Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cười Mình  (Đọc 2332 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 11-09-2010, 12:05 PM

Nực cười cho cái thằng mình
Hoa Sen Trên Đá tự dưng tìm vào.
Bà con cô bác xôn xao
Tên này ngoại đạo leo rào vô đây,
Lại còn giở giọng cù nhầy
Khéo không ông vác chuông, chày thị uy.
Eo ôi, sợ quá thôi thì
Ba chân bốn cẳng mà phi về nhà.
Dẫu rằng ngoại đạo, tà ma
Mình đây chính hiệu vợ già Tibu.
Lubu gặp gỡ lubu
Hoa Sen Trên Đá "tanh hù" với nhau.
Thế cũng đủ, phải không nào?
Thôi thì xin miễn gặp nhau nhà Thầy!!!

« Sửa lần cuối: 11-09-2010, 03:03 PM gửi bởi ticien »
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #1 vào lúc: 11-09-2010, 12:27 PM

Cô Ticien có khiếu làm thơ ra phết......  Wink Cheesy Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #2 vào lúc: 12-09-2010, 06:52 PM

Nực cười cho cái thằng mình
Hoa Sen Trên Đá tự dưng tìm vào.
Bà con cô bác xôn xao
Tên này ngoại đạo leo rào vô đây,
Lại còn giở giọng cù nhầy
Khéo không ông vác chuông, chày thị uy.
Eo ôi, sợ quá thôi thì
Ba chân bốn cẳng mà phi về nhà.
Dẫu rằng ngoại đạo, tà ma
Mình đây chính hiệu vợ già Tibu.
Lubu gặp gỡ lubu
Hoa Sen Trên Đá "tanh hù" với nhau.
Thế cũng đủ, phải không nào?
Thôi thì xin miễn gặp nhau nhà Thầy!!!
Thiệt zậy sao? Có cho đi cửa sổ hay cửa sau hông zậy ?
Còn không nữa thì chắc phải lên tới " Vô Dư Niết Bàn "mới gặp được TiBu qúa !híhí
Sao mà chơi ác qúa zậy Ticien? Đúng là " Lệnh ông không bằng cồng bà " !
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.028 seconds với 20 câu truy vấn.