Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Ngải nói ?  (Đọc 20680 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
chơn thành
Thành viên


Bài viết: 11


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chơn thành
vào lúc: 10-01-2011, 09:10 PM

Thưa chú Tibu, các Nhí và các thành viên trong diễn đàn,

Dạo này con hay nghe nói về một loại Ngãi có tên là "Ngãi nói" dùng để sai khiến người khác Huh. Có nhiều người bị mất tiền của, tài sản do bị người khác dùng ngải dụ khị. Con không biết là Ngãi này có thật hay không Cheesy? Nếu nó có thật thì mình có cách nào đối trị không vậy Chú Sad?

Cảm ơn Chú nhiều...
Logged
Ginny
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ginny
Trả lời #1 vào lúc: 11-01-2011, 02:54 PM

 Huh ơ cái này chưa được nghe đến bao giờ nhỉ,   Embarrassed lạ thế
hic trước giờ Ginny biết có mỗi ngãi cứu  Lips sealed  Cheesy Cheesy để ăn  Cheesy Cheesy
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #2 vào lúc: 11-01-2011, 05:26 PM

Theo thode thì:

-   Có. Mấy ông thầy Bùa, thầy Ngãi hay luyện mấy thứ này. Cho họ hay cho những người đến nhờ họ cho những việc tầm bậy
-   mình có tầm bậy thì ma ngãi hay bất cứ phép gì dạng này mới đến gần mình được, dụ mình được, mà mắt mình được …vv…..
-   mình mà đàng hoàng thì mấy cái đó không làm gì mình được. Tin như vậy là Chánh Tín
-   và nếu mình còn biết niệm Phật, quán Chấm Đỏ hay thiền với Đề Mục an trú trước mặt thì ba cái lăng nhăng này tránh xa mình cách khoảng vài cây số … hhh ...
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 12-01-2011, 07:31 AM

Huh ơ cái này chưa được nghe đến bao giờ nhỉ,   Embarrassed lạ thế
hic trước giờ Ginny biết có mỗi ngãi cứu  Lips sealed  Cheesy Cheesy để ăn  Cheesy Cheesy
Cách này chỉ ăn vào những người ích kỹ, bỏn xẻn, sân hận, ghen tuông những thói quen này làm cho hào quang lồi lõm và dạng răng cưa. Từ đó mà hồn ma nó mới đọc được tư tưởng, vào có chỗ để mà bám vào. Từ đó nó mới sai khiến được.

Cách phá sập bàn thờ: (Trình độ Nhị Thiền tối thiểu)
Đằng sau lưng của nạn nhân nhìn vào hai bả vai: Cách khoảng 20 cm thì sẽ thấy chữ bùa màu xanh dương đậm và dơ.
Lấy ngãi cứu hơ theo chữ này thì bàn thờ tổ của họ sẽ bị sập. Cho dù là bằng gỗ lim, và được đóng tắc kê vào tường bê tông.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 12-01-2011, 07:55 AM

sập bàn thờ là xong, nghĩ khỏe luôn hay là họ vẫn làm lại được hả chú?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 12-01-2011, 08:10 AM

sập bàn thờ là xong, nghĩ khỏe luôn hay là họ vẫn làm lại được hả chú?
hehehe ông chơi ngãi bắt buộc phải đi tìm cho ra mình và lạy lục xin tha! Chớ chừng đó con quỷ mà bổng nhiên trở thành vô gia cư, vô nghề nghiệp thì mấy con quỷ nó hành cho iả mữa luôn đó chớ!
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #6 vào lúc: 12-01-2011, 08:28 AM

sập bàn thờ là xong, nghĩ khỏe luôn hay là họ vẫn làm lại được hả chú?
hehehe ông chơi ngãi bắt buộc phải đi tìm cho ra mình và lạy lục xin tha! Chớ chừng đó con quỷ mà bổng nhiên trở thành vô gia cư, vô nghề nghiệp thì mấy con quỷ nó hành cho iả mữa luôn đó chớ!
Nếu vậy thì mình làm sao để tha người nuôi ngãi vậy thầy? Nhị thiền thì có độ được mấy con quỷ đó về cõi Tịnh Độ không ạ?
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #7 vào lúc: 12-01-2011, 09:26 AM

Con cũng có một người bà con xa, bị bệnh. Được các bác sĩ chuẩn đoán là Virut đỏ. Không chữa được, nhưng khi chị con đi dò hỏi và tìm được một thầy bùa/ngãi.

Thầy cho một lá bùa, bảo về nhà đốt bỏ vào ly nước uống. Mà quả thật khi uống xong, người đó khỏi bệnh đến tận bây giờ vẫn rất khỏe.

Chị con kể lại, thầy đó còn nói ếm bùa hay ngãi gì đó là tội nghiệp rất nặng, và làm lá bùa này tui cũng bị gì gì đó (Con hông nhớ nội dung, mà đại ý là vậy đó thầy)

Vậy, tại sao ếm mà lại tội rất nặng vậy thầy ?

Còn chuyện của mẹ con nữa. Hồi đó đi đường, mẹ con vô tình gặp 1 người và người đó nói "Cô có người âm theo". Sau đó thì xin vào nhà để trục.

Mẹ con nói lúc đó có nhiều người chứng kiến lắm. Người đó lấy 1 cuộn giấy, viết gì lên đó. Sau đó để ngay miệng của mẹ con và đọc gì đó, rồi dùng roi đánh vào lưng. Tự nhiên cuộn giấy rút hết vào trong người mẹ con. Lưng có vết bầm mà không thấy đau.

