Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú ơi, cho con hỏi về bệnh tiểu đường  (Đọc 2206 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
thanh.dt
Thành viên


Bài viết: 22


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thanh.dt
vào lúc: 15-12-2010, 01:01 AM

Chú Tibu ơi,

Bệnh tiểu đường nó gây ra vấn đề "trong quan hệ vợ chồng", người bị bệnh này cần phải làm gì để khắc phục vậy chú.

Tập luyện Vạn Thắng Công có tác dụng không ạ.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 16-12-2010, 06:23 AM

Chú Tibu ơi,

Bệnh tiểu đường nó gây ra vấn đề "trong quan hệ vợ chồng", người bị bệnh này cần phải làm gì để khắc phục vậy chú.

Tập luyện Vạn Thắng Công có tác dụng không ạ.
Có người bị, nhưng có người thì không có chuyện gì. Trên nguyên tắc nhân quả mà nói một cách tổng quát thì:
Cái gì bị lạm dụng thì nó sẽ yếu. Cái gì mà dùng sai cách thì nó cũng yếu. Trong trường hợp này, ngoài hai yếu tố vừa kể ở trên, có khi áp huyết cũng ảnh hưởng:

Khi chưa bệnh thường thì áp huyết nó thấp, lúc này mà nghiên cứu thì áp huyết nó cao, vì chưa có gì là nguy hiểm đến tính mạng nên mọi viếc đều tốt đẹp, và không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bị bịnh áp huyết đã cao, thì khi đó nó không thể cao hơn được nữa (vì nguy hiểm đến tính mạng), nên nó không thể làm gì được.

Mặt khác:
Bệnh đái đường nó có một thời gian ủ bệnh rất là lâu. Thời gian mà mình suy nghĩ lung tung, bị bí lối, tắt nghẽn trong làm ăn, giận hờn, lo lắng ... và sau đó thì bệnh xuất hiện.

Như vậy, mình đã tự thắt cả ngàn cái gút trong cái tâm mình rồi. Thì phải mất một thời gian nữa để tháo nó ra.

Những cái gút này đã làm cho mình bị căng thẳng thần kinh. Nói về căng thẳng thần kinh thì hiện giờ mình đã quen rồi, nên khó có cảm nhận gì về chuyện này.
Cũng y như người bạn của tibu có nói ra cái kinh nghiệm của mình như sau:
Trước khi tui bị tai biến mạch máu não: Tui suy nghĩ nhiều ghê lắm, nhưng sau khi bị rồi thì tui không cho tui suy nghĩ như vậy nữa. Phải mà lúc trước tui bớt suy nghĩ y như bây giờ thì tui đâu có bịnh như vầy đâu!

Dĩ nhiên:
Khi tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn thì cái óc nó được nghĩ giải lao. Chỉ bằng cách này thì mới có thể giảm bớt được các loại bệnh thuộc về dạng tâm lý như vậy thôi.

 
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #2 vào lúc: 16-12-2010, 11:02 PM

..........Những cái gút này đã làm cho mình bị căng thẳng thần kinh. Nói về căng thẳng thần kinh thì hiện giờ mình đã quen rồi, nên khó có cảm nhận gì về chuyện này.
Cũng y như người bạn của tibu có nói ra cái kinh nghiệm của mình như sau:
Trước khi tui bị tai biến mạch máu não: Tui suy nghĩ nhiều ghê lắm, nhưng sau khi bị rồi thì tui không cho tui suy nghĩ như vậy nữa. Phải mà lúc trước tui bớt suy nghĩ y như bây giờ thì tui đâu có bịnh như vầy đâu!

Dĩ nhiên:
Khi tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn thì cái óc nó được nghĩ giải lao. Chỉ bằng cách này thì mới có thể giảm bớt được các loại bệnh thuộc về dạng tâm lý như vậy thôi.............

 
[/quote]

Con cám ơn chú về bài dạy học này lắmmmmmmmmm........
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.255 seconds với 20 câu truy vấn.