Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:32 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: "Định hơi bị tuột"  (Đọc 2000 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ruồi Bu
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồi Bu
vào lúc: 26-10-2010, 10:32 PM

Xin chào Quý vị,

Trong Mục "Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện"
Lubutaba đã viết:
   
"Do tâm lý hưởng Phước hưởng nhàn mà ra.
Định hơi bị tuột.
Tui nghe như vậy."

Thấy không dính dáng gì tới "Thông Báo Diễn Đàn" hết, nên xin chuyển qua đây để được 888 tiếp.

"Do tâm lý hưởng Phước hưởng nhàn mà ra", cũng có thể, nhưng sẽ có 2 trường hợp:

- Có tâm lý hưởng phước hưởng nhàn, bị vật chất quyến rũ, tưởng mình tu giỏi nên có quyền...hưởng thụ, đâm ra...phè, tập tành lơi là nên... "Định hơi bị tuột".
- Có tâm lý hưởng phước hưởng nhàn, sợ vật chất quyến rũ, lúc nào cũng sợ ác nghiệp kéo đến hồi nào không hay, đâu dám...phè, tập tành bình thường nên chưa chắc... "Định hơi bị tuột".

Đó là tui thấy như vậy.

Lại nữa:

- Thứ nhất là "Nói Sạo". Nói sai sự thật để bốc mình lên, lúc nào cũng nơm nớp, sợ người khác biết thì...bể mánh hết, nên ngồi tập yên gì nổi, lâu rồi... "Định hơi bị tuột".
- Thứ hai là "Sân Hận". Lúc nào cũng thấy mặt mẹt của mấy cái thằng địch thủ trước mắt, tức quá đi thôi, tối ngồi đâu được, đương nhiên... "Định hơi bị tuột".
Đó là hai thứ tui từng bị như vậy, và bây giờ tui còn...thấy như vậy, thế mới tội chứ.

Quý vị nào chưa bị xin cảnh giác nghe.

Mến.
Logged
lubutaba
Khách
Người gởi: lubutaba Khách
Trả lời #1 vào lúc: 29-10-2010, 02:21 PM

Đúng ra là lubu nên viết cho rõ ràng hơn.

Bài viết ngắn dó là để trả lời bạn lengoctao nên nó nằm trong phần “Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện” ở mục “Thông Báo Diễn Đàn”. Cái đuôi “Tui nghe như vậy” là do lubu hỏi cách đây nhiều năm và được nghe chú Tibu giải thích như vậy. Nói cho rõ lại là cái tâm lý đó rất thường xãy ra ở nhiều hành giả nhưng khó nhận biết và hiểu tại sao. Với 1 mức độ tâm lành nào đó và với 1 sự nhẹ nhàng của hoàn cảnh sốngg thì sự ca hát đó (trong đầu hay lầm thầm ngoài miệng) cũng dễ hiểu. Do Định chỉ hơi bị tuột nên tình trạng chỉ nhẹ nhàng chẳng nặng nề lắm đâu. Và không làm gì hết thì nó vẫn sẽ qua đi.

Cái hay là nhờ bạn mà có cơ hội trở thành 1 đề tài hấp dẫn để chia xẽ. Hấp dẫn vì Sự Tuột Định hầu như xãy ra với mọi người chớ chẳng phải với riêng ai. Nhiều kiểu Tuột Định. Và nhiều nguyên nhân đưa đến Tuột Định.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.034 seconds với 20 câu truy vấn.