Xin chào anh TiBu !
STN vẫn tiếp tục quán chấm đỏ mỗi ngày đều đặn vài lần .Nằm mơ thì cũng nhiều wá xá ! có hôm thì gặp vài ba con rắn màu có sọc trắng ,hôm thì mơ thì thấy mấy con mèo chạy chung quanh mình ,hôm lại mơ thấy mình trượt bằng hai chân như trượt pate từ trên những cái vỉ sắt của 1 cái building cao mấy trăm tầng xuống đất vào ban ngày ...vì mỗi ngày đều mơ nên STN ko hỏi anh TiBu mà chỉ xem ở phần Giải đáp các giấc mơ của anh Tibu để tham khảo thôi là đủ .Tuy nhiên mấy hôm gần đây STN trong lúc quán chấm đỏ thì để ý thấy có vài hiện tượng xin hỏi anh Tibu như sau :
1) STN nằm quán chấm đỏ trên cái chiếu trải xuống nền nhà .Lấy cái gối lót đầu nằm nhìn thẳng lên trần nhà và tư thế mà mình cảm thấy thoải mái nhất là hai chân dang ra ,2 gót chân cách nhau khoảng 2 tấc rưỡi ( nếu nhìn từ trên xuống thì giống như người đi chàng hảng kiểu ông Charlot ! hehe !) .Hai cánh tay buông dài xuống 2 bên và hai bàn tay lại úp xuống mặt chiếu .STN cũng làm y chang theo bài vở của anh nhắm mắt hít vào thở ra là số 1 hiện ra trong tivi đến số 12 và làm 3 chu kỳ như zậy ! Rồi tuần tự niệm Phật từng chữ trong tâm .....Sau 1 hồi khoảng 15 phút thì STN thường thấy bắp chuối giật giật , mông giật nhẹ hoặc là ngón tay trỏ bên phải cục cựa qua lại có lúc nó chỏi lên 1 chút .Hiện tượng này là tự nhiên của cơ bắp hay là có CHA NỘI nào phá đám zậy anh TiBu

? nếu có cái " vụ " này thì anh Tibu chỉ STN cách " thương lượng hữu hảo " với các CHA đó nha ! hehe !( CHẮC PHẢI RỦ MẤY CHẢ ĐI NHẬU HÒA GIẢI .

)
Không bị gì. Khi mình mệt thì trước khi thư giãn hẳn luôn, bắp thịt nó run run giật giật vây thôi.

Muốn trị nó thì:
a. Gồng lại khúc nào nó giật giật đó.
b. Kế đó là, vào lúc thở dài ra thì buông thả bắp thịt, buông thả ra y như là sợi dây đang kéo căng và bị cắt đứt đột ngột vậy đó.
c. Làm đi, làm lại nhiều lần thì chỗ đó nó mới chịu hiểu mình muốn cái gì

2) khi nhắm mắt thì STN nhìn vào chấm trắng ở giữa màn tivi đen nhưng khi hiện tượng cận định đến thì giữa cái đống hột màu và bùi nhùi này rõ ràng là màn tivi bị lệch lạc . Có nghĩa là chấm trắng vẫn ko xê dịch nhiều mà cái màn tivi giống như bị hẹp lại theo chiều ngang làm cho mình có cảm giác như nhìn chấm trắng đó ở sát cạnh tivi vậy và phải chăm chú nhìn chấm trắng 1 hồi khá lâu thì màn tivi mới giãn ra trở về với chu vi ban đầu của nó .( lúc màn tivi lệch STN có mở mắt ra nhìn thẳng lên trần nhà để xác định điểm ngắm cho chắc chắn vị trí rồi từ từ nhắm mắt lại nhưnh màn tivi vẫn bị lệch ). Xin anh Tibu chỉ cho cách sửa trị.
Nguyên tắc là đừng có để ý tới màn tivi mà chỉ dồn sức để vẽ cho ra cái đóm màu đỏ.
Nguyên tắc là như sau:
a. Làm to trước (d= 3cm) dể làm hơn.
b. Sau đó thì làm cho nó nhỏ lại (đầu đủa và nhỏ hơn) khó làm lắm.
3 ) Khi đi ra đường ban ngày rồi vào nhà hay từ chỗ có ánh sáng hơn bước vào chỗ có bóng râm STN mới phát hiện là ở con mắt bên trái của mình có vấn đề là có 2 chấm sáng nó cách nhau cỡ vài milímet nhấp nháy một hồi rồi mới hết . sáng nay STN lái xe vào quán uống cafe ,khi đọc báo thì thấy 2 chấm sáng nó nhấp nháy 1 hồi rồi hết .Hèn gì trong lúc nhắm mắt quán STN vẫn thường thấy ngoài caí chấm trắng do minh quán ,vẫn có 1 cái chấm trắng xoay tít nhu cái chong chóng nhấp nháy 1 hồi rồi mới nhập vào cái chấm trắng mình hay quán .Theo anh TiBu thì đây có phải là bệnh của con mắt trái ko ? vì STN thỉnh thoảng cũng nhìn thấy cái vệt đen đen nhỏ thôi vật vờ trước mắt mà nếu là thợ hàn điện lâu ngày thì con mắt nó hay bị vậy đó .Cái này là dân cơ khí thì anh Tibu chắc biết .STN cũng có mấy năm làm thợ tiện trong xưởng nên cũng có ảnh hưởng mặc dầu mắt STN vẩn còn khá ,đọc báo chữ nhỏ chưa cần phải đeo kiếng .chỉ bị lão nhẹ thôi .CON MẮT TRÁI TRONG CẬN ĐỊNH mà anh Tibu chỉ cthì STN ko thấy đâu mà chỉ thấy CON MẮT TRÁI của STN nó có vấn đề .HAY TA LÀ THIÊN MA CHĂNG ? hehe !-
Xin anh Tibu chỉ dạy thêm các khiếm khuyết trong phần thực hành của STN nhe !
Kính Anh
sutrămnăm
Khi mình nhìn lên, rồi nhìn xuống mà có khi thấy một cục màu đen nó cũng chạy lên, chạy xuống (nó chạy chậm hơn). Thì do thức khuya, và sợ (là vì có một lúc tibu sợ vô cùng, nên nó cũng hiện ra cái cục màu đen này). Chỉ cần nghỉ (nhắm mắt nhiều hơn thường lệ) thì nó tự biến mất.
Nguyên tắc khi thiền mà nó ra hai cái thì mình biết cái nào của mình. Mình giữ lại cái của mình và đừng để ý gì đến cái kia:
Có nghiã là:
Đừng có lôi nó vào để nhập với cái kia. Mà cứ kệ cha nó, công việc của mình là giữ đứa con của mình mà thôi. Còn con người khác thì kệ nó.