Chào các anh chị thành viên của hoasentrenda, chào chú Tibu và các Nhí.
Trong tháng vừa rồi nhà con xảy ra hiện tượng lạ, làm con thắc mắc cho tới bây giờ. Con xin kể chi tiết mọi người góp ý dùm còn.
Tháng vừa rồi có 1 ngày sau khi mẹ con ngủ dậy, thì thấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ bị mất cái mặt dây chuyền. Cả nhà rất ngạc nhiên vì sợi dây không đứt, mà cái khóa của mặt dây chuyền làm rất chắc (dạng đúc chứ không phải bóp), do đó để mất cái mặt thì sợi dây phải đứt ra, đằng này sợi dây không hề đứt. Cả nhà tìm nguyên cả buổi sáng không thấy (tìm rất kỹ, mọi ngóc ngách của nhà) đều không có.
Trưa hôm đó, ba con đi từ trên lầu xuống thì thấy nó nằm ngay dưới sàn nhà, mà từ sáng giờ tim rất kỹ mà không thấy. Cả nhà con ai cũng hết hồn. Kiểm tra lại rất kỹ, không có cách nào mà mặt rớt ra được (và lạ là đùng một cái thấy nó nằm ngay giữa nhà). Mẹ con lúc đó thì sợ (nghĩ do ma giấu), con thì có tính tò mò (và do vài lần chơi cầu cơ) nên con đề nghị cả nhà chơi cầu cơ thử xem nhà có vong gì không.
Không có đủ trình độ tâm linh mà làm tài khôn. Hậu quả là họ muốn sai sử mình như thế nào cũng được!
Lúc đầu con chơi trên lầu cơ không lên. Sau đó con xuống nhà, vừa để tay cầu nguyện vài cái thì cơ lên, đồng tiền chạy vòng vòng và chạy tới chữ thần.
Mời người ta vào nhà thì không có gì là dại cho bằng.
Cơ nói họ là bà thần tài của nhà con, và cũng thừa nhận là sợ dây chuyền do bả giấu để giỡn với mẹ con. Con cũng biết rằng nếu cơ nhập chưa chắc họ nói sự thật, không biết có phải là thần tài gia hộ nhà con không hay 1 vong nào đó trong nhà giả làm thần tài. Sau đó bả đòi con tụng chú, con hỏi bả muốn tụng chú "vãng sanh quyết định chơn ngôn" không bả đồng ý và yêu cầu đọc 6 lần. Con cũng hỏi bả có biết mỗi ngày trì trú Đại Bi và niệm Phật không. Bả nói bả biết, và cũng đang tu tập theo con. Sau đó bả đòi mỗi ngày cúng cơm cho bả ngay bàn thờ thổ đại và thần tài (và yêu cầu cúng mặn), con thấy kỳ kỳ thần mà cũng đòi ăn mặn hả?. Sau đó bả nhờ con Quy Y dùm, kết thúc cầu cơ hôm đó, con lên lại Phật và xin quy y dùm bà thần tài lun (không biết con có thể Quy Y dùm bả không) vì con không phài là các chư tăng (con cũng không biết đặt pháp danh nên nguyện chư Phật đặt dùm cho bả) không biết vậy có được không. À và bà thần tài nói bả lên lầu nhà con không được vì có thờ Phật.
Rồi khi họ tuyên bố như vậy là tin xái cổ! Vậy sao Phật không đuổi họ đi! Hay là bàn thờ tuy là hình Phật nhưng bên trong đã bị bọn họ nhập (do những lần thắp nhang mà cầu cho trúng số chẳng hạn). Trên Nguyên Tắc Tâm Linh là khi mình mời họ vào thì chính mình phải mời họ đi. Còn không thì kiếp nào cũng gặp họ hết. Không tin thì cứ chơi bùa thử coi ra sao?
Sau đó vài ngày sau con tham gia đàn Dược Sư Phật trong bảy ngày, có 1 bữa con đang tham gia thì ba con gọi điện thoại nói chị giúp việc ở nhà bị bà thần tài nhập vào và đang nói chuyện (vì ba mẹ con sau khi bữa chơi cầu cơ hôm trước tò mò, nên lấy ra cầu tiếp ai ngờ không lên mà nhập thẳng vào chị giúp việc). Nhập vào cũng không làm gì xấu chỉ khuyên mẹ con đừng chửi bới nữa, giảm cái khẩu lại sau đó xuất ra
Tiếp đó vài bữa nửa, chị giúp việc lại bị nhập nữa. Tối về nghe kể con thấy hơi bực quá, nên con với ba con xuống nhà chơi cầu cơ để kêu lên con muốn hỏi vài điều.
Sau khi cơ lên, con hỏi có phải 2 lần nhập vào chị giúp việc không, thì bả trả lời không có nhập, bả nói chị giúp việc xạo. Bả cũng nói là biết con tham gia đàn dược sư và theo con được 4 lần. Bả cũng nói trong đàn đó khi cúng ngọ cửu huyền thất tổ con có 8 người về. Sau đó bả yêu cầu con cúng cơm 1 ngày 9 lần cho bả, con mới la lên bộ là quỷ hả sao ăn nhiều vậy, con mới nói ngày cúng 2 bữa thôi (bua sáng và giờ ngọ). Con nói với bả ăn 2 bưa (sáng theo chư tiên, con trua theo chu Phật) chứ ăn nhiều quá bộ ngạ quỹ hả. Rồi bả cũng đồng ý ngày cúng 2 lần.
=======================================================
Xin mọi người góp y kiến dùm con (giờ con cũng đang rối)
1) Đó có phải là thần tài gia hộ nhà con không hay là vong nào đó (nếu là vong vậy con tụng chú Đại Bi có siêu cho họ không), mà con nghe nói vong rất sợ chú Đại Bi, nhưng sao vong này lại không?
2) Thần có ăn mặn không, mà sao đòi cúng mặn?
3) Nên cúng một ngày mấy lần chay hay mặn cho thần tài & thổ địa
=======================================================
Con xin mọi người góp y dùm con, con cảm ơn
Mình mời họ vào nhà thì chính mình phải đích thân mơi họ ra đi. Không có ai có quyền làm chuyện này cả.