Những chuyện này nó hiện ra trước mắt, không thể không tin. Mà cũng không thể lí giải nổi nữa thầy. >_<
« Sửa lần cuối: 12-01-2011, 09:37 AM gửi bởi Happy Life »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 12-01-2011, 09:39 AM

Con cũng có một người bà con xa, bị bệnh. Được các bác sĩ chuẩn đoán là Virut đỏ. Không chữa được, nhưng khi chị con đi dò hỏi và tìm được một thầy bùa/ngãi.

Thầy cho một lá bùa, bảo về nhà đốt bỏ vào ly nước uống. Mà quả thật khi uống xong, người đó khỏi bệnh đến tận bây giờ vẫn rất khỏe.

Chị con kể lại, thầy đó còn nói ếm bùa hay ngãi gì đó là tội nghiệp rất nặng, và làm lá bùa này tui cũng bị gì gì đó (Con hông nhớ nội dung, mà đại ý là vậy đó thầy)

Vậy, tại sao ếm mà lại tội rất nặng vậy thầy ?
Khi suy nghĩ nó thay đổi được thì bệnh nó hết. Vì virus thì khó diệt lắm. Chỉ còn có cái tinh thần. Tinh thần nó mạnh lên được thì coi như virus nó bị diệt. Làm cho thân thể vui lên trong công phu (vui số 10) là virus nó kỵ ghê lắm.
Logged
chơn thành
Thành viên


Bài viết: 11


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chơn thành
Trả lời #9 vào lúc: 14-01-2011, 10:32 PM

Từ cái bữa gởi cái bài này, ngay chiều đó là con bị viêm ruột thừa phải nhập viện để mổ gấp  Sad ... hic hic hic. Bây giờ mới có dịp cảm ơn Chú Tibu. Chú cho con hỏi thêm về ngãi cứu ? Con search trên diễn đàn thì chưa thấy có bài nào nói cách làm cũng như dùng nó để cứu người  Huh

Thú thật với Chú là hiện tại con vẫn chỉ thấy 1 cục đen thui mà chưa thấy dc gì hết trơn, bây giờ còn bệnh thì chỉ niệm được " A DI ĐÀ PHẬT" thì thầm...
Logged
vietnamese
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vietnamese
Trả lời #10 vào lúc: 15-01-2011, 07:36 AM

Huh ơ cái này chưa được nghe đến bao giờ nhỉ,   Embarrassed lạ thế
hic trước giờ Ginny biết có mỗi ngãi cứu  Lips sealed  Cheesy Cheesy để ăn  Cheesy Cheesy
Cách này chỉ ăn vào những người ích kỹ, bỏn xẻn, sân hận, ghen tuông những thói quen này làm cho hào quang lồi lõm và dạng răng cưa. Từ đó mà hồn ma nó mới đọc được tư tưởng, vào có chỗ để mà bám vào. Từ đó nó mới sai khiến được.

Cách phá sập bàn thờ: (Trình độ Nhị Thiền tối thiểu)
Đằng sau lưng của nạn nhân nhìn vào hai bả vai: Cách khoảng 20 cm thì sẽ thấy chữ bùa màu xanh dương đậm và dơ.
Lấy ngãi cứu hơ theo chữ này thì bàn thờ tổ của họ sẽ bị sập. Cho dù là bằng gỗ lim, và được đóng tắc kê vào tường bê tông.
Nếu mình chưa đạt được nhị thiền thì có cách nào khác không chú?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 19-01-2011, 02:31 PM

Huh ơ cái này chưa được nghe đến bao giờ nhỉ,   Embarrassed lạ thế
hic trước giờ Ginny biết có mỗi ngãi cứu  Lips sealed  Cheesy Cheesy để ăn  Cheesy Cheesy
Cách này chỉ ăn vào những người ích kỹ, bỏn xẻn, sân hận, ghen tuông những thói quen này làm cho hào quang lồi lõm và dạng răng cưa. Từ đó mà hồn ma nó mới đọc được tư tưởng, vào có chỗ để mà bám vào. Từ đó nó mới sai khiến được.

Cách phá sập bàn thờ: (Trình độ Nhị Thiền tối thiểu)
Đằng sau lưng của nạn nhân nhìn vào hai bả vai: Cách khoảng 20 cm thì sẽ thấy chữ bùa màu xanh dương đậm và dơ.
Lấy ngãi cứu hơ theo chữ này thì bàn thờ tổ của họ sẽ bị sập. Cho dù là bằng gỗ lim, và được đóng tắc kê vào tường bê tông.
Nếu mình chưa đạt được nhị thiền thì có cách nào khác không chú?
Không có cách nào đúng hơn cách này cả! Những cách khác, là không có dùng công phu mà lại dùng chiến tranh để trừ khử nhau nên nó cứ dài dài với nhau hoài thôi.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #12 vào lúc: 21-01-2011, 07:47 AM

Có lần tudieude hỏi thầy về ngãi và được thầy trả lời:
Tứ Diệu Đế (20/07/2010 8:49:37 AM): Con nghe nói có loại ngãi tên là ngãi ăn nói đó ạ
Phuoc Nguyen (20/07/2010 8:50:03 AM): ngồi gần bên thì nghe mùi của nó
Phuoc Nguyen (20/07/2010 8:50:14 AM): còn không có thì không phải
Tứ Diệu Đế (20/07/2010 8:50:18 AM): mùi gì ạ?
Phuoc Nguyen (20/07/2010 8:50:30 AM): mùi của ngãi nói
Phuoc Nguyen (20/07/2010 8:51:07 AM): và khi nói thì họ hay hít hơi vào lắm
Phuoc Nguyen (20/07/2010 8:51:26 AM): y như con nít ngậm bạt hà vậy

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.051 seconds với 20 câu truy vấn.