Chú Tibu ơi,
Con vốn không định hỏi vì không nghĩ đây là giấc mơ công phu (vì dạo này con ì ạch quá đi), nhưng giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại hoài chú ạ:
Con hay mơ thấy mình đi câu cá. Trong lúc thả mồi câu thì con cũng có ý nghĩ đây là sát sanh đây, nhưng con ko cưỡng lại được sự vui thích khi con cá cắn câu. Híc híc.
Đây là cái "Vạn Sự khởi đầu" hoặc là "cái rắc rối của cuộc đời đó! Hiện tượng này cứ lập đi lập lại hoài thôi. Và cứ xảy ra ở mọi trình độ tu hành. Chính nó làm cho mình khựng lại và cứ giải quyết công việc theo thói quen lâu đời của mình. Khi tu hành vào trình độ cao thì mình rất là dể nhận diện được những thói hư tật xấu của mình và cũng đồng thời nhìn chung quanh và học hỏi rất hay, nhờ vào những nhận xét chính xác:
Như đoạn mà con kể tiếp sau đây:
Có lần thì câu được con cá xong là con thả nó xuống liền, nhưng nó đã bị thương rồi. Sau đó con thấy rất ghê ghê bản thân mình.
Như vậy: Khi hội đủ được hai điều kiện này thì trình độ tu hành đã trên trung bình rồi.
Đìêu đình tâm thức:
Trong đìêu kiện này thì con sẽ càng tiến triển hơn nữa khi con "điều đình với tâm thức" theo ý như sau:
- - Em à, em tu hành hay lắm rồi đó! Vì em đã có được cái tình trạng " Nội soi" chính xác và sáng suốt như vừa rồi! Em cũng dư biết là trong cái kho tàn Thiện Nghiệp của tui: tui còn có một cái hầm ác nghiệp. Ác nghiệp này thể hiện ở cái nghiệp sát đó. Tui chỉ nhờ em để ý tới cái sự nguy hiểm của vấn đề này mà thôi.
Chiến thuật:
Tất nhiên là sau khi em nó hiểu được sự nguy hiểm thì em sẽ tự tìm ra cách để giải quyết vấn đề, như là: Nhấn ga tu hành, hồi hướng công phu...
Hồi lâu lâu rồi (khi chưa gặp chú Tibu và con mới theo phương pháp của "thầy già" thì con cũng mơ là em rể con là con cá vàng bị chết đuối, mà là do con hại nó, híc híc)
Có phải do con sát sanh quá nhiều cá nên bị ám ảnh như vậy không hả chú?
Chú giải thích giùm con mới nhe chú!
Con dài cổ mong tin ạ.

DN
Đúng quá đi chớ! Nhưng để bơm mình, con cũng nên làm cho em nó hiểu qua cách điều đình tâm thức ở trên.
Giấc mơ hay lắm đó!
