếu không phải anh Bt mà là những người thân với SL như cô BY hay rancon thì SL cũng nhắc như trên, không phải chuyện cá nhân. Còn chuyện giữa SL với anh Bt từ trước tới giờ chỉ là đùa giỡn thôi, không có gì đáng để bụng hết.
Nhưng nếu anh có ý muốn góp ý thì thôi, không có gì cả.
Chỉ là nói chuyện chơi thôi, không có gì để bụng để dạ đâu.  web hstd xưa giờ chỉ ở một server, không có bỏ cái củ mua cái mới đâu Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.153 seconds với 20 câu truy vấn.