Phóng quang là bài tập khó lắm, Nhí dùng tâm lực của mình cùng với Chư Thiên và tác ý phóng quang trên nhìều cõi giới. Cảm giác mát dịu, nhè nhẹ này kéo dài từ 30 Tết (ngày 02 tháng 02 năm 2011), và chấm dứt rất là mạnh mẻ vào rằm Tháng Giêng âm lịch tức là ngày: 18 tháng hai năm 2011.
Ai ở nhà nấy mà dợt. Không nên tập hợp lại để làm gì.
Đừng có tác ý là hút về phía mình mà chỉ cần tập dợt bình thường với đề mục của mình mà thôi.
Đừng có nên hồi hướng đậm đà về một hướng nào cả, Mà chỉ cần tập dợt như thường
xong rồi hồi tưởng lại người bạn mình qua những hình ảnh của ký ức mà mình có thể nhớ lại (
không nhớ được thì thôi),
Khi xả thì cứ ở trong cái cảm giác mát mẻ này lâu chừng nào hay chừng đó.
Hay là vừa sinh hoạt bình thường và để ý đến cái cảm giác mát mẻ này.