Chào LH,
Hổng thấy LH nói rằng: " Thầy ui! Thầy ở đâu rùi? Giúp em kí này, chỉ em kí kia, em làm dzậy có đúng không, hay bị nghiệp dzợt nhờ Thầy hộ trì ... vân .. vân ...? " Mà chỉ thấy than thở với các anh em Đạo Hữu hông hà, nói chuyện bên lề .... hổng dính nhập về chuyện " nói việc mình làm, làm việc mình nói", đâu có nói chuyện với Thầy đâu?
Có vội vàng khi nhận xét vậy không huynh??? Nếu huynh "may mắn, trơn tru " trên con đường tu tập ....thì LH nghỉ huynh nên xem lại mình đã đi đúng đường chưa ?
LH không dám làm phiền thầy ,vì Thầy có rất nhiều việc cần làm,nếu thấy cần hoặc có thể là thầy trả lời ngay,hơn ai hết LH biết điều đó .không cần huynh nhắc nhở.
Người xưa có câu "Học thầy không tày học bạn".LH không ngại than thở ....và học hỏi kinh nghiệm tu tập từ các bạn đồng đạo,nếu Vuacolau thấy phiền ,thì không nhất thiết phải chia sẻ .Chúc huynh tin tấn.
Chào Liên Hương!
Mấy hôm rày chú bị bệnh nên không vào diễn đàn được. Tâm trạng như Liên Hương ai tập cũng bị qua cả, nên đừng nản ...LH thử nhìn hình Chú qua bài tập VTC này thử
Cám ơn huynh,mỗi lần tập xong hồi hướng cho Thầy LH thường hay liên tưởng tới thầy qua VTC.
Có nhiều lý do để Thầy vắng mặt.
Nhưng chánh yếu là chủ động vắng mặt để tụi mình nói chuyện với nhau trong tinh thần “ăn cơm có canh, tu hành có bạn” : chia xẻ kinh nghiệm, khuyến tấn lẫn nhau ….. người đi trước kẻ đến sau, dựa vào nhau học hỏi trên tinh thần bình đẳng. Đã được hơn 1 năm rồi thì nhiều ít gì tụi mình đều có chút.
Thầy sẽ nhảy vô nếu có gì trục trặc.
“ Tui vẫn ở trên đầu mấy ông chớ đâu có xa xôi gì đâu nè”.
Huynh nói thì LH mới biết ,chứ thật sự LH lo lắng lắm.Cầu mong sao cho Thầy mạnh khỏe để dẩn đường cho chúng ta................